Mình có một người bạn chơi với nhau từ năm tiểu học đến giờ gần 20 năm rồi.
Bạn gái của người bạn mình có cô em khá xinh và giới thiệu với mình, mình quen được gần 4 tháng rồi..... Và mọi chuyện cũng từ thế bắt đầu....
Tháng gần đây bạn gái mình cứ liên tục nói với mình về việc người bạn của mình và chị 2 cô ấy cứ liên tục nói xấu mình với cô ấy và gia đình (Mình xin gọi 2 người kia là anh chị 2 cho dễ nói chuyện). Những lời mình tâm sự với anh ta lúc trước khi quen mình quen cô em anh ta điều đi nói lại với cô chị... đúng là bản thân mình lúc trước rất sa đọa, mình đã từng dính vào ma túy, tụ tập ăn nhậu, gái gú bừa bãi... nói chung là hư hỏng. Nhưng đó là quá khứ rồi nó là chuyện của 2 năm về trước.... Anh này tất tần tật điều kể hết cho cô chị, cô chị cứ luôn miệng nói mình này nọ.
Các bác cũng biết cái qui luật bất khả kháng này "muốn yêu cô em thì phải chiều cô chị", mình nhất mực biết điều với anh chị 2 cô ấy.... đi ăn mình trả, không có tiền xài mình cho mượn, hết tiền điện thoại mình nạp... cứ nghĩ tưởng được tiếng thơm ai dè càng bị biêu riêu hơn.
Mới sáng nè, mình đang ở cạnh bạn gái mình thì cô chị điện thoại đến, cô em mở loa lớn cho mình nghe mà mình tức muốn ói máu các bạn à... Mình không muốn nói những lời này, nói chung đó là những lời sỉ nhục một người khác nặng nề.
Mình tức lắm, lên Fb chụp lại những tin nhắc của anh bạn mình nói với mình "đại khái là nói xấu bạn gái mình, nói xấu gia đình cô ấy" từ trước đến giờ cho bạn gái mình xem. Ấy thế mà khi đưa cho hai người đó xem thì tráo trở lại nói là "mình không biết giữ bí mật, bạn bè tâm sự mà lại đem biêu riêu cho người ta xem".
Giờ mình mới biết rỏ nguyên nhân là vì gia đình cô ấy thích mình hơn người bạn của mình.
Tức lắm mấy bạn ơi, ai chỉ mình hướng đi với nào... mình thật sự không có lí lẽ nhiều để đấu lại với hai người đó. Mình nản mình thất vọng về một người bạn quá.
Bạn gái của người bạn mình có cô em khá xinh và giới thiệu với mình, mình quen được gần 4 tháng rồi..... Và mọi chuyện cũng từ thế bắt đầu....
Tháng gần đây bạn gái mình cứ liên tục nói với mình về việc người bạn của mình và chị 2 cô ấy cứ liên tục nói xấu mình với cô ấy và gia đình (Mình xin gọi 2 người kia là anh chị 2 cho dễ nói chuyện). Những lời mình tâm sự với anh ta lúc trước khi quen mình quen cô em anh ta điều đi nói lại với cô chị... đúng là bản thân mình lúc trước rất sa đọa, mình đã từng dính vào ma túy, tụ tập ăn nhậu, gái gú bừa bãi... nói chung là hư hỏng. Nhưng đó là quá khứ rồi nó là chuyện của 2 năm về trước.... Anh này tất tần tật điều kể hết cho cô chị, cô chị cứ luôn miệng nói mình này nọ.
Các bác cũng biết cái qui luật bất khả kháng này "muốn yêu cô em thì phải chiều cô chị", mình nhất mực biết điều với anh chị 2 cô ấy.... đi ăn mình trả, không có tiền xài mình cho mượn, hết tiền điện thoại mình nạp... cứ nghĩ tưởng được tiếng thơm ai dè càng bị biêu riêu hơn.
Mới sáng nè, mình đang ở cạnh bạn gái mình thì cô chị điện thoại đến, cô em mở loa lớn cho mình nghe mà mình tức muốn ói máu các bạn à... Mình không muốn nói những lời này, nói chung đó là những lời sỉ nhục một người khác nặng nề.
Mình tức lắm, lên Fb chụp lại những tin nhắc của anh bạn mình nói với mình "đại khái là nói xấu bạn gái mình, nói xấu gia đình cô ấy" từ trước đến giờ cho bạn gái mình xem. Ấy thế mà khi đưa cho hai người đó xem thì tráo trở lại nói là "mình không biết giữ bí mật, bạn bè tâm sự mà lại đem biêu riêu cho người ta xem".
Giờ mình mới biết rỏ nguyên nhân là vì gia đình cô ấy thích mình hơn người bạn của mình.
Tức lắm mấy bạn ơi, ai chỉ mình hướng đi với nào... mình thật sự không có lí lẽ nhiều để đấu lại với hai người đó. Mình nản mình thất vọng về một người bạn quá.

Muốn cưới con em phải chiều bà chị muốn cưới bà chị cũng phải qua ải đứa em thôi
Đấu tranh đi bạn ơi.