Bị điểm kém...nhờ anh em giúp đỡ!

Einstein1510

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/1/11
Bài viết
423
Reaction score
76
Hôm bữa là thi đầu HK rồi.Còn hnay lấy bài...Tức vãi!!!!3 điểm toán,5 điểm Văn và 6 điểm CT
mà phải kí hết...anh em giúp em với:(
 
Học dốt thì đi học thêm, biết giúp sao đây ?
 
Hóng cao nhân..nhất là anh kebacmenh vào ném gạch:>
 
học giỏi hay dở cũng do mình thôi, điểm to chưa chắc đã tốt, điểm nhỏ chưa chắc đã xấu -> phải cố gắng vượt wa thôi chứ tức gì mà tức, ai đã qua đời hs mà không bị điểm nhỏ
 
kí hết là phụ huynh kí tên hã ?
 
Hôm bữa là thi đầu HK rồi.Còn hnay lấy bài...Tức vãi!!!!3 điểm toán,5 điểm Văn và 6 điểm CT
mà phải kí hết...anh em giúp em với:(

tự ký đê, về sau còn phải tự ký chữ của sếp nữa cơ, 1 cái chữ kỹ của phụ huynh thì nhằm nhò gì :-"

liên quan tới tiền bạc mới cần hàng xịn chứ mấy cái cỏn con thì làm dek gì, cô giáo phát hiện thì cứ nghiêm khắc kiểm điểm là đc, báo cáo chốt tháng của mình toàn phải có chữ kỹ của sếp, nhưng hôm nào ông ý đi vắng là mình lại lượn thay đóng dấu rồi đem nộp vẫn vô tư :))
 
Hồi đi học mình phải kí nhiều phát sợ :(
 
Giúp ntn hả cậu?
Nếu là kí tên thay phụ huynh thì cứ ngoằng 1 phát, không thì xem trên lớp! Không nữa nếu ở SG thì mang qua nhà mềnh, mềnh kí cho! Gì chứ 3 năm cấp 3 mình kí có khi còn nhiều hơn bà chủ nhiệm!
Cơ mà giấu đến chừng nào, sổ liên lạc đằng nào chả về nhà!
Với cả cái chuyện này cũng vác lên đây, vớ va vớ vẩn!
 
giờ sổ liên lạc điện tử phát triển mạnh lắm bạn trẻ
dám làm dám chịu , giấu làm cái gì :->
 
cậu chủ thớt là einstein cơ mà, giỏi thế cần gì giúp nữa, học ấm vô thân, đi học thêm đi.
 
Đưa người khó nhất (ba hoặc mẹ) trong nhà ký đi em. Có 2 đường lựa chọn:

1. Tự ký (cách dễ nhất) --> vì quá dễ & ko ai la mắng mình vì lười học --> từ nay sẽ lười mãi --> sẽ thi rớt 12 và rớt đại học nếu ko cố gắng hơn --> cuối cùng tự hại bản thân.

2. Đưa cho phụ huynh khó tính nhất trong nhà ký --> sẽ bị chửi & bị phạt --> từ nay sẽ ráng hơn để ko bị phạt nữa (sẽ bớt lười) --> hy vọng mai này sẽ thi đậu 12 và cầu mong thi đậu ĐH.

Em chọn cách nào thì tùy. Cô giáo đòi hỏi phụ huynh phải ký chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Nếu em tự ký thì tự lừa bản thân mình. Làm vậy thì cô/thầy chả thiệt hại gì, người bị thiệt là tự bản thân. :-)

Lừa người khác thì mình còn suy nghĩ, chứ lừa bản thân mình thì dứt khoát không nghen em! ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ thớt 10 tuổi đấy :-"
 
10 tuổi mà điêu thế cơ à. Mới vặt vẹo cấp 1 mà ăn điểm thế thì .... :))
 
Einstein mà cũng bị điểm kém àh?
 
^ bác này cm buồn cười quá, chưa từng nghe câu đến Niu tơn với anh xtanh còn thi trượt( điểm kém) à=))? ( thực ra là vì ko thích thi, trốn thi trốn học chứ ko phải ko học nổi=) ). Chủ thớt mới lớp 5 đã có chí học tập thế thì đáng nể thật :-?, nể thêm phát nữa là biết lên đây cm\m/
 
Hôm bữa là thi đầu HK rồi.Còn hnay lấy bài...Tức vãi!!!!3 điểm toán,5 điểm Văn và 6 điểm CT
mà phải kí hết...anh em giúp em với:(
vote nghỉ học, tốn tiền cha mẹ vô ích :))
 
Cậu tự ký luôn đi chứ sợ gì nữa.
Các bậc thầy cô giờ hay hù dọa học sinh lắm cơ . Sống bạt mạng đi bạn , sợ hãi điều chi !?
 
Các bác chứ chọc cháu. Biết đâu cháu nó thành tài thì như "Einstein" thì cũng có khi :))
 
cái thời gian lên đây khóc lóc thì chắc mình ký xong tới chục cái giấy báo điểm rồi, đừng nghe lời mấy bà giáo viên hù dọa vớ vẩn, nói thật chứ các bà ý làm báo cáo mà không có ít nhất vài lần mạo chữ ký thì mình đi đầu xuống đất, dọa vớ dọa vẩn học sinh :-"
 
3 điểm toán,5 điểm Văn và 6 điểm CT

CT = Chính tả?? =))
còn nhỏ lo mà học hành, bớt lên mạng đi chú :|
 
Back
Top