Tớ đang học ĐH. Sau 1 thời gian thì tớ để ý có người hay nhìn lén mình. Và 1 số cơ hội bạn ấy tiếp cận tớ nữa. Càng về sau thì rõ ràng là có thể khẳng định bạn gái này thích tớ nhưng ngại ko nói ra.
Vấn đề là ở chỗ
. Tớ ko thích.... khi bị 1 đứa con gái thích, có nhiều lý do phức tạp nhưng nếu tình cảm bạn bè khác giới quá sâu đậm thì rất ngại. Quan trọng nữa là...từ cấp 2, cấp 3 tớ cũng đã gặp.....trường hợp tương tự. Cấp 2 thì có thể nói là lần đầu, nên tớ "mủi lòng", và cảm giác "lạ" như bất kì 1 người bình thường khác. Rõ ràng là được 1 đứa con gái thích mình thì phải khác. Nhưng 1 thời gian dài tâm sự, chứ ko hẳn là đưa nhau đi chơi thác loạn thì tớ nhận ra tớ ko thích bạn ấy, và cũng ko thích bọn con gái. Nên khi vào cấp 3 thì cắt đứt liên lạc. Cấp 3 thì nó mang nhiều màu sắc "tình bạn khác giới" hơn, nhưng tớ cũng biết là bạn ấy có tình ý với mình. Và rồi lại cắt đứt liên lạc như cấp2.
Nhưng đến ĐH thì tớ rút kinh nghiệm và quyết tâm hẳn. Nếu thích 1 ai thì tớ sẵn sàng chủ động làm quen và tìm mọi cách để kết bạn, dù chưa làm lần nào. Còn trường hợp bị người khác thích tớ ko muốn dối lòng mình là mình thực sự ko ấn tượng với người ta.
Từ lúc nhận ra bạn ấy hay nhìn lén và quan sát tớ ,thì thực sự là tớ cũng bị ảnh hưởng tâm lí rất nhiều. Điều buồn cười là bạn ấy ko nhận ra rằng tầm nhìn của tớ rộng hơn bạn ấy tưởng, nên khi nhìn tớ thì tớ thừa sức nhìn thấy được đang nhìn mình mà bạn ấy ko biết. Tớ cứ giả bơ 1 thời gian dài, nhưng ko thể mãi thế được. Tớ cũng đã nghĩ tới 2 cách giải quyết:
1. Gặp trực tiếp và nói thẳng là "tôi biết thừa cậu hay nhìn tôi, nhưng tôi ko thích bọn con gái, tốt nhất là cậu bỏ đi thì hơn, phí thời gian..."
2. Tiếp tục im lặng và làm như ko biết gì.
Cách nào cũng làm tớ đau đầu và ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Nhưng tớ ko thể chịu được nếu bạn ấy cứ nhìn lén mình và tìm cách tiếp cận mà ko dám nói câu nào. Con gái khóc trước mặt tớ thấy bình thường, nhưng nếu biết được có người buồn hay giận vì mình thì tớ ko chịu được. Tớ có thể cảm thấy bạn ấy rấy khổ sở vì muốn nói gì, làm gì với tớ mà ko dc, còn tớ thì cứ "vô tư".
Mình phải làm gì để giải quyết đây, có cách thứ 3 ko hả anh em?
Vấn đề là ở chỗ
. Tớ ko thích.... khi bị 1 đứa con gái thích, có nhiều lý do phức tạp nhưng nếu tình cảm bạn bè khác giới quá sâu đậm thì rất ngại. Quan trọng nữa là...từ cấp 2, cấp 3 tớ cũng đã gặp.....trường hợp tương tự. Cấp 2 thì có thể nói là lần đầu, nên tớ "mủi lòng", và cảm giác "lạ" như bất kì 1 người bình thường khác. Rõ ràng là được 1 đứa con gái thích mình thì phải khác. Nhưng 1 thời gian dài tâm sự, chứ ko hẳn là đưa nhau đi chơi thác loạn thì tớ nhận ra tớ ko thích bạn ấy, và cũng ko thích bọn con gái. Nên khi vào cấp 3 thì cắt đứt liên lạc. Cấp 3 thì nó mang nhiều màu sắc "tình bạn khác giới" hơn, nhưng tớ cũng biết là bạn ấy có tình ý với mình. Và rồi lại cắt đứt liên lạc như cấp2.Nhưng đến ĐH thì tớ rút kinh nghiệm và quyết tâm hẳn. Nếu thích 1 ai thì tớ sẵn sàng chủ động làm quen và tìm mọi cách để kết bạn, dù chưa làm lần nào. Còn trường hợp bị người khác thích tớ ko muốn dối lòng mình là mình thực sự ko ấn tượng với người ta.
Từ lúc nhận ra bạn ấy hay nhìn lén và quan sát tớ ,thì thực sự là tớ cũng bị ảnh hưởng tâm lí rất nhiều. Điều buồn cười là bạn ấy ko nhận ra rằng tầm nhìn của tớ rộng hơn bạn ấy tưởng, nên khi nhìn tớ thì tớ thừa sức nhìn thấy được đang nhìn mình mà bạn ấy ko biết. Tớ cứ giả bơ 1 thời gian dài, nhưng ko thể mãi thế được. Tớ cũng đã nghĩ tới 2 cách giải quyết:
1. Gặp trực tiếp và nói thẳng là "tôi biết thừa cậu hay nhìn tôi, nhưng tôi ko thích bọn con gái, tốt nhất là cậu bỏ đi thì hơn, phí thời gian..."
2. Tiếp tục im lặng và làm như ko biết gì.
Cách nào cũng làm tớ đau đầu và ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Nhưng tớ ko thể chịu được nếu bạn ấy cứ nhìn lén mình và tìm cách tiếp cận mà ko dám nói câu nào. Con gái khóc trước mặt tớ thấy bình thường, nhưng nếu biết được có người buồn hay giận vì mình thì tớ ko chịu được. Tớ có thể cảm thấy bạn ấy rấy khổ sở vì muốn nói gì, làm gì với tớ mà ko dc, còn tớ thì cứ "vô tư".
Mình phải làm gì để giải quyết đây, có cách thứ 3 ko hả anh em?
Chỉnh sửa cuối:










