bị vợ quản chặt quá, giúp em với

:bz
lấy lòng vợ đi bác, đi 2 về 2, nghệ thuật thứ 7 với nước cơm =))
nó vừa tưởng mình chiều nó, vừa mất cảnh giác, vừa không có sức quản mình ~ =))
yeath \m/
 
Kinh nghiệm của mềnh là bữa nào vợ bác hay quản chặt vậy cứ ôm hôn thắm thiết xong dừng giữa chừng....., tự khắc sẽ thấy kết quả :>
 
thử hết rồi, vô dụng cả.....................
 
chịu thôi bác =)) ơi tới khoản mấy đứa nhoc khoan 11-12 tuổi mấy bả lo cho tui nó mới thoát dc tí :)) mình cũng dang chịu con gấu nhà mình đây ,còn có chiêu này mấy ông anh chỉ kiếm viêc nào kinh doành o ngoài .. rồi ở lỳ ngoài đấy chiêu về thôi là oki =))
 
hôm bữa có bà chị đến nhờ mình chở đi lấy hình cưới giúp, vì cẳng bã ngắn 1 mình ko lấy hình về được, chồng bã đi làm xa về chưa kịp, vợ tui ngồi đó và chị kia đến nhờ nó cũng biết rõ ràng rồi vậy mà tui đồng ý đi xong tối về bị vợ nó cằn nhằn là tại sao đi mà ko nói 1 tiếng ? nếu vậy bữa sau em đi đâu em cũng ko cần cho anh biết @_@ chuyện như thế này nó cứ lập đi lập lại nhiều lần làm mình thấy khó thở và hôm bữa tui bực mình lên tui quát luôn là, Tôi là chồng thì tôi có quyền đi ko cần thưa bẩm, còn cô là phận vợ phận em út thì đi đâu làm gì nên biết điều xin phép một tiếng là điều tất nhiền, trừ khi việc làm gấp quá vì công việc phải đi thì xin sau cũng được còn đi chơi là phải xin, còn tôi đi làm ăn buôn bán và đi chùa và đền thắp nhang cầu phước cho gia đình là Quyền của tôi, ko cần phải xin phép bố con thằng nào hết.

quát xong bỏ ra ngoài ngồi chơi ko thèm nói chuyện bữa đó giờ =))
 
Dưới mình mấy bà có chiêu là nếu chống muốn ra ngoài phải làm 1 cái trước rồi đi...
Suy ngược lại trước khi bác muốn đi đâu là làm cái rồi đí...rồi sẽ có ngày vợ bác hỏi : "Sao dạo này anh không đi đâu hết vậy ?"
 
Ơ....cưới nhau rồi mà cứ xì tin như tình yêu học trò thế :))
Ở nhà một thời gian thử đi, ko khéo sau này bà xã lại van nài mình đi ra ngoài chơi ko chừng :))
 
Đi lên chùa thắp nhan cũng làm cái rồi đi ^:)^
 
có vợ đúng là chỉ có 1 điều sướng, 100 điều khổ nhỉ ;)).

vợ bác vậy là quá đáng thật, ai biểu lấy vợ chi giờ than trời, giờ ráng chịu khổ đi, sau này chịu cực :))
 
Vợ anh có phần quá đáng nhưng mà 80% sự quá đáng đó bắt nguồn từ anh mà bản thân chưa nhận ra. 20% còn lại của sự quá đáng đó là vợ anh bị hoang tưởng - cái này thì phải giáo huấn lại thôi.

- Anh làm 1 ( thậm chí nhiều ) việc gây mất lòng tin ở vợ. Vd bảo đi sang nhà thằng bạn thực chất ngút ngàn ở chỗ khác v.v... Nhỡ có làm thì từ giờ chấn chỉnh lại đi. 1 lần bất tín là vạn lần bất tin, chớ dại mà dính vào cái tội này.
- Người đàn ông trong anh trót thể hiện vài giây phút quá mềm yếu trc phái nữ, rượu bia, cám dỗ bla bla bla ... nên vợ anh phải giúp anh 1 vé. Nếu xét thấy mình ko trong trường hợp trên thì nên bật lại 1 cách cứng rắn để giải thoát khỏi chế độ nhà trẻ.

Mà suy cho cùng, đi đâu làm gì cũng nên chủ động nói trc 1 câu vẫn hơn , để còn biết đường chờ cửa, đợi cơm bla bla bla ... thích tự do đi mây về gió thì đừng nên lấy vợ, lấy chồng mà tối đổ cơm thì cũng buồn lắm, tốn tiền nữa. Bản thân mình thấy khó chịu khi bước chân ra đường bị vợ kèo nhèo chứ có đặt mình vào con vợ nấu đồ ăn thật hoành tráng, trang điểm làm tóc thật đẹp ngồi đợi ở nhà đến 12h đêm chồng mới mò về ko @_@. Giờ nó đã lỡ thành ác mộng rồi thì ngồi lại bình tĩnh thảo luận phương án giải quyết ntn để 2 bên cảm thấy thoải mái nhất, đương nhiên ko phải là hoàn toàn, mỗi ng sẽ phải chịu nhường 1 ít để đôi bên cùng vui vẻ hơn - bản chất của ty. Hóa giải bị động thành chủ động sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

lần nào chị mio post bài là... :x
 
Vợ anh có phần quá đáng nhưng mà 80% sự quá đáng đó bắt nguồn từ anh mà bản thân chưa nhận ra. 20% còn lại của sự quá đáng đó là vợ anh bị hoang tưởng - cái này thì phải giáo huấn lại thôi.

- Anh làm 1 ( thậm chí nhiều ) việc gây mất lòng tin ở vợ. Vd bảo đi sang nhà thằng bạn thực chất ngút ngàn ở chỗ khác v.v... Nhỡ có làm thì từ giờ chấn chỉnh lại đi. 1 lần bất tín là vạn lần bất tin, chớ dại mà dính vào cái tội này.
- Người đàn ông trong anh trót thể hiện vài giây phút quá mềm yếu trc phái nữ, rượu bia, cám dỗ bla bla bla ... nên vợ anh phải giúp anh 1 vé. Nếu xét thấy mình ko trong trường hợp trên thì nên bật lại 1 cách cứng rắn để giải thoát khỏi chế độ nhà trẻ.

Mà suy cho cùng, đi đâu làm gì cũng nên chủ động nói trc 1 câu vẫn hơn , để còn biết đường chờ cửa, đợi cơm bla bla bla ... thích tự do đi mây về gió thì đừng nên lấy vợ, lấy chồng mà tối đổ cơm thì cũng buồn lắm, tốn tiền nữa. Bản thân mình thấy khó chịu khi bước chân ra đường bị vợ kèo nhèo chứ có đặt mình vào con vợ nấu đồ ăn thật hoành tráng, trang điểm làm tóc thật đẹp ngồi đợi ở nhà đến 12h đêm chồng mới mò về ko @_@. Giờ nó đã lỡ thành ác mộng rồi thì ngồi lại bình tĩnh thảo luận phương án giải quyết ntn để 2 bên cảm thấy thoải mái nhất, đương nhiên ko phải là hoàn toàn, mỗi ng sẽ phải chịu nhường 1 ít để đôi bên cùng vui vẻ hơn - bản chất của ty. Hóa giải bị động thành chủ động sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

- Ai lai kịt :-* ......

- Tui ước gì có được một người vợ biết chờ chồng như vậy :x .........
 
Nói với chị ấy thế này: "Nếu em còn muốn làm vợ anh thì thôi ngay cái tính đó, còn nếu muốn làm má anh, muốn con nó gọi em bằng bà nội thì cứ viếc tiếp tục"
 
Nói chung mà mỗi lần vợ bác quản thì bác cứ thúc, xem ai mệt hơn :>
 
mấy cậu vào tư vấn bậy bạ quá, toàn vô nói bậy là chính hic hic
 
Mà mềnh nhận thấy phụ nữ ai cũng vậy, bác phải có cái nhìn tích cực lên chứ cứ nhìn hướng tiêu cực vậy thể nào gia đình cũng k êm ấm =.=!!!

Nhận thấy ở đây là vợ bác đang muốn chứng tỏ quyền uy đấy, lâu lâu dẫn bà xã đi đâu chơi cho khuây khỏa, có thể là sau khi cưới 1 thời gian thấy tình cảm giảm sút nên muốn làm trò để chồng quan tâm đấy mà.

Chịu khó bỏ thời gian ra làm như hồi khi mới quen nhau, thỉnh thoảng 2 vợ chồng dắt nhau đi cầu... ngắm sao, ôn lại kỷ niệm xưa, cứ nói mấy chuyện đại loại hồi xưa mềnh cũng hay ra chỗ này, anh mua bắp nướng cho em em có nhớ không.... cứ 1 tuần cố gắng 1 lần, dần dà rồi cũng ổn, nhưng nếu thất bại thì đừng có nản, đừng nên tự ái nhiều. Bác phải nghĩ như thế này : Cái chuyện này gia đình nào cũng gặp, thế nên mình cũng gặp thì không có gì là lạ.

Cái rồi tối về 2 vợ chồng tỉ tê tâm sự .... :">

Cần nhất là mai mốt có đi đâu, làm gì nên thông báo/ lập kế hoạch cho vợ bác biết, nghe có vẻ quản thúc nhưng phải nghĩ theo hướng đó là cam kết của 2 vợ chồng thì sẽ không còn cảm giác gò bó nữa, sống với nhau phải khác hơn nhiều so với sống độc thân. Thế nên bác cứ chuẩn bị tư tưởng là mỗi người nhường nhau 1 chút. Phụ nữ họ hay giận vô cớ, chúng ta nam nhi đại trượng phu không nên chấp vặt [-(.
 
Thế còn gia đình cô ấy có biết tính cô ấy như vậy không ??
Méc mẹ cô ấy :))
 
mấy cách mà các bố trên đây nói hầu hết thử rồi và còn hay hơn nhưng vô dụng, nếu nhẹ nhàng dịu dàng thì làm tới, được voi đòi 2 bà trưng, nếu căng lên thì cô ấy bắt đầu chuyển sang chế độ cãi cùn @_@ mẹ cô ấy ko sợ đâu, hồi ông già vợ còn sống ổng luôn dặn con gái rằng, thân làm vợ thì phải biết nhường nhịn chịu đựng, ko được nóng tính, vv giờ ổng chết rồi thì chẳng ai dạy nổi =)) nếu tui mà làm căng hay đòi bỏ nó cái lỡ nó ôm con đi thì chết, luật VN quy định con dưới 3 tuổi phải do mẹ nuôi, con tui mới 10 tháng
 
Thế thì...... hỏi thẳng cô ấy là tại sao lại làm thế với anh.
Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, gương mặt nữa căng thẳng nữa đau buồn blah~ blah~
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng roài luôn, cô ấy bảo, Đó là sự Tôn Trọng của Chồng đối với VỢ. @_@

mà tui thấy giống bề dưới với cấp trên hơn =))
 
Back
Top