Bia niệm Đào Chi Viên a.k.a Hội Dzườn Đào

Ko phải là ko có, nhưng ở cái box HVĐ của GVN ba bốn năm rồi, cũng có tình nghĩa với nó chứ :D
 



Mọi sự vật sự việc trên đời phải luôn vận động thì mới phải triển được, cái nào không tốt thì cũng nên hạn chế. Hồi đầu tạo nick này ở GVN là vì chơi textgame và vào HVĐ, bỏ bê 1 thời gian vào hội xem vẫn lại những chủ đề cũ đó được đem ra bàn tán mãi không thôi, mà người bàn cũng vẫn là những khuôn mặt cũ, không có gì thay đổi. Nói chung cách bàn luận, nói chuyện của người trong hội làm mem mới bị choáng dẫn đến hội ngày càng bị tách biệt với phần còn lại của GVN.



Giống mình:D:D

to DOS: Đấy không phải là cãi nhau, đây là đang bào mòn da mặt của nhau theo cách nói của Mút đã được DOS nhắc hồi trước và giờ đến phiên KOP nhắc lại=))

Mà kể cũng lạ, mem HVD có một tí, KOP thì ra ngoài box khác ăn nói rất lễ phép và tuyệt không chửi ai ngu, DOS thì chắc chắc cho vàng cũng không dám rồi còn bác light tuy lớn tuổi nhưng kể cả trong hội cũng chẳng ngang tàng như vậy. Vậy thì rốt cuộc là ai đã mang đến cho Hội cái tiếng đó? Ai ?X(
 
Chắc là vào hội thấy nhân tài chém gió kinh quá nên sinh ra dị nghị ~.~ ...
Mà câu của Mutsu dùng tùy chỗ thôi. Lúc tranh luận là 1 chuyện còn lúc bàn bạc sự việc là chuyện khác :|
 
Ai ai chém gió vậy? Chắc không phải là mình:D

Oài, thấy không khí trong này ( từ lúc có ông Shock vào) căng thẳng quá cho nên làm tí hạ hỏa thôi mà

P/s: Juka ơi, ông có rỗi thì đánh Dota với KOP cái, đặng có người chửi cùng chứ đánh kém nên toàn bị đồng đội chửi, 4 vs1 chửi lại không kịp
 
Bậy nà, ta lớn tuổi hồi nào, vẫn chưa vợ còn non tơ nhé! [-(
Tóm lại là bây giờ Shock huynh cho rằng k nên thay đổi, còn phần lớn thế hệ đàn em cho rằng nên mở rộng. Shock huynh cho rằng vẫn phải giữ phẩm chất của Hội, k cần chạy theo cơ chế thị trường. Cá nhân đệ hiểu, rất hiểu ý của Shock huynh, về cơ bản, trình bọn đệ làm sao mà so với các đàn anh đc? Vì thế, Hội vẫn cần những người như Shock huynh, lâu lâu lại vào quăng cho đàn em một câu châm ngôn để đàn em biết sai :D, còn chuyện chất lượng bài viết thì huynh cứ làm người đi đầu, bọn đệ theo sau, lo gì chuyện đi xuống?
 
ta cầm nick này tham gia mỗi HVD
còn bài ở box khác do chính chủ box này tham gia .Đương nhiên là lịch sự rồi.
Mà ta có không nói là mở rộng chủ đề đâu.
Ta chỉ nói là làm gì thì làm đừng có uốn éo là được.
 
=)), chuyện uốn gối à? ;))
Sáng CN vào dẫy cỏ :))
 
K hề có chiến tranh đâu bạn Darken ạ ;)), chỉ là ý kiến chưa thống nhất thôi, mà nó cũng đã có vẻ thống nhất rồi :)). Shock huynh coi nè: mới có tí thế này mà bà con đã cho là có chiến tranh rồi ;))
 
Còn chuyện A_Dragon nói, vậy bàn chuyện về game thì sao? Một game năm nay ra , 3,5 năm nữa còn tồn tại??? Chuyện nói trong HVD 100 năm trước vẫn có người nói, 100 năm sau cũng sẽ có người bàn như thường. Shock huynh có lý của huynh ấy!

Hiểu nhầm rồi, câu HVĐ là nơi họ nói những chuyện mà con người ta 100 năm trước đã từng bàn và 100 năm sau vẫn còn bàn tới là câu của tớ mà ;;) Ý của tớ ở trên kia là đoạn cách chém gió của Hội thôi, chưa kể mấy vị cựu vương cứ trẩm này trẩm nọ, mem mới nhìn vào là sợ ;))
 
Chả hiểu sợ cái gì? ;)), mem mới thích thì cứ vào mà xưng Cô, xưng đế, quan trọng là có đủ sức mà giữ ngai k thôi :-". Còn chuyện k có cảm tình với cách xưng hô thì đó đã là chuyện đời xưa rồi, nhắc lại làm gì nữa? Có chăng chỉ trong nhật kí mới viết thế, cho vui thôi, ai đã tham gia đọc cái nhật kí cười bể bụng :p. Ngày nay chém gió có còn mấy tay?
 
K hề có chiến tranh đâu bạn Darken ạ ;)), chỉ là ý kiến chưa thống nhất thôi, mà nó cũng đã có vẻ thống nhất rồi :)). Shock huynh coi nè: mới có tí thế này mà bà con đã cho là có chiến tranh rồi ;))

Thế mới nói: những người ko hiểu gì thường to mồm nhất, mới nên có chuyện những kẻ thi thoảng đảo qua hay chưa qua hvd bao h lại có ác cảm thế thôi.
Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhá.
Những ý kiến như của dragon thì nên tiếp thu.
 
;)), bạn Dark thông cảm nhé, nói nhỏ nè: Shock huynh già rồi, kệ huynh ấy. Thanks bạn up mộ :)).
Mai là ngày knock on heaven door, trưa nay ngẩng mặt xem thiên văn thấy trời quang mây tạnh, mai chắc có gió Lào thổi qua vườn Đào :))
 
chà , lục cục rồi .........
đợi ..............
 
;)), bạn Dark thông cảm nhé, nói nhỏ nè: Shock huynh già rồi, kệ huynh ấy. Thanks bạn up mộ :)).
Mai là ngày knock on heaven door, trưa nay ngẩng mặt xem thiên văn thấy trời quang mây tạnh, mai chắc có gió Lào thổi qua vườn Đào :))

Hehehe. Ngày xưa dos toàn thế(viết chữ trắng) mỗi tội mình thường cứ quote rồi viết. quote chữ lại trên nền xanh
 
Dos dạo này cứ theo đuôi cruel thế? cruel là con gái à? ;)) Vào up cho cái bia đi chứ.
@Dark: k có tối sao có sáng? trong sáng có tối mà trong tối có sáng. Chắc gì đã là đối nghịch? :-"
 
Đâu phải đâu. Mục đích là khác cơ ;)) đuôi là 1 phần thôi =)
 
Gió bào bia thì ta lại khắc bia, lo gì. Ngàn năm bia miệng mà :'>
 
Dos dạo này cứ theo đuôi cruel thế? cruel là con gái à? ;)) Vào up cho cái bia đi chứ.

mod nữ đáng iu nhất GVN đấy ;)) các mod nữ còn lại toàn bà già :'> xi á là trial nên ko tính

Đêm rồi mà lãng khách, thiếu nữ, thanh viên viếng bia vẫn ko ngớt nhỉ :x:x:x

đâu thế :-" chỉ thấy ma thôi
 
Chà, bia này cũng thiêng gớm, vẫn có nam thanh nữ tú đến viếng luôn, mình chắc chuyển nghề làm thầy bói ngồi tại bia này quá :)), lãng khách DOS vẫn còn ở đây quét bụi à? Vào lập đàn cầu phong đổi gió Tây Nam khô hạn bằng gió Đông mát mẻ nào!:'>
 
Back
Top