- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
- Harry và cô McGonagall đi vào bên trong Bộ Pháp Thuật nhưng có rất nhiều nhà báo xuất hiện chụp hình đặt câu hỏi điển hình là cô Rita Skeeter
- Ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Rufus Scrimgeour xuất hiện và cố điều khiển Harry sao cho hình chụp chỉ có ông và Harry mà không có cô McGonagall nhưng vô vọng
- Khi Harry và cụ Dum đi vào. Percy ở góc phòng trông thảm hại. Ông Arthur Weasley bị vài vết cắt trên mặt nhưng vẫn cười tươi với Harry
- Ông Konald là 1 thành viên trong Hội Nghị Bàn Tròn phản đối việc cho Harry tham dự. Nhưng ông Weasley nói rằng nhờ các bài học tự vệ của Harry mà con của ông mới sống sót được sau ngày hôm qua
- Kingsley hiện giờ là Trưởng Thần Sáng đang báo cáo về các vụ tấn công của TTTT trên toàn nước Anh.
- Ông Scrimgeour không tin rằng những học sinh trường Hoqwart có thể chống cự lại các TTTT trong khi những phù thủy trưởng thành lại bị sát hại. Nhưng ông Weasley nhấn mạnh rằng Harry đã từng chạm trán với VM vài lần
- Cái tên VM được ông Weasley xướng lên khiến cả phòng như bị nghẹt thở
- Cô McGonagall hỏi Harry. Harry đưa ra đề nghị rằng nên cho các Thần Sáng cùng với các giáo viên tổ chức các lớp huấn luyện tự vệ khắp cộng đồng phù thủy
- Nhưng lão Konald cho rằng không nên nghe theo sáng kiến của Harry bởi vì cậu bắt đầu giao du với nhà Malfoy
- Việc này làm cho ông Arthur Weasley sốc nặng
- Harry nói rằng nhà Malfoy hứa sẽ không tham gia vào các cuộc chiến của VM nữa
- Lão Konald xin rút khỏi vụ này vì không tin Harry
- Thật đáng mừng là ngoài lão già lẩm cẩm Konald thì không còn ai phản đối sáng kiến của Harry
- Harry độn thổ tới dinh trang nhà Black thì Luna đã đợi sẵn từ lúc nào
- Harry chịu khó học các thần chú Cấm trong cuốn sách vô danh. Trong cuốn sách đó có những ghi chú rất tốt cho việc hỗ trợ học và tập luyện các thần chú
- Về cái chết của chú Sirius,Harry đã nghĩ thoáng hơn và nghĩ rằng Kreacher không đáng bị xử tệ như thế. Sau đó Harry rơi nước mặt khi nhớ lại cụ Dum.Cụ đã ra đi vĩng viễn và nó hối hận vì đã nổi giận với cụ hồi năm học thứ 5. Mặc dù Snape nói cứng lên rằng ổng chỉ làm theo lệnh của cụ Dum nhưng Harry sẽ không...không bao giờ tin ông ta.
- Harry bây giờ đã được thừa kế dinh trang Black nên sẽ là ông chủ của Kreacher. Kreacher xúc động khi nhận được sự đối đãi tốt của Harry.
- Harry kể cho Luna chuyện ở Bộ Pháp Thuật.
- Ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Rufus Scrimgeour xuất hiện và cố điều khiển Harry sao cho hình chụp chỉ có ông và Harry mà không có cô McGonagall nhưng vô vọng
- Khi Harry và cụ Dum đi vào. Percy ở góc phòng trông thảm hại. Ông Arthur Weasley bị vài vết cắt trên mặt nhưng vẫn cười tươi với Harry
- Ông Konald là 1 thành viên trong Hội Nghị Bàn Tròn phản đối việc cho Harry tham dự. Nhưng ông Weasley nói rằng nhờ các bài học tự vệ của Harry mà con của ông mới sống sót được sau ngày hôm qua
- Kingsley hiện giờ là Trưởng Thần Sáng đang báo cáo về các vụ tấn công của TTTT trên toàn nước Anh.
- Ông Scrimgeour không tin rằng những học sinh trường Hoqwart có thể chống cự lại các TTTT trong khi những phù thủy trưởng thành lại bị sát hại. Nhưng ông Weasley nhấn mạnh rằng Harry đã từng chạm trán với VM vài lần
- Cái tên VM được ông Weasley xướng lên khiến cả phòng như bị nghẹt thở
- Cô McGonagall hỏi Harry. Harry đưa ra đề nghị rằng nên cho các Thần Sáng cùng với các giáo viên tổ chức các lớp huấn luyện tự vệ khắp cộng đồng phù thủy
- Nhưng lão Konald cho rằng không nên nghe theo sáng kiến của Harry bởi vì cậu bắt đầu giao du với nhà Malfoy
- Việc này làm cho ông Arthur Weasley sốc nặng
- Harry nói rằng nhà Malfoy hứa sẽ không tham gia vào các cuộc chiến của VM nữa
- Lão Konald xin rút khỏi vụ này vì không tin Harry
- Thật đáng mừng là ngoài lão già lẩm cẩm Konald thì không còn ai phản đối sáng kiến của Harry
- Harry độn thổ tới dinh trang nhà Black thì Luna đã đợi sẵn từ lúc nào
- Harry chịu khó học các thần chú Cấm trong cuốn sách vô danh. Trong cuốn sách đó có những ghi chú rất tốt cho việc hỗ trợ học và tập luyện các thần chú
- Về cái chết của chú Sirius,Harry đã nghĩ thoáng hơn và nghĩ rằng Kreacher không đáng bị xử tệ như thế. Sau đó Harry rơi nước mặt khi nhớ lại cụ Dum.Cụ đã ra đi vĩng viễn và nó hối hận vì đã nổi giận với cụ hồi năm học thứ 5. Mặc dù Snape nói cứng lên rằng ổng chỉ làm theo lệnh của cụ Dum nhưng Harry sẽ không...không bao giờ tin ông ta.
- Harry bây giờ đã được thừa kế dinh trang Black nên sẽ là ông chủ của Kreacher. Kreacher xúc động khi nhận được sự đối đãi tốt của Harry.
- Harry kể cho Luna chuyện ở Bộ Pháp Thuật.
Dù sao cứ típ tục...
) Hồi trước gamevn có dịch bộ này nhưng ko thích bằng bộ của HNV (nhà văn chuyên nghiệp dịch cơ mà
) Mí lại tớ muốn đi ngủ sớm... hồi đó đọc LoTR ko quá 2 trang là "thăng" liền :'>




)