BiÊn NiÊn SỬ VỀ Narnia

Tui nhớ lâu lắm rồi....tui có đọc 1 fanfic HP 7 rất thú vị tên là HP and new student of slytherin nội dung của nó như thế này:

- HP có 1 đứa em gái sinh đôi tên là Emily cực xinh =)) và em ý được xếp vào nhà Slytherin(Bởi vì sao xem tiếp sẽ rõ)

- Emily vốn là con nuôi của Snape(Sốc nặng =)))....năng lực pháp thuật,tà thuật và pha chế độc dược gần như Perfect...Emily là 1 thiên tài

- Emily có thần hộ mệnh hình con Phượng Hoàng...nhưng thần hộ mệnh này không có tác dụng xua đuổi giám ngục mà để chứa đựng linh hồn(Đã thành công trong việc lưu giữ linh hồn cụ Dum)

- Emily theo lời cụ Dum bí mật lập 1 đội quân Tân Phượng Hoàng có nhiệm vụ bí mật hỗ trợ HP tìm Trường Sinh Linh Giá

- Bản thân Emily là 1 Trường Sinh Linh Giá nên phải xa cách mọi người từ nhỏ may mắn gặp được Snape....em này và Malfoy từng là bạn của nhau hồi nhỏ nhưng Malfoy đã bị em ý xóa ký ức(Sau này đã thành công trong việc thu phục Malfoy về đội quân của mình)

- Hermonie cũng là thành viên đắc lực bí mật của Emily.Cô có nhiệm vụ nghiên cứu về HP và báo cáo cho Emily biết những động tĩnh khác trong trường.

- Emily mới vào năm đầu mà đã được học năm cuối bởi vì năng lực của cô ấy khiến cả cô Mcgonagall cũng ngạc nhiên và nghi ngờ về xuất thân của cô.

- Emily che giấu thân phận nên đổi tên thành Evanna.

- Vào lúc trăng tròn mảnh TSLG trong cơ thể Emily mạnh hơn bao giờ hết...mạnh hơn cả cụ Dum và đã thành công trong việc làm Malfoy bị thương nặng...nhưng việc này là 1 bí mật...không ai khác ngoài Emily,Dumble và VM biết về chuyện này.

- HP phát hiện Emily có vết săm Tử Thần Thực Tử nên rất căm hận cô.

- Luna và HP là 1 cặp trong fic này

- Luna nói với HP rằng Emily có vẻ không giống người xấu nhưng cậu không tin

- Buổi tối ngày đầu tiên nhập học của Emily...với cương vị thủ lĩnh có dùng ám hiệu bí mật ở trên tường(Chỗ mà trước đây từng là những dòng chữ màu đỏ trong phần 2) để triệu tập Hermonie,Malfoy(Newbie) và 1 số người nữa

- 1 tuần nữa là Emily phải đối đầu với Người Thử Thách Pháp Thuật Dòng Họ Evan...đây giống như là 1 truyền thống bí mật vậy(Chính vì lý do này mà dì Petunia không được học tiếp ở trường phù thủy vì không thể qua nổi thử thách này và HP không biết sự tồn tại của người này)

- HP được cô McGonagall đề cử làm thầy giáo môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Emily là người trợ giảng....Emily cho mọi người xem Thần Hộ Mệnh của cô chính là cụ Dum khiến cả lớp sửng sốt...HP tức giận vì nghĩ cụ Dum lại tin nhầm người giống như Snape

- Ron ngạc nhiên khi thấy Hermonie có vẻ ra sức bênh vực cho Emily(Ron và Her là 1 cặp)

Còn tiếp........ :D

P/s: Tui thấy đọc cái này còn thú vị hơn tập 7 của bà Rowling mặc dù tất nhiên cũng có nhiều chi tiết củ chuối nhưng nó cũng có cái ưu điểm thú vị riêng và cái kết chắc chắn hay hơn HP 7 của bà Row
 
xàm vl
cái fanfic (Chắc thế) này nhảm còn kynh hơn
với lại nếu có con bé này chắc xuất hiện ngay tập 1 roài =))
 
xàm vl
cái fanfic (Chắc thế) này nhảm còn kynh hơn
với lại nếu có con bé này chắc xuất hiện ngay tập 1 roài =))

Fanfic chứ còn chắc thế gì nữa...đọc kỹ lại rồi hẵng phát biểu(nghe câu hỏi đã biết ông thế nào rồi) =))
Đọc tập 7 của bà Rowling thất vọng lắm....chắc ông thích tập 7 của Rowling phải không...bái phục ông ^:)^^:)^
Ông nghĩ gì mà bảo nó xuất đầu lộ diện từ tập 1...nói thế mà cũng nói ::(
Như đã nói...fanfic này không hẳn là hay nhưng so với tác phẩm của bà Row thì riêng bản thân tui thấy thú vị hơn nhiều...còn ông Duy thích cái kết của Rowling thì không có gì để bàn
P/s: Hình như chắc không ai thích rồi....phí công post....tui theo chủ nghĩa tự sướng mong anh em thông cảm..đừng chém em tội nghiệp =))
 
Luna dơ khúc đi chân đất khi ở rừng cấm với thằng HP đó
dơ đâu mà dơi :| cái này nó làm giống trong truyện :| Luna bị mấy đứa bạn giấu hết cả đồ cả giày mà :| mà con vong mã trông tởm thế :-s trong truyện mình cứ nghĩ đẹp như ngựa thần ấy chứ :'>
để coi tập cuối thằng nào đủ sức mạnh cầm cây kiếm nhỏ xíu đó chặt đức đầu con rắn khổng lồ
con nagini ấy huh :-/ con đấy trong tập 4 hay tập 5 trông bé như cái kẹo ấy mà :'>
btw,sry off topic :'> tại không đọc narnia nên đành nói về HP :'>
 
^ tóm tắt nốt phần sau đi bạn (bạn dịch fanfic trên kia, tự nhiên bị đẩy xuống =))

mà con vong mã trông tởm thế trong truyện mình cứ nghĩ đẹp như ngựa thần ấy chứ
đúng là đọc truyện có cảm giác nó đẹp cỡ unicorn, ai ngờ...

Xem phim HP ko nghĩ đến truyện nữa thì thấy nó cũng hay như thường, tập sau hay hơn tập trước.
Eragon thì khi nào phải kiếm bản gốc đọc xem thế nào mà ca ngợi dữ vậy, hồi nọ đọc truyện dịch một lúc quẳng luôn =P
Narnia truyện & phim đều chưa xem nhưng tình hình hot thế này chắc cũng phải kiếm đọc.
(2 truyện thiếu nhi mới đọc gần đây nhất là The Wizard of Oz & The Wind in the Willows ="
 
Fanfic chứ còn chắc thế gì nữa...đọc kỹ lại rồi hẵng phát biểu(nghe câu hỏi đã biết ông thế nào rồi) =))
Đọc tập 7 của bà Rowling thất vọng lắm....chắc ông thích tập 7 của Rowling phải không...bái phục ông ^:)^^:)^
Ông nghĩ gì mà bảo nó xuất đầu lộ diện từ tập 1...nói thế mà cũng nói ::(
Như đã nói...fanfic này không hẳn là hay nhưng so với tác phẩm của bà Row thì riêng bản thân tui thấy thú vị hơn nhiều...còn ông Duy thích cái kết của Rowling thì không có gì để bàn
P/s: Hình như chắc không ai thích rồi....phí công post....tui theo chủ nghĩa tự sướng mong anh em thông cảm..đừng chém em tội nghiệp =))

tập 7 ko hẳn là dở, mà hầu hết mọi người ko thích vì cái end thôi, còn phần đầu ai bảo ko hay ;))
vả lại trong 1 fic mà một người có quyền năng quá siêu việt...thấy nó hơi ảo =))
 
tập 7 ko hẳn là dở, mà hầu hết mọi người ko thích vì cái end thôi, còn phần đầu ai bảo ko hay ;))
vả lại trong 1 fic mà một người có quyền năng quá siêu việt...thấy nó hơi ảo =))

Thì tui có nói tập 7 là dở đâu ::)
Về khoản ảo thì tui công nhận với ông =))
Nhưng cụ Dum chết rồi thì xuất hiện thêm nhân vật tương tự thì cũng không đến nỗi nào :))
Nhưng trong fic này có mạnh đến mấy cũng chỉ là vai trò hỗ trợ và trong tập 7 của bà Row cũng vậy...HP vẫn là người giải quyết tất cả vấn đề...cậu ấy là nhất,nhất và nhất..sức mạnh tình thương là vô đối...=)) =)) =)) =))
Chính ra như thế này đoạn cuối HP và VM có dịp cọ sát nhiều hơn =)) chứ mới chào nhau 1 tí là die thì cũng buồn :))
___________________________
Nghe nói phim HP 6 này sẽ kiếm diễn viên đóng vai Larvender Brown thật kỹ càng vì có nhiều phản ánh tiêu cực về 1 số diễn viên ở các phần trước =))
Có lẽ nữ diễn viên đóng vai Larvender Brown sẽ rất xinh và thể hiện được sự rắc rối của cô trong phần 6 ::)
 
A hay quá...đúng là phim tập 7 được cắt thành part1 và part 2 rồi...phim tập 7 này chắc cũng làm tỉ mỉ như tập 1 và tập 2...từ tập 3 trở lên là bắt đầu thấy cắt xén nhiều quá ::)
 
Xin Lỗi Mấy Anh Mấy Chị, em chưa có điều kiện đọc bộ này > Nên Không biết có anh chị nào Hảo Tâm Scan lên dùm đi> Thanks
 
Xin Lỗi Mấy Anh Mấy Chị, em chưa có điều kiện đọc bộ này > Nên Không biết có anh chị nào Hảo Tâm Scan lên dùm đi> Thanks

Lên vnthuquan mà đọc không thì lên google tìm đi bạn ::)
 
Xem phim HP ko nghĩ đến truyện nữa thì thấy nó cũng hay như thường, tập sau hay hơn tập trước.
Eragon thì khi nào phải kiếm bản gốc đọc xem thế nào mà ca ngợi dữ vậy, hồi nọ đọc truyện dịch một lúc quẳng luôn =P
Narnia truyện & phim đều chưa xem nhưng tình hình hot thế này chắc cũng phải kiếm đọc.
(2 truyện thiếu nhi mới đọc gần đây nhất là The Wizard of Oz & The Wind in the Willows ="

Eragon khúc đầu thì hơi chán , nhưng mức độ hấp dẫn từ từ tăng lên...Hấp dẫn nhất là phần 2, khi xong khóa huấn luyện :))...
Narnia truyện tui cũng đang kiếm , nhưng phim thì thôi pó tay , riêng tui thì thấy nó tệ quá , chã thích...
2 truyện đó ra sao ? hay ko ? nói sơ cái :D

HP7 thì nói chugn từ đầu đến cuối , toàn là chạy trốn , thấy khúc hay nhất là lụm TSLG trong kho bạc , lúc đó cưỡi con rồng bây ra hoàng tráng vãi :X...Khúc cuối tự nhiên HP bị 1 lời nguyền chết rồi , lại còn được trò truyện với Dum , rồi sống lại thấy nó kì kì ?...Bảo bối tử thần gòm 3 món , thế mà có 2 món làm quái gì mà có quyền năng gì đâu ?...
Tui thích cái FF hơn , đọc thế cũng hấp dẫn ...
 
Đọc tập 7 của bà Rowling thất vọng lắm....chắc ông thích tập 7 của Rowling phải không...bái phục ông
Ông nghĩ gì mà bảo nó xuất đầu lộ diện từ tập 1...nói thế mà cũng nói
tình tiết và dẫn dắt truyện cũng khá :|
các khúc mắc đc giải đáo khá là hợp lý .. cũng khá hay mà :-? có điều các trận chiến đc miêu tả hời hợt quá nên thành ra ko đc hoàn hảo lắm :-?
để coi tập cuối thằng nào đủ sức mạnh cầm cây kiếm nhỏ xíu đó chặt đức đầu con rắn khổng lồ
đâu to lắm đâu :| cỡ cái cẳng chân là cùng ;)) chém đứt tốt =))
cái hp này đọc truyện xong coi phim thấy nó cụt lủn thế nào ấy =((
lúc đọc truyện thì kết em ginny coi phim xong kết em luna cơ :">
mà topic narnia mà sao vô toàn thấy nói về hp ko vậy :|
narnia mới coi phim về cái tập tụi nó chui vào tủ áo chiếu trên tivi ah truyện thì chưa đọc :-?
nó thuộc kiểu nào vậy các pác :| thần thoại hoành tráng như eragon/lotr hay kiểu như truyện cổ tích :|
 
Eragon đọc thú ko kém gì Hp đâu,HP thì lấy bối cảnh hiện đại rồi lại có thế giới pháp thuật trong khi Eragon thì lại mở ra thế giới hoàn toán mới đầy bí ẩn,kẻ thù thì hùng mạnh thách thức chứ ko như Vol phải trốn chui lủi sai thuộc hạ đi bụp Harry(lão vua sừng sững đứng đó mà ko ai làm gì đuợc,mấy lần suýt chết nữa) ,thắt mở rất hợp lý nữa:x:x:x:x

Theo lịch thì phần 3 Eragon sẽ ra và dài hơn khá nhiều so với tập trước :o.Hình như theo tiết lộ thì Eragon sẽ nhận được vũ khí mới theo lời tiên tri của con mèo ma:x:x,cũng sẽ có sự giải thích cho cái mà nguời đọc quan tâm nhất sau khi đọc Eldest:tại sao thằng Murtagh với con rông Thorn lại trâu bò quá xá trong khi thời gian biến hóa của nó ngắn hơn sovowis Eragon rất nhiều?:-/:-/(Biết là do lão vua nhưng cứ chờ xem) ,con bé tội nghiệp Elva sẽ có vai trò quan trọng....

Narnia làm dựa theo truyện do lão nào đó viết ra,hôm truớc đọc thì hình như cỡ 5 phần .Dần dần các nhân vật đầu sẽ bị thay thế do quá tuổi để vào Narnia.Ko thích cái này lắm bởi đánh nhau ko hoành tráng được như Eragon ,cứ như là giỡn vậy thế giới huyền bí lúc đầu thôi chứ ko kì lạ như của HP hay là nguy hiểm như Eragon.Cốt truyện niềm tin chiến thắng nhàm quá:-s:-s
 
[N]h0c[S]9x;7717108 nói:
Eragon khúc đầu thì hơi chán , nhưng mức độ hấp dẫn từ từ tăng lên...Hấp dẫn nhất là phần 2, khi xong khóa huấn luyện :))...
Narnia truyện tui cũng đang kiếm , nhưng phim thì thôi pó tay , riêng tui thì thấy nó tệ quá , chã thích...
2 truyện đó ra sao ? hay ko ? nói sơ cái :D

HP7 thì nói chugn từ đầu đến cuối , toàn là chạy trốn , thấy khúc hay nhất là lụm TSLG trong kho bạc , lúc đó cưỡi con rồng bây ra hoàng tráng vãi :X...Khúc cuối tự nhiên HP bị 1 lời nguyền chết rồi , lại còn được trò truyện với Dum , rồi sống lại thấy nó kì kì ?...Bảo bối tử thần gòm 3 món , thế mà có 2 món làm quái gì mà có quyền năng gì đâu ?...
Tui thích cái FF hơn , đọc thế cũng hấp dẫn ...

May có nhoc9x động viên 1 tí đỡ mất công post FF =))
Thằng bé tác giả viết Eragon thông minh thật....tuổi trẻ tài cao :x
 
Trong các kết quả survey top truyện thiếu nhi hay nhất thì list này có vẻ chính xác nhất:
(http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1579457/The-top-50-children%27s-books.html)


The top 50 children's books

1 The Lion, The Witch and The Wardrobe, C S Lewis (The Chronicles of Narnia, vol. 1)

2 The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle

3 Famous Five series, Enid Blyton

4 Winnie the Pooh, AA Milne

5 The BFG, Roald Dahl

6 Harry Potter and the Half Blood Prince, J K Rowling (Harry Potter, vol. 7)

7 The Faraway Tree, Enid Blyton

8 The Wind in the Willows, Kenneth Grahame

9 Alice in Wonderland, Lewis Carroll

10 The Gruffalo, Julia Donaldson

11 The Tales of Peter Rabbit, Beatrix Potter

12 Charlie and the Chocolate Factory, Roald Dahl

13 Matilda, Roald Dahl

14 The Secret Garden, Frances Hodgson Burnett

15 The Cat in the Hat, Dr Suess

16 The Twits, Roald Dahl

17 Mr Men, Roger Hargreaves

18 A Christmas Carol, Charles Dickens

19 The Malory Towers Series, Enid Blyton

20 Peter Pan, J M Barrie

21 The Railway Children, E. Nesbit

22 Hans Christian Fairy Tales, H C Andersen

23 The Wizard of Oz, L. Frank Baum

24 The Witches, Roald Dahl

25 Stig of the Dump, Clive King

26 The Wishing Chair, Enid Blyton

27 Dear Zoo, Rod Campbell

28 The Tiger Who Came to Tea, Judith Kerr

29 Goldilocks and the Three Bears, Jan Brett

30 James and the Giant Peach, Roald Dahl

31 A Bear Called Paddington, Michael Bond

32 Black Beauty, Anna Sewell

33 Where the Wild Things Are, Maurice Sendak

34 Aesop's Fables, Jerry Pinkney

35 The Borrowers, Mary Norton

36 Just So Stories, Rudyard Kipling

37 Meg and Mog, Jan Pienkowski

38 Mrs Pepperpot, Alf Proyson

39 We're Going on a Bear Hunt, Michael Rosen 4

40 The Gruffalo's Child, Julia Donaldson

41 Room on a Broom, Julia Donaldson

42 The Worst Witch, Jill Murphy

43 Miffy, Dick Bruna

44 The Little Prince, Antoine De Saint-Exupery

45 Flat Stanley, Jeff Brown

46 The Snail and the Whale, Julia Donaldson

47 Ten Little Ladybirds, Melanie Gerth

48 Six Dinners Sid, Inga Moore

49 The St. Clares Series, Enid Blyton

50 Captain Underpants, Dav Pilke



In đậm là đọc rồi, in nghiêng là biết nhưng chưa đọc =P
 
Coi bộ Eragon dành cho độc giả hơi già nên ko có trong này
 
Eragon là truyện thiếu nhi.
Eragon ko đc xếp vào danh sách này vì bị cho là vay mượn quá nhiều từ Lord of the Rings & Star Wars. (thực tế đúng là như thế)

Nhiều truyện khác thấy cũng hay nhưng ko trong top 50 (Charlotte's Web, ...)


Đáng chú ý là trong list top truyện thiếu nhi có 1 số truyện có mặt cả trong top (100) các cuốn sách hay nhất mọi thời đại:

Harry Potter – J.K. Rowling
Alice in Wonderland - Lewis Carroll
The Wind in the Willows - Kenneth Grahame

The Chronicles of Narnia - C.S. Lewis
Winnie the Pooh - A.A. Milne
A Christmas Carol - Charles Dickens
Charlotte's Web - E.B. White

The Faraway Tree Collection - Enid Blyton
The Little Prince - Antoine de Saint-Exupery
Charlie and the Chocolate Factory - Roald Dahl

The Secret Garden - Frances Hodgson Burnett


Nghĩa là những cuốn trên ko chỉ có giá trị với trẻ em mà còn cả với ng` lớn nữa.

(thực ra thì các list trên chỉ đúng với độc giả truyện tiếng Anh, các nước khác cũng nhiều truyện hay)
 
Quả thật, tôi không biết Jo đang làm cái gì nữa. Từ sau OoTP, tay nghề của bà ấy đã xuống thậm tệ. Vì đây là review về DH, tôi sẽ không thêm về HBP, nhưng nội bản thân DH cũng đã là một nỗi nhục.


Qua hết 1/2 truyện, vẫn chưa có TSLG nào bị diệt.
Sau đó chỉ trong vòng 30 trang, tất cả TSLG đều bị diệt hết.
Quá dài dòng, quá ngắn gọn.

Người chết như rạ, nhưng lại không cần thiết. Danh sách chết là


1. Fred: chết nhảm, chỉ vì Voldemort ếm bùa hụt Harry, mà Fred vô tình lãnh trúng.

2. Tonks/Lupin: chết không cần thiết.

3. Dobby


4. Hedwig: cú mà cũng giết? Thật tình... liệu giết một con cú có làm thay đổi vận mạng thế giới không? Ngay cả buckbeak nữa, uổng công cứu sống nó ở tập 3.

5. Mad eyes Moody: tội nghiệp thầy, nhưng đó là chiến tranh

6. Snape: Bị voldy giết và bỏ mặc cho thúi rữa trong lều hét... Kết thúc của người làm tay trong.

7. Bellatrix: bị giết bởi Molly sau khi bà này chửi thề "Not my daughter! You *****". Dùng một phát AK, Bella chết. Thương tiếc cho Bella, lẽ ra mụ có thể chết một cách hay hơn, chứ không phải chết về tay một bà nội trợ, sau khi bị gọi là một "con chó cái".

8. Colin chết

9. Voldemort: ôi...Voldemort là nhảm nhất, nhảm kinh khủng. Harry không cần động đến một sợi tóc cũng giết được hắn. Lại trở về như 16 năm trước. Voldemort cho 1 phát AK, Harry dùng Stupefy với cây đũa phép siêu năng lực, và thế là AK phản đòn. Voldy chết...

Thế nào là "the power he knows not", đó không phải "love", đó là một cây đũa thần từ trên trời bay xuống. Harry chỉ là do may mắn mà giết được hắn chứ chẳng phải do tình yêu hay gì gì cả. Thế thì ngay cả một người bình thường cũng làm được, cần gì Harry, chọn hay không chọn thì có khác gì?

Voldemort sau 16 năm trời đó, xứng đáng được một cái chết hoành tráng hơn thế. Cốt truyện quá nhảm.
Trong trận chiến cuối cùng, mọi thứ lại được dừng lại 2 lần để nghe Harry kể chuyện, để biết về tình yêu của Snape/Lily...
Voldemort làm gì? Đứng đó lắng nghe? Chịu không nổi mới tung AK ra và bị phản đòn... Bó tay.

------------


Còn những người sống?


1. Geogre: mất một bên tai do trúng "cắt sâu mãi mãi"

2. Sue...ờ, ý tôi là Ginny: Jo cứ lặp đi lặp lại rằng "Ginny is powerful" trong các bài phỏng vấn của bà ấy. Vậy cho tôi hỏi... Ginny đã làm được gì trong DH ngoại trừ việc rủ rê Harry lên giường?

Do quá thiển cận, không nghĩ ra được quà gì để tặng Harry nên Ginny đã tự hiến thân cho cậu này. Nói rằng muốn Harry nhớ mình mãi mãi, rồi hai đứa hun hít, chuẩn bị làm gì đó... nếu không phải Ron bước vào thì...cũng đã gạo nấu thành cơm rồi. Sau đó Ginny kết luận rằng "you're off to do whatever you want to do"

Whatever??? Excuse me! Cô ta thậm chí còn không biết bf của mình làm gì nữa mà gọi là người phụ nữ lý tưởng sao? Mai đây có một Dark Lord thứ hai thì Ginny, với danh phận vợ của Harry sẽ làm được gì cho cậu ấy? Đẻ ra cả đống con để nối nghiệp cha nó à?

Phần còn lại, Ginny chỉ xuất hiện qua tâm trí Harry, với hình ảnh "blazing looks". Harry nhớ gì về Ginny? Không phải là tính cách, mà chỉ là vẻ bề ngoài. Đó là tình yêu sao? Chi dựa trên vẻ đẹp bên ngoài?

Thất vọng.

3. Ron: Ron tặng Harry món quà sinh nhật là một quyển sách 12 cách để kiểm soát 1 nữ phù thủy. Ron và Hermione không còn cãi nhau, Ron trở nên chững chạc, dễ mến... và tất cả chỉ vì đọc cuốn sách đó. Harry đã đối xử với Hermione như vậy suốt 6 năm và cô nàng chẳng thèm để ý, nhưng khi Ron làm như vây thì cúc cung phục tùng, đi giặt quần lót cho chàng.

Điều đó chứng tỏ ngay cả Jo cũng nhận ra rằng Harmonians đã đúng,tình yêu không dựa trên việc cãi nhau, và yêu nhau lắm cắn nhau đau. Đó là trust + love. Nếu ngay từ đầu bà ấy viết Ron và Hermione như vậy thì có lẽ dễ chấp nhận hơn là quăng nó vào chỉ trong một cuốn cuối.

Ron trở nên một người bạn đáng tin của Harry, biết xà ngữ... do nhái lại Harry. Chẳng phải Jo đã nói xà ngữ chỉ dành cho người có quan hệ với Slytherin thôi sao? Đó không phải là thứ có thể học được.

4. Hermione: quả thật là Hermione đã bớt chìm hơn trong HBP, nhưng lại trở thành một cô gái mít ướt, đụng vô là khóc. Cay đắng hơn là Harry lại phát biểu với Ginny là anh mừng vì em không khóc suốt ngày.

Hermione ếm bùa cha mẹ mình để họ quên đi có một đứa con.
Sau đó lại nói rằng mình đã đọc quyển sách nói về bùa làm mất trí nhớ, nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Vậy là ngay cả Hermione cũng bị bịnh luôn sao? Không nhớ được mình đã làm những gì?

Và chuyện gì đã xảy đến cho Hermione JANE Granger?
Cô ấy được giới thiệu ở đây là Hermione JEAN Granger?
Loại tác giả nào mà ngay cả tên nhân vật của mình cũng không nhớ chứ?


5. Harry: trở thành một tên háo sắc. Ngoại trừ việc nhớ đến nét đẹp rạng ngời mà không chói lóa của Ginny thì Harry làm được gì? À...ngưỡng mộ chú Sirius vì trong phòng chú ấy treo đầy poster gái đẹp mặc bikini

Ngoài ra thì Không gì cả. Ngay cả việc giết Voldemort cũng chỉ là may mắn được lặp lại thì Harry chẳng phải là người hùng.

Rồi lại việc Harry là TSLG thứ 8 nữa chứ. Harry chết đi rồi lại sống dậy...

Có cảm tưởng như Jo không biết viết ra sao nữa, bà ấy nghĩ "giết hay không giết? À, thôi cho đại nó 2 kết thúc cho rồi, bỏ vô hết cho xong. Mắc công suy nghĩ nhiều, mệt!"

Thế là chúng ta có được cả 2, Harry chết và rồi sống... Quá sức tưởng tượng. Jo chọn cái dễ thay vì cái đúng.

6. Neville: đây là nhân vật đáng khen nhất trong suốt tập truyện, bởi vì cậu ấy đã thực hiện được những gì Jo từng phát biểu "vấn đề là phải chọn cái đúng thay vì chọn cái dễ" (Choosing between what is right and what is easy). Neville là người tập hợp được DA, là người bảo vệ cho Hogwarts, là người cố gắng cứu sống Colin, là người giết chết Nagini... Quả thật Neville thật sự đã tỏa sáng. Cậu ấy mới là người được chọn, Voldemort đã chọn nhầm địch thủ rồi.

7. Luna.... không thể tin được là quá mờ nhạt. Luna kết thúc với...Dean???

8. Draco: không ác, không thiện... và đặt tên con là Scorpius... quả thật, còn 1 cái tên nào sến hơn thế không?

----------


Cốt truyện quá nhảm, ai cũng đoán được. Có bao nhiêu người trong chúng ta ở đây đã không từng tham gia thảo luận về chuyện

R.A.B = Regulus Black

Dumbledore là người xấu

Snape là người tốt, từng yêu Lily

Harry là TSLG

Cách đặt tên con: James, Lily, Albus Severus Potter, Rose, Hugo, Scorpius...

Ai lại muốn nguyền rủa con mình với một cái tên "Albus Severus" chứ. Tên của 2 cố hiệu trưởng? Chẳng phải Harry ghét nổi tiếng lắm sao? Chọn 1 cái tên như thế khác nào gây chú ý?

Rose??? Đỏ như Weasley... Xin lỗi, dường như hơn 1/2 thế giới phù thủy có mối quan hệ với nhà này thì phải.


Những cái tên quá đỗi tầm thường và đầy rẫy trong fanfic.

bla bla bla...

Thậm chí là cái kiss của Ron/Hermione nữa.
Ngay giữa trận tiền, khóa miệng, bay vòng vòng...
Nghe như "cướp biển vùng caribe" phần 3 khi Will/Elizabeth đám cưới.

Dĩ nhiên, không thể so sánh Goodship và WE.
WE là bạn thân từ nhỏ, cùng lớn lên, rồi yêu nhau chiến đấu bên nhau (như Harmony). Goodship không có cơ sở đó, không thể so sánh được.

Cái mà tôi nói ở đây là Jo dường như đã hết ý, bà ấy lên internet, vào fansite, đọc fanfic, cắt chỗ này một chút, ráp chỗ kia một chút, coi phim, thấy hay quá... nhét vào... Và thành DH.

Hoàn toàn không có ý tưởng nào là mới cả. Đầy cả ra đó trong fanfic.


----------

Epilogue: đây là phần tồi tệ nhất trong suốt DH.

19 năm sau??? Ai quan tâm chứ?

Sẽ là một epilogue hay hơn nếu bà ấy cho chẳng hạn 1 năm sau, Harry làm gì? Hermione làm gì? Cuộc sống mọi người như thế nào? Liệu gia tinh có được giải thoát không? Thế giới phù thủy ra sao?


Như thế sẽ tuyệt hơn là nói dài dòng về thế hệ sau, về chuyện tình cảm của con các nhân vật chính. Cái đó chỉ dành cho fanfic, nếu là truyện chính, Jo cần viết nhiều hơn thế.

Giờ thì tôi hiểu vì sao bà ấy nói ko ai có thể viết tiếp HP rồi... vì không ai muốn viết về 1 ông già 19 năm sau cả... với hàng đống con...

----------


Cuối cùng, lời nhắn gì được gửi đến trong DH?


Các cô gái giống như Hermione ngoài kia, học giỏi mà chỉ có nhan sắc trung bình, đừng trông mong vào người đàn ông tốt, anh ta không yêu mọt sách, anh ta chỉ yêu gái đẹp mặc dù cô nàng chẳng có chút trí tuệ nào. Các cô sẽ chỉ có được một người luôn khinh thường trí tuệ của mình, một người làm các cô khóc và cãi nhau suốt ngày. Đó là người chồng lý tưởng.
Như Hermione, phù thủy thông minh nhất mọi thời đại, các cô sẽ lấy chồng, sẽ ở nhà làm bà nội trợ, sẽ chôn vùi tài năng của mình để nấu ăn, để giặt quần áo cho chồng con. <== Nghe như đang hạ thấp phụ nữ vậy. Chúng ta đang ở thế kĩ 21, không phải thế kĩ 19 mà phụ nữ suốt ngày chỉ trong bếp. Đó là cái cách mà bà quyết định số phận Hermione sao? Giặt giũ, chăm con???



Các cô gái như Ginny, khi đã thần tượng ai đó thì hãy tiếp tục, đừng bỏ cuộc cho dù người đó không để ý đến mình trong suốt 5,10, 15 hay 20 năm. Chẳng sao cả, vì cuối cùng các cô cũng sẽ được thần tượng để ý thôi. Anh ta không thèm những con mọt sách, anh ta không yêu người đã cứu sống mạng mình, cùng vào sinh ra tử. Người mà anh ta yêu là cô gái xinh đẹp, nổi tiếng nhất trường, không bao giờ sai... Fan girl crush là tình yêu đích thực.


Jo biết có bao nhiêu trẻ em trên thế giới đọc truyện của bà ấy không? Có biết bao nhiêu người trong số họ sẽ hành động như Hermione và Ginny không? Jo từng lên án các cô gái ăn kiêng để giữ đẹp, bà muốn các con mình phải giống Hermione. Và Jo đã làm gì? Bà ấy cho nhân vật chính chọn một cô gái có nhan sắc, thay vì một cô gái có trí tuệ...

Ngoài ra còn chuyện người anh hùng nữa. Không cần phải có tình yêu mới tiêu diệt được phe hắc ám. Những gì bạn cần là một cây đũa đầy quyền năng và một chút may mắn???


Xin lỗi, DH thật tình làm tôi rất thất vọng. Chờ đợi bao nhiêu năm để rồi ra được cái này đây. Tôi phải gọi là rác rưởi trong số rác rưởi.

Nếu phải cho điểm, tôi cho -10/10. Tôi đã cố gắng công bình lắm rồi đấy, không phải vì Harmony không thành mà tôi hạ thấp nó. Chính cốt truyện của nó đã làm tôi bất mãn. Mọi chuyện đều đã được đoán trước từ tập 1, tôi trông chờ ở Jo nhiều hơn thế, tôi mong HP vượt hơn đẳng cấp chỉ dành cho thiếu nhi. Thế mà... kết thúc đại đoàn viên ... đẹp còn hơn cả Walt Disney nữa... sau hàng loạt những cái chết, những mối quan hệ thể xác, những câu chửi thế...

Rowling đã nổi lên, và sẽ chìm xuống mau chóng. Không bao giờ so sánh được với thần tượng của bà ấy...Jane Austen. Jo tự giết chết chính mình bằng cái epilogue đã được viết sẵn từ nhiều năm trước, bó buộc mình đi theo con đường mòn đó...

Nếu bạn chưa mua, xin khuyên bạn, đừng mua.

Nếu lỡ mua rồi, hãy tìm cách bán đi, càng nhanh càng tốt trước khi mọi người biết DH dở cỡ nào và không muốn mua nữa.


Nguồn : http://blog.360.yahoo.com/blog-sAQ.ZHY9crWESNYFbXOyPe8DNg--?cq=1&p=1300

Đọc cái nì đúng hay lun =))...
 
Hay thật =))
Đúng kiểu 1 Harry x Hermione teenage fangirl.

Dù sao thì cũng ko đồng ý với tất cả các ý kiến trong bài trên. Err... nói đơn giản là quá thiếu chiều sâu.
Sách Harry Potter ko cần được những người như thế mua =P
 
Đánh giá như thế cũng hơi tiêu cực...cũng nên xem xét những ưu điểm của nó chứ ::)
@nhoc9x: Tui không post FF nữa nhé ::)
 
Back
Top