- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Tui nhớ lâu lắm rồi....tui có đọc 1 fanfic HP 7 rất thú vị tên là HP and new student of slytherin nội dung của nó như thế này:
- HP có 1 đứa em gái sinh đôi tên là Emily cực xinh
và em ý được xếp vào nhà Slytherin(Bởi vì sao xem tiếp sẽ rõ)
- Emily vốn là con nuôi của Snape(Sốc nặng
)....năng lực pháp thuật,tà thuật và pha chế độc dược gần như Perfect...Emily là 1 thiên tài
- Emily có thần hộ mệnh hình con Phượng Hoàng...nhưng thần hộ mệnh này không có tác dụng xua đuổi giám ngục mà để chứa đựng linh hồn(Đã thành công trong việc lưu giữ linh hồn cụ Dum)
- Emily theo lời cụ Dum bí mật lập 1 đội quân Tân Phượng Hoàng có nhiệm vụ bí mật hỗ trợ HP tìm Trường Sinh Linh Giá
- Bản thân Emily là 1 Trường Sinh Linh Giá nên phải xa cách mọi người từ nhỏ may mắn gặp được Snape....em này và Malfoy từng là bạn của nhau hồi nhỏ nhưng Malfoy đã bị em ý xóa ký ức(Sau này đã thành công trong việc thu phục Malfoy về đội quân của mình)
- Hermonie cũng là thành viên đắc lực bí mật của Emily.Cô có nhiệm vụ nghiên cứu về HP và báo cáo cho Emily biết những động tĩnh khác trong trường.
- Emily mới vào năm đầu mà đã được học năm cuối bởi vì năng lực của cô ấy khiến cả cô Mcgonagall cũng ngạc nhiên và nghi ngờ về xuất thân của cô.
- Emily che giấu thân phận nên đổi tên thành Evanna.
- Vào lúc trăng tròn mảnh TSLG trong cơ thể Emily mạnh hơn bao giờ hết...mạnh hơn cả cụ Dum và đã thành công trong việc làm Malfoy bị thương nặng...nhưng việc này là 1 bí mật...không ai khác ngoài Emily,Dumble và VM biết về chuyện này.
- HP phát hiện Emily có vết săm Tử Thần Thực Tử nên rất căm hận cô.
- Luna và HP là 1 cặp trong fic này
- Luna nói với HP rằng Emily có vẻ không giống người xấu nhưng cậu không tin
- Buổi tối ngày đầu tiên nhập học của Emily...với cương vị thủ lĩnh có dùng ám hiệu bí mật ở trên tường(Chỗ mà trước đây từng là những dòng chữ màu đỏ trong phần 2) để triệu tập Hermonie,Malfoy(Newbie) và 1 số người nữa
- 1 tuần nữa là Emily phải đối đầu với Người Thử Thách Pháp Thuật Dòng Họ Evan...đây giống như là 1 truyền thống bí mật vậy(Chính vì lý do này mà dì Petunia không được học tiếp ở trường phù thủy vì không thể qua nổi thử thách này và HP không biết sự tồn tại của người này)
- HP được cô McGonagall đề cử làm thầy giáo môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Emily là người trợ giảng....Emily cho mọi người xem Thần Hộ Mệnh của cô chính là cụ Dum khiến cả lớp sửng sốt...HP tức giận vì nghĩ cụ Dum lại tin nhầm người giống như Snape
- Ron ngạc nhiên khi thấy Hermonie có vẻ ra sức bênh vực cho Emily(Ron và Her là 1 cặp)
Còn tiếp........
P/s: Tui thấy đọc cái này còn thú vị hơn tập 7 của bà Rowling mặc dù tất nhiên cũng có nhiều chi tiết củ chuối nhưng nó cũng có cái ưu điểm thú vị riêng và cái kết chắc chắn hay hơn HP 7 của bà Row
- HP có 1 đứa em gái sinh đôi tên là Emily cực xinh
và em ý được xếp vào nhà Slytherin(Bởi vì sao xem tiếp sẽ rõ)- Emily vốn là con nuôi của Snape(Sốc nặng
)....năng lực pháp thuật,tà thuật và pha chế độc dược gần như Perfect...Emily là 1 thiên tài- Emily có thần hộ mệnh hình con Phượng Hoàng...nhưng thần hộ mệnh này không có tác dụng xua đuổi giám ngục mà để chứa đựng linh hồn(Đã thành công trong việc lưu giữ linh hồn cụ Dum)
- Emily theo lời cụ Dum bí mật lập 1 đội quân Tân Phượng Hoàng có nhiệm vụ bí mật hỗ trợ HP tìm Trường Sinh Linh Giá
- Bản thân Emily là 1 Trường Sinh Linh Giá nên phải xa cách mọi người từ nhỏ may mắn gặp được Snape....em này và Malfoy từng là bạn của nhau hồi nhỏ nhưng Malfoy đã bị em ý xóa ký ức(Sau này đã thành công trong việc thu phục Malfoy về đội quân của mình)
- Hermonie cũng là thành viên đắc lực bí mật của Emily.Cô có nhiệm vụ nghiên cứu về HP và báo cáo cho Emily biết những động tĩnh khác trong trường.
- Emily mới vào năm đầu mà đã được học năm cuối bởi vì năng lực của cô ấy khiến cả cô Mcgonagall cũng ngạc nhiên và nghi ngờ về xuất thân của cô.
- Emily che giấu thân phận nên đổi tên thành Evanna.
- Vào lúc trăng tròn mảnh TSLG trong cơ thể Emily mạnh hơn bao giờ hết...mạnh hơn cả cụ Dum và đã thành công trong việc làm Malfoy bị thương nặng...nhưng việc này là 1 bí mật...không ai khác ngoài Emily,Dumble và VM biết về chuyện này.
- HP phát hiện Emily có vết săm Tử Thần Thực Tử nên rất căm hận cô.
- Luna và HP là 1 cặp trong fic này
- Luna nói với HP rằng Emily có vẻ không giống người xấu nhưng cậu không tin
- Buổi tối ngày đầu tiên nhập học của Emily...với cương vị thủ lĩnh có dùng ám hiệu bí mật ở trên tường(Chỗ mà trước đây từng là những dòng chữ màu đỏ trong phần 2) để triệu tập Hermonie,Malfoy(Newbie) và 1 số người nữa
- 1 tuần nữa là Emily phải đối đầu với Người Thử Thách Pháp Thuật Dòng Họ Evan...đây giống như là 1 truyền thống bí mật vậy(Chính vì lý do này mà dì Petunia không được học tiếp ở trường phù thủy vì không thể qua nổi thử thách này và HP không biết sự tồn tại của người này)
- HP được cô McGonagall đề cử làm thầy giáo môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Emily là người trợ giảng....Emily cho mọi người xem Thần Hộ Mệnh của cô chính là cụ Dum khiến cả lớp sửng sốt...HP tức giận vì nghĩ cụ Dum lại tin nhầm người giống như Snape
- Ron ngạc nhiên khi thấy Hermonie có vẻ ra sức bênh vực cho Emily(Ron và Her là 1 cặp)
Còn tiếp........

P/s: Tui thấy đọc cái này còn thú vị hơn tập 7 của bà Rowling mặc dù tất nhiên cũng có nhiều chi tiết củ chuối nhưng nó cũng có cái ưu điểm thú vị riêng và cái kết chắc chắn hay hơn HP 7 của bà Row

cái này nó làm giống trong truyện
trong truyện mình cứ nghĩ đẹp như ngựa thần ấy chứ :'>
con đấy trong tập 4 hay tập 5 trông bé như cái kẹo ấy mà :'>

có điều các trận chiến đc miêu tả hời hợt quá nên thành ra ko đc hoàn hảo lắm

