Biến thái ....

to kyori: rảnh rỗi nhỉ ;));))
tớ cũng thích nghe rock :'> ko phải fan :-s
 
tình yêu ko phân biệt giới tính !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ở đây có 2 loại tình yêu, 1 là yêu bạn cùng giới ( tình bạn trong sáng ) như anh chị em, 2 là yêu đương đen tối ( tình yêu xxx )

loại thứ 1 thì thấy nhiều và chắc em les này cũng thế

nếu em ấy là bisexual ( tức khoái cả 2 tính ) thì mới đúng là biến thái thật.

dù sao tôi cũng có linh cảm 100 năm nữa , trong thế giới, đàn bà sẽ ko cần đàn ông nữa ( lúc đó có nhiều công nghệ thay thế đàn ông chăng ? ), bây giờ đã có nhiều bà điển hình như thế rồi - sống độc thân - đẻ con thụ tinh ...
 
phải nói là đàn ông ko cần đàn bà,vì trong công nghệ đàn ông chiếm đa số :'>
 
nói về cái cảm giác " muốn " hay " ko muốn " thì trả lời rằng :

- Có

đây ko phải là ganh tị hay so sánh về việc ghen tuông nên Cath cũng ko cho đc ý kiến gì nhiều , nhưng cái cảm giác khi ở gần 1 phụ nữ đẹp của 1 tên đàn ông thì cath cảm giác đc, thi thoảng, cũng đùa ngã vào người của bạn ấy, nắm tay bạn ấy, nựng nịu bạn ấy ... để thõa mãn cái khát vọng trong cơ thể mình lại , và thật sự, bạn ấy đã có 1 chỗ đứng trong tim cath

Nhưng với cánh đàn ông thì khác, lúc trước Cath đã từng có bạn trai, nhưng chỉ làm cảm giác "Vui lúc đầu " , càng về sau thì cái cảm giác càng mất đi và Cath biết, mình thật sự ko yêu tên ngốc này , chỉ là nhất thời ...
 
đây ko phải là ganh tị hay so sánh về việc ghen tuông nên Cath cũng ko cho đc ý kiến gì nhiều , nhưng cái cảm giác khi ở gần 1 phụ nữ đẹp của 1 tên đàn ông thì cath cảm giác đc, thi thoảng, cũng đùa ngã vào người của bạn ấy, nắm tay bạn ấy, nựng nịu bạn ấy ... để thõa mãn cái khát vọng trong cơ thể mình lại , và thật sự, bạn ấy đã có 1 chỗ đứng trong tim cath
Thôi rồi, lonely rồi! ;)) Một lời khuyên là: đừng để lộ tình cảm ra nhé! K thì buồn lắm đó! ;;)
 
Thôi ... chả biết nói gì nữa...
Tan nát thần tượng võ thuật của tui :'>
 
nói về cái cảm giác " muốn " hay " ko muốn " thì trả lời rằng :

- Có

đây ko phải là ganh tị hay so sánh về việc ghen tuông nên Cath cũng ko cho đc ý kiến gì nhiều , nhưng cái cảm giác khi ở gần 1 phụ nữ đẹp của 1 tên đàn ông thì cath cảm giác đc, thi thoảng, cũng đùa ngã vào người của bạn ấy, nắm tay bạn ấy, nựng nịu bạn ấy ... để thõa mãn cái khát vọng trong cơ thể mình lại , và thật sự, bạn ấy đã có 1 chỗ đứng trong tim cath

Nhưng với cánh đàn ông thì khác, lúc trước Cath đã từng có bạn trai, nhưng chỉ làm cảm giác "Vui lúc đầu " , càng về sau thì cái cảm giác càng mất đi và Cath biết, mình thật sự ko yêu tên ngốc này , chỉ là nhất thời ...

a di đà phật
có luôn cảm giác luôn àh kinh thế, lại còn cảm giác của một tên đàn ông nữa, híc... nghĩ lại mình... mình là đàn ông thật nên chả ngã vào hay nựng nịu ai được, chỉ biết đứng nhìn và... niệm phật.

thật ra theo tôi nghĩ các cô gái cũng chả dễ dàng bị thu hút bởi con trai bình thường đâu, vì... con trai chả có gì hấp dẫn cả, nếu có hấp dẫn thì phải có những cảnh hoành tráng võ thuật như trong phim kìa... còn thời nay thì... thằng nào cũng như thằng nào, chả biết ngon ngọt tốt xấu thế lào
 
Dạ ... ??? 2 bà chị có gì dạy bảo chứ đừng chơi món bao cát với kai chứ T.T
 
a di đà phật
có luôn cảm giác luôn àh kinh thế, lại còn cảm giác của một tên đàn ông nữa, híc... nghĩ lại mình... mình là đàn ông thật nên chả ngã vào hay nựng nịu ai được, chỉ biết đứng nhìn và... niệm phật.

thật ra theo tôi nghĩ các cô gái cũng chả dễ dàng bị thu hút bởi con trai bình thường đâu, vì... con trai chả có gì hấp dẫn cả, nếu có hấp dẫn thì phải có những cảnh hoành tráng võ thuật như trong phim kìa... còn thời nay thì... thằng nào cũng như thằng nào, chả biết ngon ngọt tốt xấu thế lào

con trai thì Cath cảm thấy ko có ấn tượng, ngược lại, nhìn con gái thì lại có cảm giác nồng nàn hơn :-s
 
Chuyện thực sự là nghiêm túc và thằng em trai chị mong chị nghĩ lại cho thật kỹ. Ko thể nào như vậy đc, chị ko thể chấp nhận. ÍT nhất là thằng Kai này ko chấp nhận!
 
Ok, khỏi vòng vo, ai trong đây biết cath thì rõ Cath là 1 girl ( ngoại trừ ai chưa đc Cath nói :)) nhưng nếu nhắc tới con bé nghe rock đến độ cầm remote phang bạn trai thì chắc biết :)))

Số là gần đây ko thèm muốn gì việc có bạn trai :-< hay nói đúng hơn là trở nên thích con gái, nếu chỉ vậy thì chả nói làm gì , bình thường quá chứ :))

Chả là ... Cath cảm thấy "yêu"

không phải là tình yêu giữa nam và nữ 1 cách bình thường, Cath yêu 1 cô bạn cùng lớp , lúc trước là Cath và cô ấy ngồi cùng chỗ , nói chung là bình thường, tự nhiên dạo gần đây, hễ lại gần cô ấy là Cath đỏ mặt , nói năng thì linh tinh lang tang , ngay cả tối nằm mơ cũng thấy cô ấy ... ngược lại, những tên con trai lảng vảng ngay trước mặt thì ko thèm, chả quan tâm , nhiều khi bực bội nữa, mỗi ngày đều chỉ mong muốn đc nhìn cô ấy 1 lần, đc ngồi kế bên cô ấy và nói chuyện, còn lại thì ra sao thì ra

tóm gọn lại, Cath cảm thấy mình giống như 1 người đồng tính , chưa hẳn .. nhưng cũng sắp, Cath cần phải biết mình làm gì , biết gì để rút chân ra khỏi điều quái gở này

Đua đòi ! !..................................
 
Thảo nào :| chê nó ngốc cơ mà, mà thằng đấy ngốc thật (giống mình hồi xưa). Bây giờ cứ thích một thằng "ngốc" nào trong gvn này này, cho nó cái số phone, đi chơi với nó vài lần xem sao, nếu bạn ok thì chúng mình sẽ cùng "vui tới bến" :'> chứ không phải là "vui lúc đầu".

:D bình tĩnh nào, bạn đang tự nghĩ thế thôi :x tại sao cứ phải nghĩ tiêu cực về một phía trong khi bạn hoàn toàn có thể mở lối nghĩ ra nhiều phía cơ chứ nhỉ :x
 
Back
Top