Core-Pipboy
Donkey Kong
Sáng nay mình đi cùng 1 chị đến 1 công ty để nhận tài trợ cho talkshow sắp tới của CLB mình tham gia. Chi phí thực tế thì chưa đến 500k nhưng công ty cho 1500k và các hiện vật khác làm quà tặng. Mình cứ nghĩ khoản chênh lệch 1 triệu sẽ cho vào quỹ CLB, và mọi thứ đều public với các thành viên. Nhưng mà lúc về chị ấy với chị phó chủ tịch dặn đi dặn lại mình phải giữ kín số tiền xin được, không được tiết lộ bất kì thông tin nào với ai, rồi còn bảo công mình sẽ không bị thiệt đâu. Why?? why?? why??? Mình ghét kiểu làm này quá. Mang danh CLB đi xin tài trợ mà lại bưng bít số tiền ấy với thành viên. Đây là CLB của sinh viên chứ có phải là tổ chức kiếm lợi nhuận đâu mà lại làm như thế. Aaaaaaaaaaaa, thất vọng tràn trề. Cuộc đời bon chen! 

Việc ai người nấy làm đi...