Bình chọn:2 thí sinh của Hà Nội sẽ là ai?

To Romeo:bạn yên tâm nói mà không làm thì tớ không bao giờ nói!Ngày mai nếu các bạn lên ngôi đích thân tớ sẽ lên mời các bạn!OK! :hug:
 
Chơi luôn, ngán gì. để lại số điện thoại đi cu, hoặc ko mai lên Giảng Võ gặp nhau luôn :))
Cứ nhìn mấy đứa mặc áo trắng Pro Army Gaming thì ra hỏi, có nick phía sau áo đấy
 
To Handy:chắc chắn các bạn sẽ biết tớ là ai nếu các bạn lên ngôi!ok!Còn không thì lên xin chữ ký của tớ khi biết người vô địch nhé!Thân :'>
 
có ai mua chữ kí của 2 vé HCM không ? cần bấy nhiêu có bấy nhiêu.ok
 
Ngày mai đã thi đấu rồi :'> Theo tổng hợp của tớ sẽ ra 2 ứng cử viên nặng ký nhất là:
Norman(do quá trình thi đấu game của anh này thuộc vào 25-26 năm rồi====>kinh nghiệm và sức chịu đựng vô cùng phong phú)
1 seat nữa dành cho Pro Team gì gì đó(rất tự tin bằng 1 phong cách vô cùng Xì Tin :p )
Hy vọng dự đoán của tớ sẽ là sai :'> vì tớ mong sẽ có những bất ngờ nho nhỏ
Thế nhé :hug:
 
=))
ko biết nói cái gì nữa cho đủ 30 characters...
 
Bây giờ tôi chỉ có một mong ước lớn lao nhất đó là ngày mai sẽ được gặp anh chàng coleanhcodon ở vòng gửi xe đạp, trong trận đấu đó Vanistelrooy sẽ ghi được 5 bàn bằng đầu và coleanhcodon bị bắt việt vị 10 lần =))
 
Lolz, ko nên đánh giá người ta quá thấp như vậy. Giải chưa bắt đầu, mọi việc đều có thể xảy ra. Biết đâu đấy, nhỉ ;;)
 
Ặc trêu nó tí thôi!Nó nhận xét cứ như đúng rồi:))Thôi anh em nhường nó vô địch đê
 
heh, các bác cử ai thì cử ,đừng cử ...rùa đi là đươc roài,vi` coi chừng HN mất 1 vé đi Pháp hehe, vì BBT đá ghê lém đó, đại diện xứng đáng nhất của SG
Kỹ thuật như Figo còn pó tay trước hàng phòng ngự của cậu ấy...
 
mèo khen mèo dài đuôi!ghê mà gặp SuperTurle thì cũng die:D
 
thread lập ra để cho bà con câu bài ghê quá,các buổi tối, ai thích giao hữu thì gọi cho Minh 7531142( đá vui $ máy thôi cũng được,10k một trận cộng $ máy và $ nước cũng được,tuy ko thích đá $ lắm nhưng ai thích 10k thì cũng ok,đá càng có hứng)
à mà quên mất đá ở chỗ nào gần gần cầu giấy thôi nhé,chỉ đá 10k với người ngoài trừ anh em TNT
 
à quên dự đoán tí nào,mai thế nào Dương TGM và anh Bình frozen river sẽ làm 2 suất của hà nội.hì hì...................nếu HN được 5 suất thì không khéo TNT được cả 5 suất đấy
 
hồi sau sẽ rõ. chỉ rõ 1 điều. 1 suất chắc chắn trong tay BBT. :cool: . chờ xem.
 
To Ter84:Mọi người thì tớ không dám chắc nhưng riêng với tớ Ter tuổi gì ?Nhớ lại xem có 1 giải vào mùa hè năm ngoái do anh Nor tổ chức.Khi mà trận cuối tớ đã dẫn đầu bảng và không còn mục tiêu gì đá với thằng nhóc Dũng di xe Nouvo màu đen.Nếu nó thắng tớ thì Ter sẽ bị loại và tớ cùng Dũng vào vòng 2 :hug: .Khi mà tớ thả thằng nhóc Dũng cho nó thắng,Ter ngồi đằng sau năn nỉ anh ơi đá cố lên,đá hết mình đi :D Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó vì tớ đá với thằng Dũng đàn em tớ sau đó nó đã đi mua nước mía mời đàn anh nó uống :;) .Sorry Ter khi tớ đã nói những điều thầm kín :x
 
To Handy:Đừng có kiểu muốn nói gì thì nói.Em nhớ rằng tại giải League Hè năm ngoái do CLB Thăng Long tổ chức anh Huy Minh hình như chỉ sau có 20/38 trận đã là nhà vô địch với kết quả chưa hề thua sau 20 trận thì phải :'> Cũng chỉ tại rằng khoảng cách giữa anh Huy Minh và người đứng sau quá xa sau đó mọi người mới nản và không muốn tham gia nữa :p .Em còn nhớ rằng khi anh Minh thi đấu bọn anh còn hùa nhau vào kéo anh Minh xuống mà không được ;;) Qua đây cũng thấy rằng bản lĩnh của anh Minh thời kỳ đỉnh cao là vô đối chứ cái ProTeam của anh "Tuổi??".Mà em hỏi thật anh đã thắng anh Minh lần nào chưa mà ăn nói láo :hug:
 
Chú thích 1 : đây là ProA.FIFA | MannAm .ko phải Blueghost,mượn nick nó chút chơi.
Ngày mai MannAm tham dự giải với 1 ước mơ nhỏ nhoi vô cùng là kiếm thêm 1 chiếc cúp vô địch PES nữa để cho đủ bộ cúp vô địch Hà Nội ở mảng game thể thao.Rất mong được anh em giúp đỡ,anh nào lấy được cúp thì cho em mượn đem về nhà trưng với .Em cảm ơn rất nhiều :x
 
To Handy:Đừng có kiểu muốn nói gì thì nói.Em nhớ rằng tại giải League Hè năm ngoái do CLB Thăng Long tổ chức anh Huy Minh hình như chỉ sau có 20/38 trận đã là nhà vô địch với kết quả chưa hề thua sau 20 trận thì phải Cũng chỉ tại rằng khoảng cách giữa anh Huy Minh và người đứng sau quá xa sau đó mọi người mới nản và không muốn tham gia nữa .Em còn nhớ rằng khi anh Minh thi đấu bọn anh còn hùa nhau vào kéo anh Minh xuống mà không được Qua đây cũng thấy rằng bản lĩnh của anh Minh thời kỳ đỉnh cao là vô đối chứ cái ProTeam của anh "Tuổi??".Mà em hỏi thật anh đã thắng anh Minh lần nào chưa mà ăn nói láo
Nhìn lại bài post của anh đi nào :D Có thấy chê thằng Huy Minh lần nào ko? Anh với nó chơi với nhau từ cách đây 5, 6 năm, ko cần chú phải vào bênh nó :))
Còn thắng nó à? tất nhiên là có chứ :)), lúc nó xuống tay rồi ấy :))
ProA mấy tuổi thì thiên hạ biết, hỏi thằng Minh xem nó đá với thằng Patriot thế nào, đá với Linhmap thế nào nhé :))
Thôi ko cãi nhau nữa :D, tập tiếp
 
thêm bài nữa, bài đầu tiên của thread này thấy nói "tớ chưa từng gặp các bạn" nhưng đến bài sau lại thấy "đã đá giải của anh Nor".
Hết hiểu
 
@patriot: tui chẵng khen ai cả, mà đó là sự thật thui, còn bác ko tin thì đợi đụng độ với BBT ở trận tranh vé đi Pháp đi (à mà quên, vẫn chưa biết rằng bác có đi đến dc CK ESWC ở HN ko? hehe...)
đừng để tui và anh em trong HCM thất vọng đóa patriot, hehe....
 
Back
Top