Wei-SimaYi
Guest
- 16/8/03
- 1,156
- 0
Hừ tên xì gà kia,bộ mi chả thấy là ta cũng trả lời lại rồi đấy thôi,bây giờ có lẽ bàn wa mấy ông vua được rồi đấy, nên đi theo đường lối mới thôi,đừng giữ cách nghĩ cũ hoài,chán lém
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Hic hic,bác Sima Yi dạo này hiền lành nhỉ?Hic hic nhưng công nhận em Điêu đấy cũng ghê đấy chứ.Nếu có cơ hội chắc cũng leo lên như mấy bà Võ Tắc Thiên,hay Từ Hy ý chứ.Hic hic,ai bảo đàn bà ko có tài thao lược nào?Thời đại nào rùi mà còn có ý nghĩ thế nhỉ?Nói chả lọt lỗ tai tý nào cả?Hỏi các ông,Quan Côn,Trương Phi,tuốt luốt đều từ đâu mà ra?Ko từ phụ nữ hả?Chắc mấy ông này tự chui từ lỗ nẻ ra mất....hic hic...Tóm lại,trong TQ,vai trò của đám nữ lưu mới xứng đáng là văn võ song toàn nhất.Lí do:Wei-SimaYi nói:Phản làm gì cho mệt,bắt đầu vớ vỉn nói xàm rồi đây,phản lại mất công lại gây lộn nữa.Bây giờ công bằng nhất là lập một cái bảng bầu chọn,xem Điêu Nữ có đáng văn võ song toàn hay không,he he,lúc đó thì ắt biết

Hê hê,không biết apo có phải con gái không mà bênh giới đàn bà dữ thế nhỉ?apo0704 nói:1.Võ nè:mấy ông tướng giỏi đến mấy cũng ko đấu lại mấy bà nữ lưu.Hỏi vì sao à,về nhà hỏi mẹ hoặc bạn gái thì biết.Cái nè chắc em Chúc Dong giỏi nhất^^
2.Văn hả:Cầm kì thi hoạ,cái nào chả bít,điển hình như em Điêu Thuyền,vợ của Km...
3.Quân tử ko tranh giành với đàn bà và trẻ nít.Cái này hông cần kể rõ chắc các bác cũng bít....hic hic tranh giành với đàn bà....tối chắc ăn đòn đủ....^^
Qua đó cho thấy mấy ông đều thua phụ nữ tuốt.....chứ đừng nói đến mấy cha Đổng Trác,Lữ Bố....hỏi ông Tào mà có cơ hội chắc cũng nhảy vô chứ đừng nói đến người khác....![]()


Thôi bình chọn là mọi người cơ mừAnh hùng khó wa nổi ải mỹ nhân,câu nói này đâu có sai bao h.Anh hùng xông pha chiến trận làm nên sự nghiệp....đổ bao xương máu mới đc cơ nghiệp.Còn đám nữ lưu,đâu có tốn một giọt mồ hôi nào đâu mà có thể làm chao đảo cả một đất nước đây thôi.Ko thể nói đàn bà ko anh hùng đc...Nói chung có thể coi cả hai bên đều có mặt mạnh,mặt yếu....kẻ nào cũng trị đc nhau tuốt...Cigarrete nói:Nói nghe cưỡng ép quá 4 eyes???Đàn bà không thể nghĩ ra được những kế sách ảo diệu như KM,không thể có sức mạnh 1 chọi muôn người như Lữ Bố.
Nói chung lấy các anh hùng trong Tam Quốc mà so sánh với các nàng thì cũng hơi khó,nhưng trong lịch sử Trung Hoa,chỉ có 2 người đàn bà có thể coi là đứng đầu thiên hạ và Võ Tắc Thiên..vậy thử phân tích xem 2 người này văn võ song toàn như thế nào??Có mang lại lợi ích cho nhân dân hay không??Hay là rốt cuộc cũng chỉ là dùng nhan sắc và chút tài lẻ của mình để có được quyền lực trong tay,rồi sử dụng quyền lực đó với mục đích hưởng lợi??Thậm chí còn đối xử với cấp dưới 1 cách đàn áp và thẳng tay...
Cái kiểu song toàn của các nàng nói chung chỉ ở 2 chữ "nhan sắc" mà ra,cho nên đừng nên đưa đàn bà vào đây nữa,thực ra họ có được thiên hạ hay không?Nói chung cũng chỉ là vợ của 1 tên nào đó mà thôi.
Kể lại chuyện cũ:Lưu Bang suýt chút nữa mất cơ nghiệp vì lòng tham của Lã Hậu..cái đó gọi là họ Lã dựa hơi Lưu Bang mà thôi.
Cầm wân ngoài chiến trường hả?Lịch sử TQ có khá nhiều dũng tướng làm đc những điều mà ko vị tướng nam nào làm đc.Ví dụ như Dương gia nữ tướng ra trận đánh nhà Song đó thui.Các bác nói kỉu gì tui cũng ko chấp nhận là nữ kém hơn nam.Nói về bày binh bố trận,chắc bác chưa nghe wa tài của bà vợ Km hả?Km còn phục,nói gì đến bác.Tào Tháo,Tào Phi mà nói là thẳng tay hả?Thế thằng nào xém chết khi lăng nhăng với chị dâu người khác?Xin lỗi bác chứ như Cha Lưu nhà ta còn dê già,dính vào gái mà wên cả cơ nghiệp...ặc ặc......chả bít bác nghĩ gì nữa....Cigarrete nói:Hê hê,không biết apo có phải con gái không mà bênh giới đàn bà dữ thế nhỉ?
Mà thôi nói một cách khách quan thì biết,đồng ý là mấy ông tướng đó có thể đấu không lại mấy bà chằn đó(có thể thôi nghe)nhưng nếu cầm quân ở ngoài ngàn dặm thì ai hơn?Hơn nữa trong chuyện Tam Quốc,mấy tướng giỏi toàn vì mấy con mụ đàn bà mà hỏng hết cơ nghiệp,Viên Thiệu là điển hình nhất đó,còn những người bản lãnh như Tào Tháo,Tào Phi thì có thể thẳng tay nên mới làm được nghiệp lớn,ai nói Tào Tháo có cơ hội thì nhảy vô...Điêu Thuyền thử đụng vô Tào xem ai chết biết liền hehee.
Văn hả:Cầm kì thi hoạ có thể mnag lại những trận đánh lịch sử hào hùng như trong Tam Quốc không,văn ở đây là ngồi trong màn trướng trù tính việc thắng thua ở ngoài ngàn dặm chứ đâu phải ba cái thứ đó,hê hê
Thấy em xàm quá anh cũng nói bậy vài câu,có gì cứ góp ý thêm![]()

So sánh khập khiễng!!!!!So sánh thế,sao ko so Km với Tôn Võ,KD sao ko so luôn với Nhạc Phi đi?Ko cùng thời sao có thể so sánh với nhau đc nhỉ?Ko cần nhìn bảng bầu chọn,vì đấy do những người khác bầu chọn theo ý của mình.Có cần phải nhìn vào bảng bầu chọn ko nhỉ?Khuong Duy_so 1 nói:Nhin bang bau chon la biet ai dang dan dau roi ha , Khuong Duy van la so mot . Ten Trieu Van cung duoc lam , nhung chi tiec la khong thong minh bang Khuong Duy thoi [-x
