K
Khương Duy
Guest
Tào Tháo:
+Mưu trí: công nhận là Tháo rất nhiều mưu mô nhưng do y qua đa nghi+lònh dạ bất chính--> nên gọi là Quỷ kế-->Tháo có trí mưu. Được Van 3*
+Nhưng đọc truyện ta thấy khi đối mặt với các dũng tướng như:Lã Bố thì Tháo che mặt lại, Mã Siêu thì cắt áo vứt râu, Trương Tú thì nhờ có Điển Vi bảo vệ...--> chưa bao giờ Tháo dùng võ công tự bảo vệ mình cả. Mất Võ 0*
--> Tào Tháo: 3*
Lữ Mông:
+Mưu trí: hẳn là cũng có đôi chút nên Lỗ Túc mới tiến cữ, nhưng khi lấy Kinh Châu thì phải bó tay giả bệnh--> cậy nhờ Lục Tốn
+Võ công thì cũng tạm được nhưng vẫn thua Cam Ninh
--> Lữ Mông:2*1/2
Quan Vu:
+Mưu trí: ta thấy cũng tạm ổn qua việc dùng nước sông phá Vu Cấm
+Võ công quá ư nổi tiếng: Chém Nhan Lương, Văn Sú, qua 5 ải chém 6 tướng...
Nhưng trong con người Quan Công tồn tại 1 khuyết điễm chết người--> quá ư tự cao, ko coi ai ra gì, xem thường Hoàng Trung là 1 tướng già mà xém bị Hoàng Trung bắn chết, khinh Lục Tốn là đồ trẻ con mà mất kinh Châu cũng do mưu của y.
--> Quan Vũ:3*1/2.
Và rốt cuộc mình chĩ chọn KD thôi
+Mưu trí: công nhận là Tháo rất nhiều mưu mô nhưng do y qua đa nghi+lònh dạ bất chính--> nên gọi là Quỷ kế-->Tháo có trí mưu. Được Van 3*
+Nhưng đọc truyện ta thấy khi đối mặt với các dũng tướng như:Lã Bố thì Tháo che mặt lại, Mã Siêu thì cắt áo vứt râu, Trương Tú thì nhờ có Điển Vi bảo vệ...--> chưa bao giờ Tháo dùng võ công tự bảo vệ mình cả. Mất Võ 0*
--> Tào Tháo: 3*
Lữ Mông:
+Mưu trí: hẳn là cũng có đôi chút nên Lỗ Túc mới tiến cữ, nhưng khi lấy Kinh Châu thì phải bó tay giả bệnh--> cậy nhờ Lục Tốn
+Võ công thì cũng tạm được nhưng vẫn thua Cam Ninh
--> Lữ Mông:2*1/2
Quan Vu:
+Mưu trí: ta thấy cũng tạm ổn qua việc dùng nước sông phá Vu Cấm
+Võ công quá ư nổi tiếng: Chém Nhan Lương, Văn Sú, qua 5 ải chém 6 tướng...
Nhưng trong con người Quan Công tồn tại 1 khuyết điễm chết người--> quá ư tự cao, ko coi ai ra gì, xem thường Hoàng Trung là 1 tướng già mà xém bị Hoàng Trung bắn chết, khinh Lục Tốn là đồ trẻ con mà mất kinh Châu cũng do mưu của y.
--> Quan Vũ:3*1/2.
Và rốt cuộc mình chĩ chọn KD thôi
"
