(Bình chọn) Ai là người văn võ song toàn

ai la nguoi van vo song toan

  • Zhao Yun

    Votes: 22 22.4%
  • Jiang Wei

    Votes: 26 26.5%
  • Guan Yu

    Votes: 8 8.2%
  • Ma Chao

    Votes: 4 4.1%
  • Cao Cao

    Votes: 11 11.2%
  • Zhang Liao

    Votes: 14 14.3%
  • Xu Huang

    Votes: 0 0.0%
  • Zhou Yu

    Votes: 12 12.2%
  • Lu Meng

    Votes: 1 1.0%

  • Total voters
    98
Hey có ai biết cheat không chỉ đệ mới chúng quây đệ ghê quá
 
Hút thuốc có hại cho sức khoẻ nói:
Tào Tháo có mấy vợ lận,thằng con của vợ đầu là Tào Ngang thì bị quân của Trương Tú giết chết..cũng do cái tật lăng nhăng của hắn,vợ sau là biên Thị sinh được 4 thằng Ku,thằng đầu là Tào Phi thì rất chuẩn mực,nhưng sau này cũng gian ác không thua gì cha nó,chết cũng giống cha luôn,di truyền mà..he he
Thằng thứ nhì là Tào Chương võ công rất giỏi,nhưng tay cânh to mà đầu nhỏ,chẳng được Tào Tháo coi ra cái cóc khô gì.
Thằng thứ ba là Tào Thực ỷ có chút tài văn thơ,mà còn ngu,thầy người ta nồi ngôi rồi thì thôi đi..còn bày đặt tụ tập bè bạn nói toàn lời bất nghĩa,hên cho ku này là được Phi tha,số nó cao lắm.
Thằng cuối là Tào Hùng,thằng này vừa ngu dốt..vừa ốm yếu..sau sợ quá mà chết yểu..he he
cha kia,bảo ai là con nai đó,tên ta hay thế mà dám bảo là con nai.láo toét thật X(
Thằng Tào An Dân và Tào ngang đúng là vì Tháo mà chết đó.mà nè,sinh được 5 thằng chứ ko phải là 4 thằng đâu nhé,he he.còn mấy thằng kia thì khỏi nói rồi.ông nói trúng rồi đó.he he.còn 1 thằng nữa tên là gì,ông có biết ko,he he.
Tào Tuấn: Là người nhân từ chỉ có điều ko có trí mở mang bờ cõi cho lắm
tào tuấn là con tào phi rôì cha nội ơi,he he.sao kêu vào đây là con Tháo hả

muốn kiếm cheat thì qua bên box cheatcode đi nhá
 
Thằng nữa chắc là Tào Lao rồi..ha ha ha
Thằng Tào An mà cũng nói,nó chỉ là cháu Tào Tháo thôi.
Ai nói ông là Tào Tháo có 4 con hồi nào đâu..đọc lại đi..Tào Tháo lấy vợ sau là Biện Thị..sinh được 4 con..ok?
 
Độc xà vương nói:
Thằng nữa chắc là Tào Lao rồi..ha ha ha
Thằng Tào An mà cũng nói,nó chỉ là cháu Tào Tháo thôi.
Ai nói ông là Tào Tháo có 4 con hồi nào đâu..đọc lại đi..Tào Tháo lấy vợ sau là Biện Thị..sinh được 4 con..ok?

Thực ra Cao Cao có lắm con lắm, thử hỏi bao nhiêu vợ như thế thì chuyện lắm con là đương nhiên rồi, nhất là ngày xưa dịch vụ ây ấy... không được sẵn như bây giờ.... nói chung theo quan điểm của mình thì Cao Cao có rất nhiều con nhưng không chịu thừa nhận đó thôi
 
k&M bớt nóng đi he he , dù gi thì hắn nói củng có phần đúng chứ bộ ha ha :))
Trở lại vấn đề chính đi bà con , theo tui thì vị trí thứ nhất của topic chắc chắn là thuộc về Khương Duy rồi :-? Thế còn vị trí thứ hai thì thuộc về ai nào , sau đây là các ứng cử viên :
- Tôn Sách : quá song toàn khỏi nói
- Đặng Ngải : củng tạm được nhưng đánh đấm hơi dở
- Quan Công : thì thiên về vỏ hơn là mưu
Theo tui thì vị trí thứ nhì là thuộc về Tôn Sách còn bà con nghỉ sao :-?
 
Thực ra Cao Cao có lắm con lắm, thử hỏi bao nhiêu vợ như thế thì chuyện lắm con là đương nhiên rồi, nhất là ngày xưa dịch vụ ây ấy... không được sẵn như bây giờ.... nói chung theo quan điểm của mình thì Cao Cao có rất nhiều con nhưng không chịu thừa nhận đó thôi
Cái này thì không biết,nhưng cũng có thể đúng..:))
Tôn Sách : quá song toàn khỏi nói
- Đặng Ngải : củng tạm được nhưng đánh đấm hơi dở
- Quan Công : thì thiên về vỏ hơn là mưu
Sỡ dĩ Tôn Sách lấy được đa số các Chjâu Quận của Giang Đông là vì có sự trợ giúp đác lực từ phía các mưu sĩ,trong đó vai trò lơn nhất phải kể đến là Chu Du,Tôn Sách chỉ giỏi chinh phạt chứ về trị nước thì chưa chắc.
Sách tính tình lại nóng nảy,giết chết ông gì đó..để cuối cùng ba môn khác của ông này tiêu fiệt Him,đó là cái dở cảu những người theo nghề võ.
Dặng Ngải mà đánh đấm dở gì,con hắn giỏi như thế cũng là nhờ hắn đò tạo đó..mà khi có loạn thì chỉ có mình hắn là dám giao chiến trực diện với Văn Ương thôi.
 
Thằng nữa chắc là Tào Lao rồi..ha ha ha
Thằng Tào An mà cũng nói,nó chỉ là cháu Tào Tháo thôi.
Ai nói ông là Tào Tháo có 4 con hồi nào đâu..đọc lại đi..Tào Tháo lấy vợ sau là Biện Thị..sinh được 4 con..ok?
hả,tôi nhớ rõ ràng là Tháo có 5 con mà.tôi biết Tào an dân là cháu rồi.nhưng nhớ rõ ràng là tháo có 5 con lận,hichic.tên nào có truyện ở nhà ko hả.về lật coi lại dùm cái rồi lên phân trần đi nào.
Thực ra Cao Cao có lắm con lắm, thử hỏi bao nhiêu vợ như thế thì chuyện lắm con là đương nhiên rồi, nhất là ngày xưa dịch vụ ây ấy... không được sẵn như bây giờ.... nói chung theo quan điểm của mình thì Cao Cao có rất nhiều con nhưng không chịu thừa nhận đó thôi
qaun điểm này cũng đúng vì tháo là tướng xịn mà.lại có máu dzeeeee nên chắc vợ cũng nhiều =.con cũng nhiều nhẩy.nói chí lí
k&M bớt nóng đi he he , dù gi thì hắn nói củng có phần đúng chứ bộ ha ha
Trở lại vấn đề chính đi bà con , theo tui thì vị trí thứ nhất của topic chắc chắn là thuộc về Khương Duy rồi
cha này đi đâu cũng mang KD vô hết.hề hề,kết KD dữ vậy,hichic.trung thành quá ta.bái phục.còn ta chỉ khoái Văn ương thôi.còn ĐN là ta dùng để đối phó với mi đó.dạo này ko rảnh nên chưa vô tranh luận được.hichic

Sỡ dĩ Tôn Sách lấy được đa số các Chjâu Quận của Giang Đông là vì có sự trợ giúp đác lực từ phía các mưu sĩ,trong đó vai trò lơn nhất phải kể đến là Chu Du,Tôn Sách chỉ giỏi chinh phạt chứ về trị nước thì chưa chắc.
Sách tính tình lại nóng nảy,giết chết ông gì đó..để cuối cùng ba môn khác của ông này tiêu fiệt Him,đó là cái dở cảu những người theo nghề võ.
Dặng Ngải mà đánh đấm dở gì,con hắn giỏi như thế cũng là nhờ hắn đò tạo đó..mà khi có loạn thì chỉ có mình hắn là dám giao chiến trực diện với Văn Ương thôi
ờ,Chu Du dẫn quân đi đánh úp ko hà nên Sách mới thắng được.còn về việc nước thì giao cho lũ mưu sĩ được gòi,Giang Đông mưu sĩ cũng đông mà.sách Giết Vu Cát nên sau này mới bị chết đó,hề hề.cái đó là gọi Tiểu Bá Vương giết Vu Thần Tiên mà.giết tiên tất phải bị đền mạng,như Tháo giết Tả Từ đó,xém nữa là đi đời nhưng mà cũng may.được quản lộ cứu :))
ĐN và Văn ương đều là tướng giỏi cả.duy có Văn ương chẳng khác gì TV và Cam ninh.1 mình xông vô trại giặc tả xung hữu đột rốt cuộc bỏ chạy và giết sạch bọn tướng tá đuổi theo,he he
 
hả,tôi nhớ rõ ràng là Tháo có 5 con mà.tôi biết Tào an dân là cháu rồi.nhưng nhớ rõ ràng là tháo có 5 con lận,hichic.tên nào có truyện ở nhà ko hả.về lật coi lại dùm cái rồi lên phân trần đi nào.
Hé hé,lại hấp tấp rồi.Tào Tháo có 5 con thì ai chả biết nhưng con đầu là của vợ đầu,4 đứa sau là của vợ sau..có chỗ này mà phải nhắc lậi..chán quá.
Còn cái chuyện Vu Thần tiên thì chán quá,lão Vu này cũng dã man lắm...đang lúc người bị ám sát mới thoát chết mà còn vào trêu chọc nữa.
Mà ông biết có người nào tên là Vu Ấu Hoa không,ha ha ha??
 
Vu ấu hoa thì tôi ko biết chứ Vu Cát thì biết.chẳng lẽ tên tự của Vu Cát là Ấu Hoà à.mà Vu cát có chọc gì tên Tôn Sách đâu nhẩy,hắn chi đi ban nước phép cứu dân khỏi bệnh thôi tự dưng tên Tôn Sách bực mình gọi vô gán cho cái tội dùng tà đạo làm mê hoặc lòng người đó thôi.chính tên tôn sách tự rước lấy cái chết đó
 
He he,nói giỡn ấy mà Vu Ấu Hoa tiên sinh đây là một kì thủ khét tiếng của Trung Quốc đã từng hạ gục tư lệnh Hồ Vinh Hoa(chắc mấy tên này không biết đâu)
Vu Ấu Hoa nổi tiếng ở cái trận thả cho đối phương ăn pháo khống đó,he he.
Còn tên kia thì đó là hắn cố tình chọc T6on Sách đã biết Sách là như thế thì né đí cho rồi.
 
tên đó thì tui ko biết thật :))

mà tui thấy hắn có chọc tôn sách đâu,hichic.chính tôn sách tự nhiên nổi khùng lên giết hắn đấy chứ.khi không người ta đang đi cứu giúp nhân dân gặp nạn thì tự nhiên bắt bỏ ngục rồi đem chém,quá lãng xẹt.mà cũng nên trách mấy tên tướng đó.tự nhiên đang hầu Tôn sách ở trên lầu rồi chạy cả lũ xuống dưới quỳ lạy Vu Cát làm tên Sách bực mình tưởng mình ko oai bằng Vu cát nên...nổi khùng.hehhe
 
To K&M : tại hạ thật là kính phục huynh , cày bừa gì mà còn hơn cả mod ciga nửa :-&
Theo tui thì Tôn Sách chết không có liên quan gì đến việc giết tên Vu Cát đó đâu , chẳng qua là Sách đã bị nhiểm độc từ vết thương trên mặt nên sức khoẻ hao hụt dần , tâm thần không còn tỉnh táo ---> ảo ảnh đó thôi . :-?
Còn việc giết tên Vu Cát tui thấy Sách làm thế là rất hợp lý , thử hỏi trong khi mình là một quân vương oai phong là thế mà tụi quan quân đâu có trọng mình bằng một tên đạo sỉ như thế : đang họp việc quân tự nhiên tụi quan lại rỉ tai nhau rồi chạy ra đón "thần tiên" Vu Cát , như thế thì không giận sao được X(
 
Theo tui thì Tôn Sách chết không có liên quan gì đến việc giết tên Vu Cát đó đâu , chẳng qua là Sách đã bị nhiểm độc từ vết thương trên mặt nên sức khoẻ hao hụt dần , tâm thần không còn tỉnh táo ---> ảo ảnh đó thôi
Vỗ tay cho KD vì có một nhận xét rất là xác đáng,cũng không hẳn là nhiễm độc từ vết thương vì lúc đó vết thương cũng gần khỏi rồi.
Còn chuyện Vu Cát làm,thì rõ là cứu giúp dân,nhưng có thể sự xuất hiện cảu Vu Cát chính là mệnh trời buộc Sách phải chết để Đông Ngô có chủ mới,mặt trời lên thay mặt trăng,như Quyền thay Sách vậy.
Vỗ tay cho K&M vì đã có công cứu vãn nhiều topic trong Vườn Đào,cám ơn nhiều.
 
Thì bởi thế tui mới bảo rằng Sách là kẻ ngu mà. Khoan cãi cái đã nào. Nghe hết đã. Hắn là một tướng quân mà lại đi chấp nhất với một tên đạo sĩ. Vai vế của hắn thế náo mà bảo là hắn nóng giận nhất thời? Còn nữa, cái thân đau ốm thì lo dưỡng nghỉ cho khoẻ đi rồi muốn gì thì muốn. Không. Cứ đem cái sức trâu bò ra để làm oai, chết thế cũng còn khá. Lão Thái Sử Từ cũng chẳng thông minh gì mới bị Sách dụ, nếu không thì còn khuya.
 
Theo tui mấy bồ cãi nhau làm gì cho mệt nhỉ!Cái thằng Tôn Sách đó chỉ tệ nhất là cái việc mà bác Justwonder nói thôi còn về các việc khác thì cũng được đấy chứ!Còn theo tôi thì thằng Khương Duy mới là kẻ văn võ toàn tài đấy tuy tôi chưa đọc hết cả chuyện TQ.Bởi vì KD vừa giỏi dùng võ mà cũng giỏi dùng kế đó chứ nhưng chỉ tiếc là chưa bằng lão Khổng mà thôi!
 
Tôn Sách cũng như Tôn Kiên,đều là những người anh hùng,đi đến đâu có người khiếp vía đến đấy.
Làm gì mà chê hắn dữ thế,khi Kiên chết cơ nghiệp trong tay Sách chỉ là con số không,thế mà hắn phát triển lực lượng chỉ trong một thời gian ngắn,có thể nói Tôn Sách giỏi hơn Lưu Bị trong cái khoản phát triển lực lượng nhiều.
Thử hỏi trong tay Tôn Sách có ai,hầu như chỉ có mỗi Chu Du,còn đâu mọi việc chiếm thành,đánh tướng đều do một tay hắn cả.
Nhưng cũng như cha mình,Tôn Sách có nhược điểm là tính tình quá nóng nảy..nhưng như tôi đã nói,đó chính là mệnh trời cho Giang Đông nên nghiệp lớn,mặt trời thay mặt trăng,Sách đã xong bổn phận cảu mình,sau đó khi chết hắn giao Giang Đông lại cho Quyền..một người có skill về kinh tế cao hơn hắn.
 
Tôn Sách cũng như Tôn Kiên,đều là những người anh hùng,đi đến đâu có người khiếp vía đến đấy.
chỉ có Tôn Sách thôi chứ Tôn Quyền thì ko được như vậy đâu.Tôn Quyền đâu có đích thân đi đánh giặc đâu.toàn sai bọn tướng tá Lã Mông,Lục Tốn,Chu Hoàn,Hàn Đương.... đi đánh ko hà nên ko có cái vụ mà đi đến đâu bên kia khiếp đến đó đâu.chỉ có ngược lại à.bị Trương Liêu đánh tan tác đến nỗi dân Ngô nghe nhắc đến cái tên Trương Liêu phải sợ luôn mà.trận đó Tôn Quyền thiệt hại nặng.quân chết khá nhiều.lại chết cả Trần Võ,Đổng Tập,Chu Thái thì bị thương đầy mình.Lã Mông cũng thế.Lăng Thống thì phải bỏ chạy.
Bởi vì KD vừa giỏi dùng võ mà cũng giỏi dùng kế đó chứ nhưng chỉ tiếc là chưa bằng lão Khổng mà thôi!
KD vẫn chưa bằng KM ở mấy cái phép gọi thần lục đinh lục giáp,làm trời tối thui.bày bát đồ trận....
mấy bác nếu có đọc Tam quốc chắc chắn ko biết đến Vợ KM rồi vì cái đó nằm trong quyển khác cơ.hình như là Hậu Tam quốc thì phải.cái con Trâu gỗ ngựa máy là sáng tác của Vợ KM đó :))
 
Tên này mặc dù rất chăm chỉ nhưng có tật hấp tấp nói hoài cũng không bỏ..
Ta nói Kiên chứ nói Quyền hồi nào,Tôn Kiên hồi đó được mệnh danh là"con hổ dữ đất Giang Đông đó"
Tôn Quyền cũng có ra đánh giặc vài lần,nhưng có lần xém chết,được Chu Thái bảo vệ..sau đó mới có cái lọng cho Chu Thái nhà ta dùng chứ.,hichic
 
Ha ha nếu không tấp thì K&M đâu còn là K&M nửa , hắn cày khoẻ và nhanh lắm nhưng lại không cẩn thận nên cày lộn vô "lúa " của người ta ha ha :)) :))
Theo tui thì ba cha con họ Tôn ai củng đều là anh hùng cả nhưng mổi người có nhửng đeim yếu và mạnh sau đây :
- Tôn Kiên : quả thật Kiên là một dủng tướng , không nhửng có sức khoẻ hơn người mà Kiên còn có khả năng điều quân khiển tướng . Nhưng Kiên có một khuyết điểm rất lớn là quá ư liều lỉch , có chổ tự phụ về khả năng của mình nên dẩn đến cái chết bi thảm ----> Kiên thích hợp làm tướng hơn là một minh chủ :-?
- Tôn Sách : theo tớ thì Sách là người giỏi nhất , Sách vô cùng dủng mảnh trên chiến trường có phần hơn cả Kiên . Sách chỉ huy binh tướng vô cùng tài tình đánh trận nào là thắng trận đó , tuy nhiên lại không kiêu ngạo như cha cua mình mà ngược lại luôn khiêm nhường , chiêu hiền đải sỉ . Vì thế Tôn Sách mới có thể dựng lên được nghiệp đồ cho mình từ đôi bàn tay trắng . Nhưng Sách có một điểm yếu là tính tình nóng nảy , chính tính khí đoú đả làm vết thương thêm trầm trọng và Sách không qua khỏi ----> dù thế nhưng Sách vẩn rất xứng đáng là một vị minh quân >:-D<
- Tôn Quyền : Quyền có nhiều khuyết điểm so với cha anh mình . Không có được cái dủng của một vị tướng , lại không có được một sự quyết đoán của một vị vua : khi cần quyết tâm thì lại chần chờ , khi cần suy nghỉ kỉ thì lại quá mạo hiểm làm mất đi một vị đaọi tướng Thái Sử Từ . Và tệ hơn nửa Quyền không có con mằt tinh đời , chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán xét . Tuy nhiên Tôn Quyền củng có khả năng ổn định tình hình , kinh bang tế thế nên mới có thể giử được cơ nghiệp cha ông để lại-----> Quyền chỉ có thề phòng thủ chứ không thể mở rộng bờ cỏi /:)
Mệt quá uống miếng nước cái đã.........
 
ha ha ha.ta hấp tấp vì còn nhiều việc phải làm mà.vả lại muốn cho ba cái rác rưởi khác xuống trang 2 để mấy cái hay hay lên trang 1 cho mọi người chiêm ngưỡng chớ :))

- Tôn Quyền : Quyền có nhiều khuyết điểm so với cha anh mình . Không có được cái dủng của một vị tướng , lại không có được một sự quyết đoán của một vị vua : khi cần quyết tâm thì lại chần chờ , khi cần suy nghỉ kỉ thì lại quá mạo hiểm làm mất đi một vị đaọi tướng Thái Sử Từ . Và tệ hơn nửa Quyền không có con mằt tinh đời , chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán xét . Tuy nhiên Tôn Quyền củng có khả năng ổn định tình hình , kinh bang tế thế nên mới có thể giử được cơ nghiệp cha ông để lại-----> Quyền chỉ có thề phòng thủ chứ không thể mở rộng bờ cỏ

ha ha ha.ông nhận xét chỉ đúng một nửa thôi.Tuy quyền có thua thật,thua Trương Liêu thôi chứ Tào Tháo thì...thắng rồi đó.Tào Tháo đi đánh Quyền,quyền kéo quân ra địch lại.đánh nhau dây dưa ngày tháng,quyền đánh mấy trận đều thắng Tháo cả.Tháo về nằm mộng thấy có mặt trời đỏ.điều đó ứng với Tôn Quyền,vì thế kế hoạch Bình định phương Nam của Tháo cũng gặp khó khăn nên giao cho Trương Liêu trấn thủ ở Nhu Tu cự với Quyền,chắc từ mấy trận thắng đó Quyền đâm ra đắc chí nên sau này mới để thua Trương Liêu đó.cũng làm chết mất Thái Sử từ
 
Back
Top