Hì ! Nói về GCL là bảo vệ Hoàng Nguyệt Anh,ở trên thấy có ai đó nói Hoàng Nguyệt Anh làm Lượng đi không nổi phải ngồi xe,mà như vậy thì không thể trong ngũ nương đuợc roài,thế là phải chứng minh điều ngược lại. Có lạc đề đâu Khà khà khà
Lượng tuy ngồi xe nhưng vẫn được hưởng cái thú ở đời. Thế mới rõ câu "Tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói" Đến Lã Bố anh hùng cái thế mà ở Hạ Phì còn bị Điêu Thuyền liễu yếu đào tơ hành cho bơ phờ thân xác, đầu óc mụ mẫm cả đi đến mức đánh đập tướng sĩ, kết quả toi mạng, Lượng đây chỉ là anh thư sinh, còn Hoàng Nguyệt Anh tuy là gái A Thừa xấu xí nhưng sức khỏe thì có thừa
cái bạn phía trên đang nói là hướng phát triển của topic này thì phải? có gì đâu mà bạn này cười lăn long lóc như chọc quê người ta vậy?
nhưng tốt nhất khóa luôn cái topic này được rồi. Mod ở đây tốt và hiền quá. bên FF thì có người máu chảy đầu rơi, chiến trường thành nghĩa địa.