Bình loạn Ngũ nương

Nói như bác thì vợ Lượng cũng rất có ảnh hưởng, nhờ đẻ ra thằng con ngu thế nên họ nhà Gia Cát mới ko ngóc đầu lên được, chứ phải mà đẻ ra toàn hàng tuyển như Tư Mã Chiêu, Tư Mã Sư thì A Đẩu cũng không có cơ mà sống trọn tuổi trời.
 
Thấy mỗi bà Mi phu nhân đẻ ra A Đẩu làm thay đổi cục diện TQ, còn 4 nàng trên k thấy gì mấy. Vốn dĩ Bố và Trác chả bao giờ ở với nhau dc lâu, bản tính tham tàn 2 thằng đều có cả! :-j


Theo mình là vậy, thử bỏ họ ra đi rồi thấy họ có bằng mi phu nhân không.
@Chào mừng bác leland trở lại :D
 
Zậy túm lại là cho kái danh sách mí em đó rồi bỏ phần trăm mà bầu ra ngũ thê, ý lộn ngũ nương đi chứ pác Tuấn.
 
Nói như bác thì vợ Lượng cũng rất có ảnh hưởng, nhờ đẻ ra thằng con ngu thế nên họ nhà Gia Cát mới ko ngóc đầu lên được, chứ phải mà đẻ ra toàn hàng tuyển như Tư Mã Chiêu, Tư Mã Sư thì A Đẩu cũng không có cơ mà sống trọn tuổi trời.

Theo tôi thì thằng ku chiêm ko đến nỗi là ngu đâu.
Nhưng Lượng đã là loại tham quyền cố vị lại còn ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa nên ko có thời gian dạy con.
Vì tham quyền cố vị nên ko có thời gian dạy bảo con nên người.(Ko chịu dắt nó ra trận cùng để bảo ban kèm cặp) Suốt ngày hùng hục đi kỳ sơn thì lấy đâu thời gian
Vì tham quyền cố vị nên ko chịu chia sẻ ít quyền lực cho ku Chiêm( dù là con đẻ của mình)
Lại còn giả vờ làm trung thần nên không thể dạy cho nó cái lưu manh giảo hoạt của mình.
Nên ku chiêm có cha giỏi mà cuối cùng :D
May mà Chiêm thông minh từ nhỏ nên cuối cùng cũng ko đến nỗi nào.
Chứ nhìn mấy đệ tử Lượng dạy
- Lưu Thiền: anh minh thần võ
-Mã Tốc: siêu nhân đánh trận trên giấy
-Khương Duy : khi chưa theo Lượng thì đánh đông dẹp bắc. Lúc theo Lượng thì cũng 8 lần ra Kỳ sơn ko được công cán gì
 
Theo tôi thì Lượng cài thằng con ở nhà làm gián điệp để tiện bề thao túng triều chính! Cứ tưởng tượng cảnh bè phái của Lượng tối tối tụ tập tại tư gia của Lượng nghe chỉ thị, Còn ai tốt hơn con mình đứng ra làm việc này? =)) Sau khi Lượng chết, bè phái suy yếu, là con Lượng về vườn ngay! Đến Hậu chủ còn phải đến tận nhà xin chỉ ý của Lượng nữa là! :-j
 
Thế mấy người đang bàn về vợ Lượng hay là thằng con Lượng :-/

@:Cứ gặp cái giè là chuyển sang chủ đề khác, nói chung

Hoàng Nguyệt Anh(khôn)+Gia Cát Lượng(khôn) ==> Gia Cát Chiêm(ngu) :))
 
À thế đố các bác biết tại sao Lượng trông cũng đẹp giai lại chấp nhận lấy vợ xấu.
Và có phải vì sinh hoạt quá độ nên Lượng bị bệnh chân yếu nên khoái đi xe lăn không :D
 
Và có phải vì sinh hoạt quá độ nên Lượng bị bệnh chân yếu nên khoái đi xe lăn không

:)) Gian mai chắc luôn, thời đó chưa ai trị đc bệnh này, Hoa Đà cũng phải bó giò

==>Không Minh chết vì bệnh gian mai :))
 
Thế mấy người đang bàn về vợ Lượng hay là thằng con Lượng

@:Cứ gặp cái giè là chuyển sang chủ đề khác, nói chung

Hoàng Nguyệt Anh(khôn)+Gia Cát Lượng(khôn) ==> Gia Cát Chiêm(ngu)

Người chuyển chủ đề là người viết bài cuối trang 1 không phải tôi :))
Gia Cát Chiêm ngu là vì chết nhục cùng thằng con nó trong 1 trận đấu với một nhúm quân của Đặng Ngải. Cái khôn của bố nó để đâu mất rồi :)) Cái khôn của mẹ nó để đâu mất rồi, cậu nhỉ :))

Gian mai chắc luôn, thời đó chưa ai trị đc bệnh này, Hoa Đà cũng phải bó giò

Sao cậu chắc là Hoa Đà ko trị nổi? Hoa Đà còn định bổ đầu Tào Tháo ra cơ mà, chứng tỏ y thuật thần kì. Còn việc cậu bảo Gia Cát Lượng bị giang mai thì đúng là hết thuốc chữa cho cậu rồi =))
 
Sao cậu chắc là Hoa Đà ko trị nổi? Hoa Đà còn định bổ đầu Tào Tháo ra cơ mà, chứng tỏ y thuật thần kì. Còn việc cậu bảo Gia Cát Lượng bị giang mai thì đúng là hết thuốc chữa cho cậu rồi

=)) thì đó Hoa Đà chết lâu lắc rồi Khổng Minh không biết kiếm ai nên đánh phải nằm chết thôi =)),hoạt động nhiều thì bị bệnh gì 1 là HIV/ASLD 2 là Gian mai chứ gì nữa =))
 
Ai nói giang mai? Ổng đánh thắng trận thì vợ thưởng còn đánh thua thì vợ bắt quỳ nên mỏi gối phải đi xe đó mấy pa. Lúc trước đánh thắng hoài có thấy ổng đi xe nhìu đâu, sau này thua hoài nên thấy đi xe suốt đó.
 
hoạt động nhiều thì bị bệnh gì 1 là HIV/ASLD 2 là Gian mai chứ gì nữa

Có vẻ ngoài làm cái mặt cười ra thì cậu không nghĩ ra cái gì hay ho :)) Khổng Minh có 1 vợ, sống lại thanh liêm hoạt động gì nhiều mà HIV với chả Giang mai? Mà cậu nói thì 1 lời thôi, trên nói Hoa Đà bó giò dưới lại bảo do Hoa Đà chết rồi, với bài trên: Hoa Đà chắc gì đã không chữa được, với bài dưới của cậu: Vẫn còn Tả Từ đấy, thừa sức chữa.
 
À thế đố các bác biết tại sao Lượng trông cũng đẹp giai lại chấp nhận lấy vợ xấu.
Và có phải vì sinh hoạt quá độ nên Lượng bị bệnh chân yếu nên khoái đi xe lăn không :D
Lượng đi xe không vì bệnh tật gì đâu. Chỉ vì đa nghi & cẩn thận thôi vì lúc đó ai cũng biết Thục mà ko có Lượng thì...Bên ngoài ai mà ko muốn giết Lượng bên trong cũng bất đồng với nhiều tướng.Đi xe để bố trí cơ quan(nghề mới của Lượng sau này :) ) để tự bảo vệ mình.
 
Có vẻ ngoài làm cái mặt cười ra thì cậu không nghĩ ra cái gì hay ho :))

Thế cái gì ở phía trễn :D

Mà cậu nói thì 1 lời thôi, trên nói Hoa Đà bó giò dưới lại bảo do Hoa Đà chết rồi, với bài trên: Hoa Đà chắc gì đã không chữa được, với bài dưới của cậu: Vẫn còn Tả Từ đấy, thừa sức chữa.

Ờ chắc không bị bệnh gì đâu vì trong TQC của lão La đâu nhắc Khổng Minh đi chàng hảng hay là nổi mụt nhọt gì đâu :-/

===> Khổng Minh lo lắng thành bệnh lên tiên::)
 
Đi xe để bố trí cơ quan(nghề mới của Lượng sau này :) ) để tự bảo vệ mình.

Nghe Lượng cứ như Vô Tình trong Tứ Đại Danh Bổ ấy nhỉ :)) Chả thế mà lúc giặc đến Lượng vứt cả xe lên ngựa mà chạy. Lượng lúc trẻ tự bảo vệ bằng cách lúc nào cũng có Triệu tráng sĩ đi bên cạnh.
 
Nghe Lượng cứ như Vô Tình trong Tứ Đại Danh Bổ ấy nhỉ :)) Chả thế mà lúc giặc đến Lượng vứt cả xe lên ngựa mà chạy. Lượng lúc trẻ tự bảo vệ bằng cách lúc nào cũng có Triệu tráng sĩ đi bên cạnh.

Vứt xe hay ngồi xe mà chạy còn tùy tình huống chứ.Lượng luôn là người lo xa mà,lúc gần cuối đời Lượng tập trung nghiên cứu nhiều cơ quan, cạm bẫy ,như ngựa gỗ vận lương ,nõ bắn 10 tên,...Từ đó suy ra Lượng đi xe ko đơn thuần là cưỡi ngựa ko nổi.Còn cái vụ Tứ Đại Danh Bộ thì ko nhớ :D xem phim hồi 10 mấy năm về truớc ko nhớ nổi:D
,mà hình như Vô Tình có cây kiếm trong thắt lưng thì phải,dính dáng gì đến xe của KM mà cũng lôi vào đây.
 
Ah nhớ rồi Vô Tình ngồi xe lăn , đại ca của tứ đại danh bộ trong truyện kiếm hiệp dã sữ cách thời 3 Quốc cả ngàn năm sao mà so sánh được,mà có so sánh cũng phải gọi Gia Cát Lượng là ông tổ.Thời đó đã chế tạo được những vũ khí tinh xảo,những thứ gần như là Robot ngày nay(trâu gỗ ngựa gỗ có thể chuyển động) để hổ trợ con người,tiếc là người thời đó không đánh giá đúng giá trị nên bị mai một.Chắc ý tưởng Gia Cát Lượng đi trước thời đại nhiều quá :D
 
:devil:Lượng bị tật ở chân lúc nhỏ mà, cái tội bị té núi, thầy thuốc kêu dưỡng 100 ngày mới lành mà cứ nhỉ nhánh phóng đi chơi nên thành tật đấy
 
Thôi chủ đề càng ngày càng đi sâu vào hư không chẳng ra cái chủ đề gì cả, đang bình luận Ngũ Nương--->bình luận Tô Ánh Nguyệt(Hoàng Nguyệt Anh)---->bình luận Gia Cát Lượng---->bình luận xe của Gia Cát Lượng---->bình luận Tứ Đại Danh Bộ:devil::devil::))
 
Xem lại nhá, chủ đề là bình loạn mà :D:D:D ,không loạn thì chủ đề chẳng ra cái gì cả:D:D:D.
 
Back
Top