K
Khương Duy
Guest
Ai nói ông TMY cũng thua Km hòai hử. Nói như vậy, tại sao Km lúc nào cũng lo lắng hử--> ông ta nói đại khái như sao: lúc bấy giờ tào Phi ngủm, Tào Tuấn lên thay, Km ko hề lo lắng mà lo là có TMY sẽ lên cầm quyền là trở ngại cho việc chinh phạt sau này. Sau đó, nghe lời Mã Tốc, dùng kế ly gián, và Km cũng thành công, ý phải về chăn vịt (just kidding), và Km thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau này Tào Tuấn hết cách, lại phải mời ý ra giúp sức--> ko phụ lòng kỳ vọng, đã nhiều lần chặn họng Km như: nhanh tay bắt Mạnh Đạt, chiếm Nhai Đình...và quan trọng hơn cả ông ta luôn đoán được những lần Km xuất quân sẽ như thế nào, chiến lược ra sau.
Khoan đã, hình như chuyện dụ đánh trận, là Duy hỏi các tướng là có biết âm mưu của ngải ko thui (thực sự, thì âm mưu nhữ đánh trận này ai mà hổng biết, mới đánh trận thua hôm trước mà hôm còn bày đặt đánh nữa hì hì), còn chuyện trá hàng là Duy biết rõ là Quán trá hàng (Duy nhận xét tình hình, con người TMchiêu chính xác nên mới biết trá hàng), HHbá lo xa sợ Duy ko rõ nên mới nhắc nhở.Ai nói nới ông là nhờ mấy người đó bày kế cho Duy hả. Vụ Duy lập trại đúng chỗ Ngãi đào hầm xin nói như vậy: lập trại thì dĩ nhiên chọn nơi tốt, địa thế bằng phắng tốt tươi phải ko--> Chuyện này rõ ràng là Ngãi có lợi hơn nên mới tính ra Duy lập trại ở đâu.
Ông nói Duy và Ngãi ngang chổ nào. Xét về tài trí, có bao giờ Duy chịu lép vế Ngãi đâu, về đức thì nói rằng DUy có lòng trung rất sâu, vì chịu ơn Km mà cố gắng giữ vững nước Thục suy yếu (nói mới nhớ, nước Thục suy yếu ko phải từ thời của Duy mà từ trước cơ, chẳng qua là con sâu trăm chân dù chết vẫn đứng thẳng, ông đừng nói là nước Thục do Duy mà tan tác nhé), còn Ngãi, và Hội thì sao, lấy Thục rồi sinh lòng tham tàn sát vì danh lợi.
Ông nói duy đánh Ngụy ko đổ thì tệ quá, thì tui ko đồng ý đâu. Đọc TQC, ai mà ko biết Km định sẵn chia ba thiên hạ là hết sức rồi. Dù sau này ông cố gắng chinh phạt Ngụy nhưng vẫn ko thàng công được phải chết ở gò Ngũ Trượng--> chẳng lẽ ông ta cũng tệ quá
. Lúc đó Duy ko đánh Ngụy thì là Ngãi cũng dấy quân thôi, tình hình thiên hạ chia ba như vậy chiến tranh chinh nhau là tất yếu khác chăng ai sẽ đánh ai trước
Ai nói Duy ko biết là Ngãi đi qua núi Âm Bình. Ngay khi nhận tin Ngãi và Hội chia quân vào Thục, lúc đó Duy xin điều ngay 1 đạo quân trấn giữ núi ấy--> mặc kệ là ai đến cũng được hén ( Ngải may và khôn lắm, mới xung phong đi núi Âm Bình, tránh đối đầu với Duy)
Khoan đã, hình như chuyện dụ đánh trận, là Duy hỏi các tướng là có biết âm mưu của ngải ko thui (thực sự, thì âm mưu nhữ đánh trận này ai mà hổng biết, mới đánh trận thua hôm trước mà hôm còn bày đặt đánh nữa hì hì), còn chuyện trá hàng là Duy biết rõ là Quán trá hàng (Duy nhận xét tình hình, con người TMchiêu chính xác nên mới biết trá hàng), HHbá lo xa sợ Duy ko rõ nên mới nhắc nhở.Ai nói nới ông là nhờ mấy người đó bày kế cho Duy hả. Vụ Duy lập trại đúng chỗ Ngãi đào hầm xin nói như vậy: lập trại thì dĩ nhiên chọn nơi tốt, địa thế bằng phắng tốt tươi phải ko--> Chuyện này rõ ràng là Ngãi có lợi hơn nên mới tính ra Duy lập trại ở đâu.
Ông nói Duy và Ngãi ngang chổ nào. Xét về tài trí, có bao giờ Duy chịu lép vế Ngãi đâu, về đức thì nói rằng DUy có lòng trung rất sâu, vì chịu ơn Km mà cố gắng giữ vững nước Thục suy yếu (nói mới nhớ, nước Thục suy yếu ko phải từ thời của Duy mà từ trước cơ, chẳng qua là con sâu trăm chân dù chết vẫn đứng thẳng, ông đừng nói là nước Thục do Duy mà tan tác nhé), còn Ngãi, và Hội thì sao, lấy Thục rồi sinh lòng tham tàn sát vì danh lợi.
Ông nói duy đánh Ngụy ko đổ thì tệ quá, thì tui ko đồng ý đâu. Đọc TQC, ai mà ko biết Km định sẵn chia ba thiên hạ là hết sức rồi. Dù sau này ông cố gắng chinh phạt Ngụy nhưng vẫn ko thàng công được phải chết ở gò Ngũ Trượng--> chẳng lẽ ông ta cũng tệ quá
. Lúc đó Duy ko đánh Ngụy thì là Ngãi cũng dấy quân thôi, tình hình thiên hạ chia ba như vậy chiến tranh chinh nhau là tất yếu khác chăng ai sẽ đánh ai trướcAi nói Duy ko biết là Ngãi đi qua núi Âm Bình. Ngay khi nhận tin Ngãi và Hội chia quân vào Thục, lúc đó Duy xin điều ngay 1 đạo quân trấn giữ núi ấy--> mặc kệ là ai đến cũng được hén ( Ngải may và khôn lắm, mới xung phong đi núi Âm Bình, tránh đối đầu với Duy)
.làm ăn ko đến nơi đến chốn
. và tui nói Ngãi khôn quá đúng đi, sao ko lo việc cầm chân Duy, để Hội đi qua núi nhỉ?.

