Sau một ngày loăng quăng chán chê trong thành mà ko thấy có gì hay ho cả, nHm chán nản nghĩ thầm:"Đúng như lời sư phụ từng kể, 3 anh em họ Trọng này thật sự ko có thực tài, họ chỉ được cái tài giả ma giả quỷ để dụ dỗ dân lành, quân lính cũng như dân chúng như bị họ mê hoặc, chỉ biết tập luyện và làm việc hùng hục để phục vụ 3 anh em họ; đường phố vắng tanh, chẳng có gì để vui chơi giải chí cả.. thật là chán chết !!!". Nghĩ vậy nHm mơi quyết định ko trú lại thành Bình Nguyên thêm nữa và nhắm cổng thành Bình Nguyên đi ra.
Nhưng ra đến cổng thành thì kỳ lạ thay, quái nhân mặt hồng râu dài kia (LD) vẫn đang quanh quẩn ở cổng thành với anh lính canh, đúng là ko điên thì cũng tâm thần. Nhưng nhớ lại lời sư phụ dặn là "cao nhân bất lộ tướng" và họ thường có những hành động kỳ quái hoặc giả chăng họ có nguyên nhân sâu xa nào đó. Nghĩ vậy nHm tiến đến hỏi anh lính canh thì biết được quái nhân này khăng khăng đứng ở cổng thành để chờ 3 anh em nhà họ Trọng về để tiếp kiến và cũng được biết rằng có người đã thấy 3 anh em nhà họ Trọng (tức bác xtop) cách đây ko lâu (tức trưa nay) đang đi du ngoạn ở ngoài (tức là online và vào topic khác post bài) mà hầu như ko có ý định về thành để chăm lo bá tánh (hic, ít ra cũng ghé vào đây quăng bừa cho bọn tôi 1 cái event lỏm làm cho đỡ buồn chứ -.-" ). Biết vậy, nHm định tiến đến hỏi chuyện quái nhân kia nhưng nghĩ rằng mình có hỏi thì hắn cũng lờ mình đi như lần trước nên thôi (hmm

) ; nhìn kỹ quái nhân này thì thấy y môi đỏ, má hồng, mắt long lanh (

), ắt là 1 tay bợm rượu đây; nghĩ vậy nHm chạy ngay vào thành kiếm 2 vại rươu, y thấy rượu là mắt sáng như đèn ... xe ngựa, hồ hởi chộp lấy vại rượu rồi tu ừng ực. nHm tìm cách lôi hắn vào thành nhưng hắn vẫn 1 mực ko chịu, hỏi tên hắn thì hắn chỉ trả lời cụt lủn "họ Quái tên Nhân", cười ha hả rồi đưa rượu lên uống ừng ực, cứ thể hỏi hắn câu nào hắn cũng chỉ nói nhăng nói cuội rồi cười và uống, nHm tức lắm sau cùng thì cũng hùa theo hỏi nhăng hỏi cuội rồi chử đổng chửi khéo hắn mà hắn vẫn cười ha hả rồi lại uống. Dần dần sự tức tối của nHm lại chuyển thành sự thích thú. Trước cổng thành 2 người ngồi uống rượu như chỗ ko người, nói lung tung mà đến họ cũng ko hiểu nổi, uông hết mình, nói hết mình... ngay trước cổng thành, thật là sảng khoái !!! Khi đã ngà say, nHm bắt đầu tuôn hết những gì về mình cho quái nhân nghe, từ thân thế đến chí hướng sự nghiệp đều trân thật nói ra hết vì nghĩ rằng "hắn có nghe cũng chẳng hiẻu gì, mình cứ nói ra hết cho nó nhẹ người". Sau khi nghe những lời trân thành của nHm, biết nHm là 1 thanh niên có chí hướng có triển vọng, lại là con dân nhà hán, gia đình có truyền thống làm quan nhiều đời, và đặc biệt là một người đáng tin cậy (B-)

), quái nhân kia đã ngừng uống và trở nên nghiêm túc hơn từ tốn nói:
- Tráng sĩ, thật ko dám dấu tráng sĩ nữa, tại hạ tên Light họ Devil, tự là DL.
Ko đợi cho DL nói tiếp, nHm đã hô lên:
- Hả ! Thật ko !!?? Ngài chính là Tả tướng quân dưới trướng Vân Du đương kim thừa tướng !!!? Quả thật đã ngưỡi mộ từ lâu ! Tiểu nhân có mắt ko tròng, ko nhìn ra núi Thái Sơn, mong đại nhân tha thứ !!
- Ấy ấy tráng sĩ !! Thật ra tiểu đệ cũng chỉ có võ vẽ bắt mèo nên mới may mắn được trong dụng, huynh đừng xưng hô đại nhân này tiểu nhân kia, quả làm đệ rất xấu hổ !!? Thật ra thấy huynh là người có cùng chí hướng, lại là người đáng tin, hay là chúng ta kết thành bằng hữu !!
- Ha ha, vậy thì còn gì bằng !! Vinh hạnh ! Vinh hạnh !! Mà huynh đến thành Bình Nguyên này ắt có có công vụ trong đại ?
- CHúng ta đã làm bằng hữu !! Tiểu đệ cũng ko giấu nữa, tiểu đệ được ra nhiệm vụ tới đây để do thám tình hình quân khăn vàng, nếu trà trộn vào làm nội gián được thì càng tốt. Chính vì vậy mới phải giả điên giả khùng mà khiến huynh phải mất công tức tối mấy lần, thật là có lỗi !!
- Nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn đấy, chi bằng để tôi giúp huynh 1 tay !!
- Vậy thì quá tuyệt rồi, được sát cánh cùng bằng hữu tốt thì còn gì bằng !! Vậy cứ thế đi, nếu thành công nhiệm vụ này, khi nào về đến Lạc Dương đệ sẽ bẩm với Vân Du thừa tướng ban thưởng hậu hĩnh !!
- Ko dám , ko dám !! Tôi giúp huynh ko phải vì ban thưởng, bạn bè hoạn nạn phải có nhau !! Mà hơn nữa cũng góp phần giúp đỡ cho triều đình, cho đất nước !!
Nói xong cả hai cũng cười vang. Đêm đó cả 2 vào thành mua rượu mang ra cổng thành ngồi nhậu cho đến khuya. Tiết trời cuối tháng bảy thật là mát mẻ, cả 2 say xưa đến gần sáng mới bắt đầu thiếp đi .. và trong giấc ngủ họ mơ thấy.. sáng hom sau 3 anh em nhà họ Trọng sẽ trở về thành và.. giao Q hoặc event cho họ

!!