nHm đã về đến Bình Nguyên. Dò hỏi 1 số bính sĩ thân tín trong tiểu đội thì biết được LD đang trốn tại kỹ viện, nHm liền tím đến kỹ viện và bắt gặp cả snoopy và LD đang ẩn mình ở đó. nHm liền kéo cả 3 người lên phòng để cùng thương nghị kế hoạch.
Đoạn nHm nói:
- LD huynh, hiện nay huynh đang vướng phải 3 vấn đề khá nghiêm trọng liên quan chặt chẽ tới nhau
Thứ nhất, đó là huynh đang bị Trọng Báo truy nã
Thứ hai, vì bị truy nã nên huynh đã đánh mất vị trí của mình trong hàng ngũ quân khăn vàng và có nguy cơ ko thể hoàn thành nhiệm vụ nội gián của mình
Thứ ba, chính cái nhiệm vụ nội gián mà hán đế giao cho huynh hình như cả triều đình ko còn ai nhớ đến cả !!! Và sẽ càng khó khiến họ nhớ đến khi mà giặc khăn vàng vẫn án binh bất động trong khi triều định lại đang phải đối phó với 2 mối đe dọa là quân Hung Nô và thế lực mới của tên n0ob mới tự xưng là Liêu Đế.
Vậy là bây giờ huynh đang bị kẹt vào 1 thế tiến thoái lưỡng nan
Chần chừ 1 chút, nHm nói tiếp:
- Cách gỡ rối ko khó, cách nhỏ thì nhiều nhưng thân chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, cần phải có chí lớn. Tại hạ đã có kế sách vẹn toàn nếu thành công thì con đường công danh sẽ sáng chói. Nhưng muốn thành công cần phải đồng chí, đồng lòng. Vì vậy tại hạ sẽ mạo muội hiến 3 kế, nhị vị nhận xét và nêu ra ý kiến của mình để đi đến nhất chí..
Kế thứ nhất
Kế này khá dễ dàng và khá có lợi ! Đó là .. bỏ Hán theo Liêu !! Sở dĩ tại hạ nghĩ đến kế này vì quả thật tại hạ rất bất bình với Hán Đế và thừa tướng đương triều Du Vân khi sai một người tài năng int cao, po cao, charm cũng cao như LD huynh đệ đến là do thám ở 1 thành hẻo lánh như thế này rồi quên luôn ... !!!! Vậy gì tội gì LD huynh ko vứt quách cái nhiệm vụ này đi cho nhẹ gánh !! hiện thế lực của n0ob đang nổi lên như diều, lại đang chiêu mộ hiền tài bốn phương; trong khi đó, Hán triều suy vi đồi bại, trật vật mãi với quân Hung Nô tại Quảng Du ko xong thì làm sao mà trọi lại được với quân Liêu. Vì vậy chúng ta đầu quân cho Liêu chỉ có lợi chứ ko có hại. Đấy là nói về đường công danh và lợi lục. Nhưng tại hạ lại xét thấy kế này ko ổn, nếu theo Liêu chúng ta sẽ mang tội phản bội, bất trung, lại mang tiếng là thấy mạnh thì bỏ chủ mà theo ! ko ổn, ko ổn !!
Vậy nên tại hạ lại dâng
kế thứ hai
Kế này lại mang đến cho chúng ta tột đỉnh của vinh hoa và địa vị nếu thành công, nhưng lại là kế khó khăn nhất vì cần sự quyết tâm, đồng lòng và ý chí rất cao của cả 3 chúng ta, và lại cần thời gian lâu nhất, có thể từ 10 đến 20 năm. Hẳn là nhị vị đã bắt đầu nghi ngờ, vì vậy tại hạ xin nói thẳng luôn.. đó là Tự Lập Đế Chế !! Kế này lại chia ra làm 2 hướng
+ hướng thứ nhất thì phải tùy thuộc vào LD huynh rất nhiều, vì cần phải tận dụng các chỉ số cao ngất ngưởng của huynh: int 45, po 45, charm 30. Đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách ám sát hoặc chia rẽ để 3 anh em họ Trương tự giết nhau, chỉ cần loại đc đầu não khăn vàng, LD huynh với int 45, po 45, charm 30 sẽ dễ dàng thu phục được binh lính và nhân dân, có thể dùng cách giả thần giả thánh của 3 anh em họ Trọng. Sau khi tiếp quản được thành rồi thì việc lớn đã bắt đầu thành công !! Nhưng cáhc này rất rất khó thành công và rất nguy hiểm khi loại trừ 3 anh em họ Trọng, đồng thời khi chúng ta chiếm được thành Bình Nguyên, rất dễ bị thế lực của n0ob tại Nam Bì nhòm ngó, nếu trở mặt với triều đình cũng rất dễ bị triều đình đem quân đến dẹp. Đấy là những nhựơc điểm của hướng này
+ hướng thứ hai là LD huynh hãy dâng tấu về triều xin từ chức Tả Tướng Quân, xin về nhậm chức thứ sử Ngô Quận, vì triều đình cũng đang tuyển thứ sử tại Ngô Quận. Hiện tại Thế lực của N0ob đang hùng cứ ở cả phía Đông Bắc và Tây Nam, trong khi quân Hung Nô đang tấn công ồ ạt phái Tây Bắc, nhà Hán ở Trung Tâm nếu chúng ta có Ngô Quận ở phía Đông Nam thì sẽ tạo được thế chân bàn (

) rất vững chắc !!Hơn nữa thành Ngô QUận lại là nơi hẻo lánh, khó bị các thế lực nhòm ngó, dễ dàng cho việc ngấm ngầm chiêu mộ binh sĩ, làm task xây dựng lực luợng và kinh tế; khi lực chúng ta mạnh rồi thì có trở mặt triều đình cũng sẽ ko dám làm gì nữa !! Hướng này khá có lợi nhưng phải tùy thuộc vào triều đình có chập nhận đơn xin từ chức về Ngô Quận làm thứ sử của LD ko.
Và nhược điểm chung lớn nhất của kế hai này dù đi theo hướng nào đó là, khi chúng ta tiếp quản được 1 thành 1 cách độc lập như vậy rất dễ bị các thế lực dòm ngó, đặc biệt là khi lực chúng ta còn yếu nếu bị tấn công thì chỉ có chuốc lấy thất bại và sự nghiệp của chúng ta dễ dàng bị đổ vỡ.
Vậy chỉ còn 1 kế cuối cùng mà theo tại hạ là khả quan nhất và vẹn toàn nhất
kế thứ ba
Kế này tại hạ xin được nói thằng luôn, đó là lao động đường phố Hán hộ Quốc. kế này vừa giữ được trung nghĩa lại được triều đình ban thưởng trọng dụng, nếu may mắn lại đc mang tiếng thơm muôn đời (

). Kế này rất đơn giản, cũng tương tự kế 2 là đánh Khăn Vàng chiếm Bình Nguyên nhưng sẽ là cho triều đình và sẽ cần sự trợ giúp của triều đình, trong ứng ngoại hợp - như thế sẽ dễ dàng hơn !! Việc đầu tiên là LD huynh hãy thảo một bức mật thứ gửi về triều xin 1000 bộ binh ngấm ngầm tiến đến Bình Nguyên thành (vì số lượng ít nên sẽ khó bị phát hiện) rồi đóng quân trong khu rừng ở cổng phía Đông thành BN để khỏi bị phát hiện. Hẳn nhị vị sẽ thấy lạ khi thấy tại sao với 1000 quân thì sao đánh lại 6500 quân trong thành Bình Nguyên. Điều này sẽ dễ dàng bởi vì có chúng ta. Đầu tiên, LD hãy dùng int và charm của mình để thuyết phục dân chúng chống đối hoặc gây rối trong thành, nhất là những người bị tên Trọng Báo ức hiếp. Sau đó Snoopy dùng skill nấu ăn của mình để làm cách nào chế ra một loại độc ko màu ko mùi rồi bỏ độc vào nguồn nước hoặc thức ăn của lính làm tiêu hao binh lực càng nhiều càng tốt, nếu thể hiện tài nấu ăn để lọt vào nhà bếp trong cung càng hay, và 1 nhiệm vụ quan trọng nữa của Snoopy là bỏ độc giết Trọng Báo, điều này khá dễ vì hắn hay đến đây hưởng lạc, khi Trọng Báo chết thì mọi sự chú ý của Trọng Giác cũng như quân lính sẽ được tập trung điều động để truy tìm hung thủ trong thành. Nói chung là làm tình hình trong thành càng lộn xộn càng tốt để kéo sự chú ý của quân Khăn Vàng vào trong thành, sẽ ko chú ý đến sự manh động của quân triều đình ngoài thành. Về phần tôi, hiện dưới quyền có 22 lính, hơn nữa lại được đội trưởng tin dùng thường xuyên dao nhiệm vụ canh gác và đi tuần, khi đến phiên đội của tôi gác cổng thành, tôi sẽ dùng đuốc làm hiệu và mở cổng thành, khi đó 1000 quân triều đình sẽ ập vào đánh úp khi quân khăn vàng đang say giấc khiến chúng ko kịp trở tay dù là đông hơn rất nhiều, chỉ cần tập trung đốt phá và đánh thẳng vào cung chính của 3 anh em họ Trọng thì chúng ta sẽ dễ dàng chiếm đc thành Bình Nguyên. Khi đó ta sẽ vừa có được Binh Nguyên vừa được sự hậu thuẫn của triều đình. Đồng thời triều đình cũng bớt đi được 1 nỗi lo bởi giặc khăn vàng, sẽ lấy lại thế cân bằng với Liêu Quốc, chỉ cần có ý chí thì chúng ta hoàn toàn có thể lao động đường phố Hán hộ Quốc, dẹp bỏ ngoại bang !! Nhưng phải nỗi kế này còn tùy vào tài ăn nói của LD, người duy nhất có thể liên lạc để bẩm tấu trực tiếp lên Hán đế và Du Vân thừa tướng, làm sao xin được 1000 quân đến Bình Nguyên. Nếu triều đình nhu nhược thì chúng ta đanh phải nghĩ đến 2 kế trên hoặc tìm phương pháp khác vẹn toàn hơn !!
Tôi nói đã xong, xin hai vị cho ý kiến !! Việc quân cốt ở thần tốc, mong nhị vị xem xét và có câu trả lời sớm cho tại hạ để còn thống nhất kế sách.