Chán cái ông này quá, tôi nói thế chưa rõ sao !! Mọi chuyện đều có thể tùy cơ ứng biến, ông đọc nhiều truyện ông phải biết chứ. Trước khi hành sự điều gì phải tính toán kỹ càng, lo liệu chu đáo nếu ko chỉ dẫn đến thất bại, người tố cáo dễ dàng trở thành người bị tố cáo.
Về mặt này snoopyy hoàn toàn ko chu toàn. Về vụ PM tố cáo trước khi cuộc họp diễn ra là hoàn toàn ko có cơ sở, tôi thấy đáng nghi ( tôi ko khẳng định nhưng tôi nghi có sợ thiên vị của TT Clan đối với snoopy - vì Clan đã từng nói vì snoopyy là bạn của Clan nên Clan mới can thiệp vào vụ này). Khi tôi đến gặp 2 người snoopyy và LD và trước khi tôi nêu ra 3 cái kế "phản loạn" kia thì snoopyy vẫn chưa hề biết ý đồ của tôi,
thậm chí snoopy còn PM bàn với tôi kế hoạch giải quyết tên Trọng Báo,
snoopyy nói:
13-03-2006, 11:24 PM
Hì tui định chuốc rượu cho tên Trọng Báo ấy xỉn còn đám lính nhờ nhm chuốc rượu hoặc dụ đi nơi khác . 2 người còn lại tui và LD sẽ giả làm phán quan dưới địa phủ thẩm tra tội của hắn cho gặp mấy cô nương bị hắn hại mà sống + làm cực hình ( giả ) cho hắn sợ rồi tha cho về :hug:
Vậy tức là chắc chắn sau khi tôi nêu 3 cái kế "làm phản" kia (nội dung chính của cuộc họp) thì snoopyy mới có thể nảy ra ý và mới PM cho TT (PM cho ai ??? xtop hay Clan ????). Đấy là
xét theo thời gian thực ngoài đời, vì mọi người online khác nhau thường cách gần 1 ngày mới post bài trả lời, nên snoopyy mới có thời gian PM báo TT. Nếu
xét thời gian thực tế trong game 1 cách hợp lý, thì việc tôi đến kỹ viện gặp 2 người là hoàn toàn bất ngờ, rồi kéo nhau lên họp luôn, vậy snoopyy báo cho quan quân bằng cách nào ?????
Cái vụ đấy cũng chẳng quan trọng nên tôi cho qua.
Cứ cho là snoopyy đã PM cho TT và đã xin đc lính rồi đi, Nhưng .... !! Vâng, tôi phải nhấn mạnh câu NHƯNG.. Nhưng tôi đã khẳng định rất nhiều lần trong các bài viết trước của tôi là cuộc họp chỉ có đúng 3 người, LD thì đã về Lạc Dương, hiện tại chỉ còn mỗi tôi với snoopyy biết việc này,
ko có người thứ 3,
snoopyy cũng chưa bao giờ nhắc đến sự có mặt của người thứ 3 cả, tôi khẳng định nhiều lần về sự có mặt duy nhất của tôi, LD và snoopyy nhưng cũng
ko thấy snoopy phản đối . Vây lấy đâu ra người đối chứng, lấy đâu ra bằng chứng để snoopyy tố cáo tôi, snoopyy tố cáo tôi 1 cách phiến diện như vậy mà trước đó tôi ko có biểu hiện gì đáng nghi cả thì làm sao Trọng Giáp hồ đồ mà tin đc !!? Nếu tố cáo như thế thì ai cũng tố cáo được vậy !!!!
Làm TT ko phải dễ, phải xuy xét tình hình khách quan mà đưa ra tình huống cũng như quyết định hợp lý và
thật sự khách quan, đừng để cái chủ quan của mình xen vào !! TT vốn là người đưa ra các tình huống khách quan, có thể điều khiển tình huống của gamer, nhưng cũng đừng làm mất đi tính chủ quan của gamer, tôi vẫn cần phải nhắc lại.. đó là
TT cần phải có sự xuy xét hợp lý rồi hãng đưa ra tình huống và quyết định;
khi đưa ra tình huống áp đặt sự chủ quan của 1 gamer nào đó thì phải xem gamer đó là người thế nào, nếu là gamer đó thì họ sẽ hành sự thế nào, đồng thời cũng phải thực sự khách quan để ko gây lợi thế hay giảm lợi thế cho gamer khác !!!
l_Clan_XIII nói:
Thấy tình hình ko ổn , nhm liền cùng 2 tên thuộc hạ thân tín chạy theo cửa sau , nhân lúc hỗn loạn trốn ra khỏi thành
Tình huống này là áp đặt, là vô lý ( ko biết có phải nhằm tạo lợi thế cho snoopyy hay ko !!???) !! Nếu theo dõi tất cả các bài viết của tôi, khi biết tôi là người thế nào và hành sự thế nào, thì sẽ biết tôi sẽ ko bao giờ hành sự như n0ob áp đặt !! Tôi chẳng có lý do gì để chạy cả, tôi hoàn toàn có khả năng tùy cơ ứng biến !!!
Nếu giả sử tôi bị tóm , thì khi đứng trên công đường đối chất với snoopyy, đảm bảo snoopyy chỉ có thiệt chứ ko có lợi !! Trước khi đưa ra tình huống tôi cũng tính cả tình huống cứ để cho snoopyy tóm rồi, và đề phòng có người phản đối (giả sử phản đối toi ko tóm đc snoopyy) và trở lại tình huống tôi bị snoopyy tóm nên tôi mới cố tình thêm đoạn này
nhm0901 nói:
Nói đến đó nHm quỳ xuống, mắt rưng rưng, mặt nghiêm nghị, giọng hùng hồn tâu tiếp:
Quả thật tên này int cao nên rất nham hiểm xảo quyệt, lòng dạ thật như rắn rết. Khi thần bắt giữ hắn và giải hắn về đây hắn đã ko ngừng chửi bới và vô cớ vu oan cho thần là gian tế khiến thần bị xúc phạm và vô cùng căm tức. Nay bằng chứng gian tế của hắn đã rành rành; hơn nữa nếu hắn cứ 1 mực vu cho thần là gian tế, xin bệ hạ cứ bắt hắn nói ra bằng chứng, nếu hắn ko nói được xin hãy đem hắn ra xử trảm để giữ gìn phép tắc cũng như lây lại danh dự cho hạ thần. Nếu ko thần chỉ có còn cách tự xủ ở đây để tự minh oan và tỏ nghĩa tôi trung của mình mà thôi !!
Tôi chỉ cần thay đổi 1 chút là :"...do hắn thấy thần để ý theo dõi hắn từ lâu, sợ lộ chân tướng, liền tương kế tựu kế tố cáo ngược lại thần... rồi hắn còn dụ dỗ thần tham gia kế hoạch làm hại Thái tử Trọng Báo...
(cái này cũng đã nói đến khi tố cáo snoopyy làn trước
nhm0901 nói:
Hiện giờ hắn đang làm đầu bếp tại kỹ viện trung tâm, nơi Thái tử Trọng Báo thường hay lui tới với ý định ám sát Thái tử.
... vì đang cần điều tra tìm chứng cứ về hắn nên thần đã đồng ý và rốt cuộc rơi vào bẫy của hắn, may thay thần đã khôn khéo giữ lại đc bằng chứng buộc tội hắn" nói rồi dâng bức mật thư của snoopyy lên cho Trọng Giáp (cái này là bằng chứng rất quan trọng, vì lời lẽ trong thư rõ ràng là nhờ vả rủ rê nHm tham gia hại Trọng Báo!!
Đồng thời khi đối chất như vậy, chắc chắn tôi vẫn sẽ đưa ra các lý luận tố cáo về mối quan hệ của snoopyy với nhà Hán như đã đưa và đồng thời vẫn bắt snoopyy đưa ra bằng chứng để tố cáo tôi !! Snoopyy thì chẳng có chứng cứ gì cả (tôi tự tin về điều này vì sau khi bước chân vào Giang Hồ và trước khi đến Bình Nguyên tôi chỉ là 1 dân thường, chưa hề đi lại với 1 quan quân nhà Hán nào cả, thậm chí còn chưa đặt chân đến thành nhà Hán nào cả), vậy lấy đâu ra chứng cứ kết tội tôi là nội gián; trong khi chứng cứ của tôi về snoopyy hoàn toàn thuyết phục thì làm sao snoopyy thoát tội được (cho dù là bị oan, nhưng với chứng cứ như vậy ko có lý do gì để Trọng Giáp ko tin cả)!!! Nếu TT ko muốn snoopyy bị chém thì có thể để snoopyy hối lộ đao phủ mà bỏ trốn !!!
Việc này cũng qua rồi và hiện tại tôi cũng đang trên đường qua Trường An rồi nên tôi cũng chẳng cần sử lại vụ này. Chỉ mong TT Clan rút kinh nghiệm mà làm việc hợp tình hợp lý hơn thôi !!!
xtophertran nói:
Huyện lệnh: Lightdevil, nHm ( chưa thấy ai nội gián mà la um sùm như mấy ông này T_T )
@Xtop: Ông thử nghĩ xem, thành này là do ông quản lý, trong khi tôi với LD đến đây bao nhiêu lâu mà ko ai them đoái hoài gì đến cả, được vaga nhảy vào ra event dang dở rồi mất tích luôn. Thử hỏi gamer ko om sòm tự biên tự diễn với nhau thì còn biết làm gì !!!!?????