Thật ra ban đầu Daisuke "gét" Aikawa thì đúng hơn, chắc thằng chả nghĩ Aikawa coi thường bọn con trai. 
Lúc mới đọc đoạn đầu mình không cho rằng Daisuke lại là 1 thằng tốt đến thía (ban đầu nó định gây ấn tượng với cả Aikawa cơ mà).
Kể ra cũng có chỗ vô lý, không lý nào 1 người bị ảnh hưởng tâm lý nặng như Aikawa lại có thể bỏ qua nỗi khiếp sợ chỉ vì 1 câu nói của Daisuke (tuy mới đầu còn hơi sợ). Lỡ thằng đó là bọn xấu nhưng vì bị quê mặt nên tức quá nói điêu thì sao.

Lúc mới đọc đoạn đầu mình không cho rằng Daisuke lại là 1 thằng tốt đến thía (ban đầu nó định gây ấn tượng với cả Aikawa cơ mà).

Kể ra cũng có chỗ vô lý, không lý nào 1 người bị ảnh hưởng tâm lý nặng như Aikawa lại có thể bỏ qua nỗi khiếp sợ chỉ vì 1 câu nói của Daisuke (tuy mới đầu còn hơi sợ). Lỡ thằng đó là bọn xấu nhưng vì bị quê mặt nên tức quá nói điêu thì sao.




.

.

Không hợp Gu rồi
.