Beatrice:
- Không hẳn, ta sẽ nói về cái đó sau, tuy nhiên, tốt tuy đông nhất, nhưng yếu đuối, và chúng không được coi trong. Chúng chỉ là bức bình phong cho các thế lực khác.
Bà ta chỉ vào tất cả các quân không phải là tốt
Beatrice:
- Có thể đó là thần, là sức mạnh chính nghĩa (chỉ vào trắng), hay quỷ, sự tội lỗi (chỉ vào đen)
Zero đưa tốt lên chắn đối diện :
- Tốt có thể phong hậu nếu chúng được tìm ra con đường của mình ... Con người có thể yếu nhất nhưng đừng bao giờ nên coi thường con người, Beatrice ...
Beatrice:
- Khi những con tốt nhận ra rằng chúng có thể tiến, và trở thành kẻ mạnh nhất, mạnh hơn bất kỳ thần, hay quỷ nào. Thì lúc đó, chúng đã có 1 suy nghĩ, mà có thể nhiều người cho là điên rồ. Đó là tốt sẽ thống trị, chứ khong phải vua hay hậu, thần hay quỷ
Zero nhìn con tốt của mình, thế trận vẫn còn mở, có lẽ nó cũng có thể phong hậu nhưng không làm thế , có lẽ vì hiểu rằng đây không phải vàn cờ của thắng thua và là ván cờ của phù thủy và người ...
- Ultimate Being có nghĩa là hơn tất cả sao ?