Beatrice:
- Đúng vậy, ta tiến công, ta chiến thắng, ta phá hủy, ta tiêu diệt và ta thống trị!
Beatrice:
- Ta phá vỡ quy luật của thời gian và không gian, đảo lộn lịch sử, dùng sức mạnh của mình để đàn áp sức mạnh của kẻ khác! Tuy nhiên ta vẫn sống, vẫn ngồi đây, và vẫn uống trà!
Beatrice:
- Vì sao, vì không ai có quyền trừng phạt ta cả! Kể cả các ngươi!Các ngươi cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé trước ma thuật tối thượng mà thôi
Zero có vẻ tức giận và nhấc con vua lên đặt thẳng ra ...
- Ta không tin ! Để xem ma thuật tối thượng của ngươi có thể nghiền nát được tất cả ý chí của thế giới chống lại những kẻ như nguơi không !
Beatrice:
- Sai rồi, thế giới này đang đứng về phía ta! Cả việc các ngươi đến đây, không thấy rằng các ngươi đã bị bán đứng ư! Với từng này người, xông vào đây! Các ngươi nghĩ sẽ thắng và tiêu diệt ta chắc
Zero :
- Trước đây ta không tin E.H vì bị sợ bị phản bội, đúng thế. Giờ thì ta nghĩ cuộc chiến sẽ không thể thắng nếu không tin tưởng, vì thế ta tin vào họ ...
Zero :
- Ta không bao giờ hối tiếc điều mình làm , và bây giờ ta vẫn nghĩ thế. Kể cả khi đặt chân vào chỗ này ...
Beatrice:
- Quả là ngây thơ đến kinh hồn, ngươi biết cái gì xảy ra sau 10 năm, ảnh hướng đến quá khứ sao..nhảm nhí, vậy, sao chúng không nói cho ngươi biết! Chúng sợ nếu ngươi biết, ngươi sẽ không còn tin chúng nữa!
Zero nhìn thẳng vào Beatrice
- Đúng là 10 năm là thời gian dài, ta còn chẳng biết chuyện gì xảy ra trong thời gian đó... Nhưng ta không quan tâm ! Cái mà ta duy nhất muốn đó là dập tắt nụ cười trên gương mặt ngạo mạn kia ...