Về đoạn phim của Trư thì mình nghĩ đơn giản hơn chứ k sâu xa quá nhiều.
Thằng Trư là dạng háo sắc. Trong đoạn tranh cuối chapter 4 sau khi hết hoạt hình thì con khỉ già cũng bảo là cái tính háo sắc trải qua mấy kiếp không bỏ. Thôi thì làm thằng ngốc háo sắc vẫn an vui hơn khối người.
Tóm lại là phúc boi. Do đó đoạn phim cũng như kết hợp Thần Ảnh Đồ sẽ là:
- Thiên Bồng trên thiên đình thì thấy Blackpink nhảy đã quá nên crush em đội trưởng vũ đoàn, crush một thời gian phát hiện em có người yêu nên rơi vào tuyệt vọng kiểu thất tình (chứ không phải là 1 cái nhìn của thằng bồ em vũ nữ là anh Trư đầu thai thành heo luôn). Đoạn này thể hiện hình ảnh em tóc trắng tan biến, thay thế ngay bởi hình ảnh tiên áo tím.
- Sau đó thì mọi chuyện vẫn như trong nguyên tác, thiên bồng say rượu, ghẹo gái, làm sập Cung Đấu Ngưu, còn ăn Linh chi của Vương Mẫu (trong phim có nhiều lần xuất hiện hình ảnh thằng Trư khá là tầy huầy, say rượu) bị phạt đày xuống làm heo.
- Khi xuống trần thì thấy gái đẹp nhà họ Cao thì cũng lại mê.
- Rồi thấy các em nhện tắm thì cũng lao vào ghẹo rồi gặp lại Tử Chu Nhi.
- Câu chuyện của thằng Trư trong phim ngược với câu chuyện của Tử Chu Nhi. Thằng Trư phắc boi yêu hết người này người khác, sắc giới lún rất sâu, còn em nhện tím chỉ yêu mình hắn. Yêu qua mấy kiếp. Thể hiện trong phim là cảnh chuyển liên tục từ khi Tử Chu Nhi là tiên nữ tới khi là nhện. Còn ảnh của thằng Trư là từ heo giật về thành thời Thiên bồng.
- Tóm lại, Trư không đáng thông cảm gì trong chuyện tình của hắn lắm. Chỉ có Tử Chu Nhi là đáng thương thôi.
Game nữ quyền. Đàn ông thì là thể loại lăng nhăng khốn nạn. Còn đàn bà thì đau khổ mỏi mòn chờ đợi. Woke nặng, tẩy chay



.
Cơ bản tui cảm nhận thế. Cái này cá nhân nhiều hơn là fact check trong game nên không khẳng định nhiều như nói về vụ đại thánh có sống lại hay không
