- 27/3/06
- 1,583
- 201
Muốn show cái cảm nhận, ý kiến chủ quan của mình lên cho mọi người xem - nhất là mấy trang mạng xã hội, thì phải chấp nhận ý kiến trái chiều từ phe đối nghịch chứ có gì lạ đâu nhỉ, đến mức phải ám ảnh thì tâm hồn có mong manh quá không? Ngược lại bọn khen phim cũng bị bọn chê phim vào phản biện thôi.
Không anh, tôi thấy buồn cười thôi. Cái tôi khen phim làm tốt thì không ai công nhận, cái tôi chê thì nhiều đứa vào cmt nên thấy hài hước thôi.
Thế mà sao anh vẫn sống ở gay vn dc hay vậy, đám dân mạng fb còn chả ngang như cua = gay vn, còn bình luận ở trang công cộng thì phải chấp nhận bị phản biện lại thôi mạnh mẽ lên anh ei
Gay VN ít ra chửi nhau 1 hồi còn công nhận ý kiến của nhau, chứ trên kia thì no hope thật.
? Ngược lại bọn khen phim cũng bị bọn chê phim vào phản biện thôi.


Cái phim Việt của NDLN thì chắc còn 10%.