Hôm nay đi mua vé, mình gặp em nhân viên CGV chỗ quầy hỏi anh xem phim gì. Mình nói đùa là “Cho anh vé xem phim African American Panther” chắc nghĩ em đó chả hiểu gì đâu mà ẻm lại che miệng cười nhìn dễ thương cực.
Rồi em ấy nói “Dạ ở đây ko có phim đó anh ơi, chắc anh nhầm với Black Panther”. Nghe phát âm chữ Black là mình biết đụng thứ dữ rồi. Mình cười trừ rồi nói “Ờ đúng rồi, phim chiến binh báo đen đó em.” Lúc đưa vé, em ấy nhìn vào mắt mình cười rồi nói “Chúc anh coi phim vui vẻ”. Lúc đó nghĩ tính xin số đt rồi, mà em đó là con trai nên thôi