Chuyện là thế này ...
Hơi dài nên để trong spoil ...
[spoil]Hôm bữa con nhỏ bạn mình đi uống nước với đám bạn cấp 2 của nó nhưng thiếu xe, thế là nó rủ mình đi chung. Ngồi quán nước blah blah các kiểu thì mình có để ý 1 bé trong đám bạn của nó. Thế là lúc về mình nt hỏi nó cho sđt của bé đó. Có được sđt rồi thì hí hửng nhắn tin lắm nhưng blah blah blah xảy ra hiểu lầm giữa mình với bé đó nên cũng có lời qua tiếng lại (bé đó tưởng là đám bạn nhắn tin qua chọc) => Thế là vô tình mình ăn chửi, nóng trong người hết mấy hôm ...
Vài bữa sau thì con bạn mình lại rủ mình đi uống nước với đám bạn này tiếp. Lúc đó cũng đang tức định không đi rồi nhưng ấm ức quá bỏ qua không được nên đi luôn để gặp mặt bé này hỏi cho ra lẽ. Lúc vào quan thì mình làm cái mặt hầm hầm rồi nói với bé đó :"Hôm bữa bạn nhắn tin với tui phải không??? Sao bạn nói chuyện kỳ vậy???". Rồi bé cũng giải thích là bữa đó là do hiểu nhầm rồi blah blah blah mình cũng đỡ tức xíu rồi cũng dắt cả đám đi ăn bánh xèo mình trả hết (nguyên đám con gái có mỗi mình là con trai) ...
Ăn uống xong xuôi về tới nhà mình lại nhắn tin cho bé đó đại loại như là chỉ là hiểu lầm bỏ qua hết làm quen lại, bé cũng đồng ý rồi lại blah blah blah. rồi cũng biết được thông tin là bé chia với bf được nửa năm rồi (mình thì mới chia tay gf được 2 tháng) + blah blah các kiểu là mình bị tình yêu sét đánh với bé (đương nhiên là bị từ chối). Qua vài bữa mình nhắn tin rủ bé đi chơi thì bé nói phải có đám bạn đi chung mới đi chứ không thích đi riêng. Nghe tới đó thấy cũng uể oải thôi thì chiều bé mình cũng nhờ con bạn mình rủ giùm nhưng đứa này bận đứa kia bận hẹn đi hẹn lại tum lum => Nhắn lại cho bé là hư kèo rồi, thấy cũng khó ăn quá nên mình cũng không nhắn tin cua cẩm các kiểu nữa ...
Được vài bữa thì bé nhắn tin lại nhờ mình chở đi học. Dù sao cũng rảnh thôi thì chở đi blah blah các kiểu cũng được. Rồi 6h30 sáng mình qua nhà bé chở đi học, lúc đi mình có ghé qua tiệm bánh mua cái sandwich, lúc gặp bé thì mình hỏi là :"Ăn sáng chưa???". "Chưa" rồi mình đưa bé cái sandwich, bé cảm ơn ...
Lúc chở bé đi học về thì bé hỏi là:"Đi uống nước không???". Tất nhiên là đi rồi...^^. Vào quán nước ngồi tán dóc + chơi cờ caro với bé (lúc chơi thì mình cũng thả cho mấy ván) + quán cho chọn nhạc mà mình thích thích nghe K-Pop lắm nên chọn toàn mấy bài K-Pop thôi hỏi bé thì bé nói ít nghe K-Pop nên cũng không rành ...
Lúc chở đi học thì bé có nói mình là đừng nói cho con bạn mình nghe vì nhờ vả mà nhiều người biết quá sẽ ngại, mình thì cũng dễ tính không nói thì không nói. Vài bữa thì con bạn mình lại rủ mình đi uống nước với đám bạn đó tiếp cũng có bé đi. Mình chả nói gì với con bạn mình về vụ mình chở bé đi học cả, chạy xe 1 hồi thì 1 nhỏ trong đám đó hỏi mình là có phải hôm bữa mình chở bé đi học không??? Mình cũng hơi bất ngờ vì bé dặn mình đừng nói ai nghe cả ngay đến con bạn của mình mình còn không nói thì sao nhỏ này lại biết??? Hỏi 1 hồi thì nhỏ đó nói là bé nói (vãi, kêu mình đừng nói ai nghe mà bé đi nói cho người khác nghe)...
Ngồi quán nước lại blah blah blah + pha trò cho các bạn gái cười (nguyên đám con gái có mỗi mình là con trai). Lúc ngồi uống nước thì có nhỏ kia nói với mình là bé nhờ mình thứ 7 chở đi học tiếp, mình tưởng là nói giỡn ghẹo mình nên chỉ cười cười cho qua, lúc tính tiền thì bé chạy lại nói với mình là:"Thứ 7 này bạn chở tui đi học nha" (khoái nên mình cũng đồng ý liền)...
Uống nước xong bé đòi đi hát Karaoke mới vãi nhưng có mấy nhỏ trong nhóm đòi về => Thế là chở mấy nhỏ đó về rồi chuyên qua tăng 2 ăn trái cây. Tăng này mình được chở bé, chỉ còn 4 người = 4 đĩa trái cây, lúc tính tiền thì 40k móc trong túi ra vừa còn đúng 40k (không có đem theo ví) thế là thôi để mình xung phong trả hết, lúc đầu thi bé đòi đưa tiền cho bạn mình nhưng mình nói thôi được rồi để mình trả hết, lúc chở về thì lại blah blah biết được chị của bé mở shop quần áo, mình chọc là:"Mốt tui lại mua là khuyến mãi mua 1 tăng 1 mua cái áo tặng cái quần nha". Cái bé nói là:"Mua 1 cái áo nam tặng 1 cái áo nữ để cho tui...hehe" ...
Qua hôm sau thì bé gọi điện lại nói là bị té xe phỏng chân nên nhờ mình chở luôn 2 ngày thứ 6 + thứ 7 (Ok thôi vì mình đang dại gái mà). thứ 6 thì mình chỉ chở đi hịc buổi sáng thôi còn bé thì chiều mới về mà mình chiều đi học rồi nên không có chở bé về. Rồi bé có nói là thứ 7 lúc học về nhờ mình chở đi mua đồ (ok thôi). Lúc đi thì bé nói là muốn mua nước suối thế là chở đi kiếm nước suối mua. Rồi lúc tới trường xuống xe, 2 tay bé bận cầm cặp với nước nên không tháo mũ bảo hiểm ra được thế là nhờ mình tháo ra giùm, tháo nón mà tay mình run run xém được chạm vào mặt bé. Rồi lúc đi đón về bé hỏi mình ăn sáng chưa rồi mình hỏi lại bé muốn ăn gì -> "Hủ tiếu" => Chạy đi kiếm quán hủ tiếu (lúc này thì phần xưng hô có tiến triển được 1 xíu, lúc đầu thì toàn xưng "bạn" giờ thì xưng tên) ...
Mình thì ăn sáng rồi nên ngồi uống nước chờ bé ăn thôi. Cái bé hỏi mình là mấy bài K-Pop mà mình mở trong quán hôm bữa có trong đt mình không tút qua cho bé => Ok thôi K-Pop tuyển. Cầm đt bé mình có mở phần tin nhắn ra xem lén (cái này hơi bất lịch sự nhưng vì mục đích cao cả) thì thấy hôm buổi chiều t6 bé có nhờ thằng nào đó chở về giùm (hình như là bạn học cũ) thôi thì cũng làm ngơ như là đang giả bộ tút nhạc qua. Lúc tính tiền mình định trả luôn (galang + dại gái tý) thì bé trả trước mình ...
Rồi cũng chở bé đi vòng vòng mua đồ (tối mới đổ 50k xăng gần đầy bình chạy 1 buổi sáng hết mẹ 30k). Mua xong thì chở bé về lại cái shop quần áo của chị bé, mình có rủ bé là tối đi chơi thì bé kêu rủ thêm mấy nhỏ bạn nữa (miễn cưỡng uhm để chiều bé vậy). Rủ nhỏ bạn thì nó la hết tiền không đi, nhắn tin lại cho bé là con bạn không đi rồi bé có đi không bé nói tùy mình, bé sao cũng được => Ok, 7h30 qua nhé , bé kêu đón bé ở cái shop của chị bé vì bé ở đây tới tối. 6h30 bé gọi điện qua lại nói vết phỏng ở chân bị sưng đau quá không đi được hẹn mình bữa khác. Blah blah blah ở nhà + trời mưa => ngủ sớm ...
Sáng dậy sớm ngồi dowm phim + quay tay. Tầm 9h thì nhắn tin hỏi bé tối nay đi được không. Bé nhắn lại nói không đi được hẹn vài bữa sau giờ chân đau quá => Blah blah blah ok thôi ...[/spoil]
Chuyện hơi dài đem lên đây kể cho các bác nhờ tư vấn, người ngoài cuộc thì luôn sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Sau vụ 1st bị lừa tình cách đây 2 năm thì giờ mỗi khi cua câm em nào là mình hay nghi ngờ lắm cứ hay suy nghĩ là người ta có phải đang lợi dụng mình không nên riết cũng có nhiều cái không thể phân biệt được ...
Hơi dài nên để trong spoil ...
[spoil]Hôm bữa con nhỏ bạn mình đi uống nước với đám bạn cấp 2 của nó nhưng thiếu xe, thế là nó rủ mình đi chung. Ngồi quán nước blah blah các kiểu thì mình có để ý 1 bé trong đám bạn của nó. Thế là lúc về mình nt hỏi nó cho sđt của bé đó. Có được sđt rồi thì hí hửng nhắn tin lắm nhưng blah blah blah xảy ra hiểu lầm giữa mình với bé đó nên cũng có lời qua tiếng lại (bé đó tưởng là đám bạn nhắn tin qua chọc) => Thế là vô tình mình ăn chửi, nóng trong người hết mấy hôm ...
Vài bữa sau thì con bạn mình lại rủ mình đi uống nước với đám bạn này tiếp. Lúc đó cũng đang tức định không đi rồi nhưng ấm ức quá bỏ qua không được nên đi luôn để gặp mặt bé này hỏi cho ra lẽ. Lúc vào quan thì mình làm cái mặt hầm hầm rồi nói với bé đó :"Hôm bữa bạn nhắn tin với tui phải không??? Sao bạn nói chuyện kỳ vậy???". Rồi bé cũng giải thích là bữa đó là do hiểu nhầm rồi blah blah blah mình cũng đỡ tức xíu rồi cũng dắt cả đám đi ăn bánh xèo mình trả hết (nguyên đám con gái có mỗi mình là con trai) ...
Ăn uống xong xuôi về tới nhà mình lại nhắn tin cho bé đó đại loại như là chỉ là hiểu lầm bỏ qua hết làm quen lại, bé cũng đồng ý rồi lại blah blah blah. rồi cũng biết được thông tin là bé chia với bf được nửa năm rồi (mình thì mới chia tay gf được 2 tháng) + blah blah các kiểu là mình bị tình yêu sét đánh với bé (đương nhiên là bị từ chối). Qua vài bữa mình nhắn tin rủ bé đi chơi thì bé nói phải có đám bạn đi chung mới đi chứ không thích đi riêng. Nghe tới đó thấy cũng uể oải thôi thì chiều bé mình cũng nhờ con bạn mình rủ giùm nhưng đứa này bận đứa kia bận hẹn đi hẹn lại tum lum => Nhắn lại cho bé là hư kèo rồi, thấy cũng khó ăn quá nên mình cũng không nhắn tin cua cẩm các kiểu nữa ...
Được vài bữa thì bé nhắn tin lại nhờ mình chở đi học. Dù sao cũng rảnh thôi thì chở đi blah blah các kiểu cũng được. Rồi 6h30 sáng mình qua nhà bé chở đi học, lúc đi mình có ghé qua tiệm bánh mua cái sandwich, lúc gặp bé thì mình hỏi là :"Ăn sáng chưa???". "Chưa" rồi mình đưa bé cái sandwich, bé cảm ơn ...
Lúc chở bé đi học về thì bé hỏi là:"Đi uống nước không???". Tất nhiên là đi rồi...^^. Vào quán nước ngồi tán dóc + chơi cờ caro với bé (lúc chơi thì mình cũng thả cho mấy ván) + quán cho chọn nhạc mà mình thích thích nghe K-Pop lắm nên chọn toàn mấy bài K-Pop thôi hỏi bé thì bé nói ít nghe K-Pop nên cũng không rành ...
Lúc chở đi học thì bé có nói mình là đừng nói cho con bạn mình nghe vì nhờ vả mà nhiều người biết quá sẽ ngại, mình thì cũng dễ tính không nói thì không nói. Vài bữa thì con bạn mình lại rủ mình đi uống nước với đám bạn đó tiếp cũng có bé đi. Mình chả nói gì với con bạn mình về vụ mình chở bé đi học cả, chạy xe 1 hồi thì 1 nhỏ trong đám đó hỏi mình là có phải hôm bữa mình chở bé đi học không??? Mình cũng hơi bất ngờ vì bé dặn mình đừng nói ai nghe cả ngay đến con bạn của mình mình còn không nói thì sao nhỏ này lại biết??? Hỏi 1 hồi thì nhỏ đó nói là bé nói (vãi, kêu mình đừng nói ai nghe mà bé đi nói cho người khác nghe)...
Ngồi quán nước lại blah blah blah + pha trò cho các bạn gái cười (nguyên đám con gái có mỗi mình là con trai). Lúc ngồi uống nước thì có nhỏ kia nói với mình là bé nhờ mình thứ 7 chở đi học tiếp, mình tưởng là nói giỡn ghẹo mình nên chỉ cười cười cho qua, lúc tính tiền thì bé chạy lại nói với mình là:"Thứ 7 này bạn chở tui đi học nha" (khoái nên mình cũng đồng ý liền)...
Uống nước xong bé đòi đi hát Karaoke mới vãi nhưng có mấy nhỏ trong nhóm đòi về => Thế là chở mấy nhỏ đó về rồi chuyên qua tăng 2 ăn trái cây. Tăng này mình được chở bé, chỉ còn 4 người = 4 đĩa trái cây, lúc tính tiền thì 40k móc trong túi ra vừa còn đúng 40k (không có đem theo ví) thế là thôi để mình xung phong trả hết, lúc đầu thi bé đòi đưa tiền cho bạn mình nhưng mình nói thôi được rồi để mình trả hết, lúc chở về thì lại blah blah biết được chị của bé mở shop quần áo, mình chọc là:"Mốt tui lại mua là khuyến mãi mua 1 tăng 1 mua cái áo tặng cái quần nha". Cái bé nói là:"Mua 1 cái áo nam tặng 1 cái áo nữ để cho tui...hehe" ...
Qua hôm sau thì bé gọi điện lại nói là bị té xe phỏng chân nên nhờ mình chở luôn 2 ngày thứ 6 + thứ 7 (Ok thôi vì mình đang dại gái mà). thứ 6 thì mình chỉ chở đi hịc buổi sáng thôi còn bé thì chiều mới về mà mình chiều đi học rồi nên không có chở bé về. Rồi bé có nói là thứ 7 lúc học về nhờ mình chở đi mua đồ (ok thôi). Lúc đi thì bé nói là muốn mua nước suối thế là chở đi kiếm nước suối mua. Rồi lúc tới trường xuống xe, 2 tay bé bận cầm cặp với nước nên không tháo mũ bảo hiểm ra được thế là nhờ mình tháo ra giùm, tháo nón mà tay mình run run xém được chạm vào mặt bé. Rồi lúc đi đón về bé hỏi mình ăn sáng chưa rồi mình hỏi lại bé muốn ăn gì -> "Hủ tiếu" => Chạy đi kiếm quán hủ tiếu (lúc này thì phần xưng hô có tiến triển được 1 xíu, lúc đầu thì toàn xưng "bạn" giờ thì xưng tên) ...
Mình thì ăn sáng rồi nên ngồi uống nước chờ bé ăn thôi. Cái bé hỏi mình là mấy bài K-Pop mà mình mở trong quán hôm bữa có trong đt mình không tút qua cho bé => Ok thôi K-Pop tuyển. Cầm đt bé mình có mở phần tin nhắn ra xem lén (cái này hơi bất lịch sự nhưng vì mục đích cao cả) thì thấy hôm buổi chiều t6 bé có nhờ thằng nào đó chở về giùm (hình như là bạn học cũ) thôi thì cũng làm ngơ như là đang giả bộ tút nhạc qua. Lúc tính tiền mình định trả luôn (galang + dại gái tý) thì bé trả trước mình ...
Rồi cũng chở bé đi vòng vòng mua đồ (tối mới đổ 50k xăng gần đầy bình chạy 1 buổi sáng hết mẹ 30k). Mua xong thì chở bé về lại cái shop quần áo của chị bé, mình có rủ bé là tối đi chơi thì bé kêu rủ thêm mấy nhỏ bạn nữa (miễn cưỡng uhm để chiều bé vậy). Rủ nhỏ bạn thì nó la hết tiền không đi, nhắn tin lại cho bé là con bạn không đi rồi bé có đi không bé nói tùy mình, bé sao cũng được => Ok, 7h30 qua nhé , bé kêu đón bé ở cái shop của chị bé vì bé ở đây tới tối. 6h30 bé gọi điện qua lại nói vết phỏng ở chân bị sưng đau quá không đi được hẹn mình bữa khác. Blah blah blah ở nhà + trời mưa => ngủ sớm ...
Sáng dậy sớm ngồi dowm phim + quay tay. Tầm 9h thì nhắn tin hỏi bé tối nay đi được không. Bé nhắn lại nói không đi được hẹn vài bữa sau giờ chân đau quá => Blah blah blah ok thôi ...[/spoil]
Chuyện hơi dài đem lên đây kể cho các bác nhờ tư vấn, người ngoài cuộc thì luôn sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Sau vụ 1st bị lừa tình cách đây 2 năm thì giờ mỗi khi cua câm em nào là mình hay nghi ngờ lắm cứ hay suy nghĩ là người ta có phải đang lợi dụng mình không nên riết cũng có nhiều cái không thể phân biệt được ...


đừng để e nó " ép sân " nhiều quá 
