Mình cũng mới quen 1 nhỏ được 3 tuần. Lúc đầu làm quen thì dẫn tới quán nước đầu trường, lúc đó nhỏ cũng đồng ý. Và với tư tưởng là được thì tới ko được thì thôi nên nói chuyện rất thoải mái, làm nhỏ cười suốt buổi, nói chung là rất hài lòng về mình, tạo được ấn tượng tốt lúc đầu. Xin số thì ko cho, chưa xin nick
Gần đây thì hình như mình sao ấy, hết chuyện để nói nên đâm ra ko biết nói cái gì, lâu lâu chọc cười cái rồi thôi. Tính mình hay hướng nội, nhưng tâm trạng thoải mái là chém gió rất kinh(tự sướng tí). Con trai với nhau thì mình chém rất nhiệt tình, nhưng con gái thì có lúc muốn tuột miệng ra để nói nhưng thấy tục quá rồi lại thôi nên đang kể chuyện tự nhiên dừng nên thấy hơi chán

Rồi hôm nay rủ đi xem phim, lúc xem xong rình nắm tay cái thì được khoảng 2-3s gì đó thì giựt về. 2 đứa nói chung chưa có gì hết, nhỏ đó thì xưng ông với tui, còn mình thì gọi tên. ĐT và nick cũng chưa biết, mà cũng gần tới sinh nhật nhỏ, nãy hỏi nhưng nó bảo ai cũng biết chỉ mình ông ko biết. Mình và nhỏ chung lớp, ngồi kế. Nếu mấy cái ĐT và nick rồi ngày sinh nhật thì mình hỏi mấy đứa bạn là biết ngay, nhưng mình tôn trọng nên hỏi thẳng, mà nó cứ lơ ko biết gì
Giờ mình bế tắc rồi, định nhờ con bạn của nhỏ nhờ nó hỏi xem nhận xét về mình thế nào rồi tính tiếp chứ bế tắc rồi.
Mà tới giai đoạn này nên nói những cái gì giờ, mấy chuyện vui hài kể hết rồi còn đâu