Chào các bạn. Mình cũng khoái thể loại về chiến tranh thế giới thứ 2. Cứ tưởng là bây giờ không còn ai chơi thể loại này nữa, bây giờ ra hàng CD hỏi xem có game về chiến tranh thế giới là Hổng Có. Ngày xưa mình bắt đầu chơi Panzer General thế là thích cái thể loại này. Sau này có Panzer 3D, theo mình thì đây là bản đỉnh nhất của thời đại mà người ta chơi theo lượt. (Thở dài) Bây giờ game chiến thuật theo lượt teo hêt rồi. Đại gia như 3do với heroes còn ra đi mà!!!
Thế là mấy game chiến tranh của chúng ta cũng chuyển hướng sang real time. Mình chơi thử 3 game Sudden Strike, Panzer Phase One và anh bliz của chúng ta. Có bạn nào đó ngay đầu của chủ đề này nói tăng trong bliz mạnh, thật ra thì chẳng mạnh chút nào. Muốn xem tăng mạnh thế nào phải chơi Panzer.
Mình thấy mấy game về chiến tranh thế giới càng ngày càng nhạt nhẽo, càng ngày càng thiếu đi tính chiến thuật, trải qua mỗi bản game mang tiếng là khác nhau hẳn về tên gọi nhưng nói chung thì cách chơi vẫn vậy. Chỉ khác nhau là chỉ số "lực đánh, lực phòng thủ" của mỗi quân là khác đi mà thôi.
Sudden Strike : Xe tăng cực sợ AT gun luôn, mỗi lần muốn xung phong, làm ngược lại với cách thông thường ta vẫn thấy trong phim. Ở đây bộ binh đi trước làm mồi để bọn AT gun bắn bộ binh. Xe tăng "được bộ binh chắn đạn theo sau". Nếu đối thủ có 1 con xe bắn rốc két=> nướng sạch => tốt nhất là không xung phong. Cách chơi thường là dùng một nhóm lính nhỏ đi đánh với sự yểm trợ của pháo binh. (cách này là cách đánh truyền thống của tất cả các game về thể loại này)
Panzer Phase One: Xe tăng cực khỏe, AT gun bắn, bắn,.. và thấy nòng súng chảy thành nước. Bộ binh không còn xứng đáng để dùng nữa=> bỏ luôn. Cách chơi đơn giản là cứ xe tăng đi trước, pháo theo sau yểm trợ. => quá chán, chơi được 10 màn là cố lắm rồi.Bọn xe rocket launcher có tầm sát thương nhỏ xíu, thậm chí tăng vẫn chạy thoát như thường khi bị nó bắn trúng=> Xung phong liên tục chẳng ngại gì.
Bilz 2: Mang tiếng là "tấn công chớp nhoáng" nhưng chẳng thấy chớp nhoáng gì hết. Đánh một bài 30 phút hay 10 giờ kết quả vẫn vậy. Phiến bản này có phần thật hơn ở chỗ, xe tăng và AT gun thì AT chỉ mạnh hơn một chút so với tank thôi. Bộ binh thì đã có đất dụng võ chứ không đến nỗi vứt (hầm hào, súng máy). Pháo bắn cũng nghiêm túc hơn ( bắn theo vùng chứ không bắn theo điểm như các bản khác). Rocket Laucher công phá vừa phải, và sử dụng cũng không sướng bằng pháo binh. Khi xung phong thì trở về đúng sự thật là tank đi trước, bộ binh theo sau sử dụng tank làm chỗ tránh đạn, trước đó thì pháo binh là mưa một trận bên phòng thủ để hạ bọn AT gun. Không còn cái kiểu sợ không dám xung phong như trong Sudden Strike, hay liều mình như chẳng có trong Panzer, ở đây vấn đề là phải phù hợp, cả hai bên phòng thủ cũng như tấn công đều chịu tổn thất nặng nề. Mọi cái đều được cân đối cho phù hợp hơn.
Có điểu tổng kết lại chiến thuật đơn điệu, một game for fun, phải chỉ fun mà thồi!!!!!