TuDragon76
Samus Aran the Bounty Hunter
Khà khà ! Thấy đắng cay chưa !
Mà ông cũng chơi chế độ Hard hử ? Tui nhớ luôn vị trí của các khẩu pháo của nó luôn (nhờ mấy thằng elite infantry tàng hình do thám), nhưng như tui đã nói, pháo của nó cheat hay sao mà bắn xa hơn mình, tui de mấy khẩu pháo lên chút chút để nã thì trên đường đi nã dập banh rồi ! Nếu ông lưu ý diệt cái xe pháo tự hành nắm bên phải cái đồn tụi nó thì ông sẽ nhẹ thở hơn... tí chút
Cái xe ấy bắn ác lắm đấy ! Nhưng điều làm tui ngại nhất vẫn là bộ binh nó spot pháo bắn. Tui thủ hoài mà không qua nổi, bắt đầu nản rồi, chắc phải qua Mỹ hoặc Đức chơi giải khuây quá :whew:
Mà ông cũng chơi chế độ Hard hử ? Tui nhớ luôn vị trí của các khẩu pháo của nó luôn (nhờ mấy thằng elite infantry tàng hình do thám), nhưng như tui đã nói, pháo của nó cheat hay sao mà bắn xa hơn mình, tui de mấy khẩu pháo lên chút chút để nã thì trên đường đi nã dập banh rồi ! Nếu ông lưu ý diệt cái xe pháo tự hành nắm bên phải cái đồn tụi nó thì ông sẽ nhẹ thở hơn... tí chút
Cái xe ấy bắn ác lắm đấy ! Nhưng điều làm tui ngại nhất vẫn là bộ binh nó spot pháo bắn. Tui thủ hoài mà không qua nổi, bắt đầu nản rồi, chắc phải qua Mỹ hoặc Đức chơi giải khuây quá :whew:
), nên gọi thêm ít nhất là 3,4 chiếc
Mấy vòng trước lo luyện tank không nên bộ binh như sh*t ! Khổ rồi, khổ rồi ! Nhưng mà pháo nó dập banh cả người lẫn súng luôn mừ, có bộ binh dự trữ cũng như không :whew: Mà ông cũng chơi Hard phải không ?
Tập trung thủ cứ điểm gần cảng mà còn không lại với đám kiến + ruồi của tụi nó nữa, chơi dở quá hả ? T_T Tui tính chơi lại từ đầu để luyện cho đều quân chứ tui ưu ái Heavy Tank quá giờ thì thất vọng về nó tràn trề !