Bloody Roar Việt Nam (NEW)

nhockute123

Donkey Kong
Tham gia ngày
27/6/11
Bài viết
487
Reaction score
95
Thời gian: Dự kiến, nếu không có gì thay đổi, ngày 15/12/2013 và 16/12/2013 (Cả ngày)

Địa điểm: Công viên Hoàng Văn Thụ - TP.HCM

Nội dung: Giao lưu gặp gỡ, giới thiệu thành viên, vui chơi, xây dựng cơ cấu Nhóm và xây dựng quỹ,...

Mọi người tranh thủ sắp xếp thời gian và công việc để tham gia nhé đông đủ nhé!

Lưu ý:
- Ai ở xa thì Long tài trợ phòng ngủ lại
- Có mặt tại Công viên Hoàng Văn Thụ đúng 15h00, chơi đến 18h00 tranh thủ "quoắc" xe buýt về.
- Khi đi nhớ mang theo Đô La ^^
- Để lại thông tin SĐT để Long tiện liên lạc với các bạn nhé!

Ai muốn liên lạc với Long thì gọi 0927.955.237

Thân ái!

==== Thông Báo ====

Sẽ có 2 sự kiện sắp diễn ra:

1. Họp Nhóm (Vui lòng xem bên thông tin sự kiện sắp diễn ra).
2. Thiết kế áo Nhóm.

Hiện tại Long định sẽ đặt áo Nhóm cho Nhóm mình. Dự kiến mỗi áo là 100K, vãi thun 4 chiều, in mực tốt, kiểu dáng tự chọn và số lượng tùy ý.

Long đang hoàn thiện bản thiết kế mẫu áo, sẽ up sau. Dự kiến màu chủ đạo sẽ là màu xanh dương, nhưng màu đỏ và vàng là màu trong BR. Cái này sẽ do mọi người chọn.

Ai muốn sở hữu 1 chiếc thì comment đăng ký nhé. Ngày họp Nhóm sắp tới sẽ là ngày thu phí, ai không đi được thì chiệu khó chuyển khoản vậy. Nếu hoàn thiện sớm trước ngày Off thì càng tốt. Nhóm mình sẽ mặc đồng phục họp Nhóm sẽ vui hơn, mọi người nghĩ sao ?

Mọi người xem mẫu này được không?
Long nghĩ áo nên đơn giản nhưng đầy đủ tố chất

993743_479744928809058_1338275748_n.jpg

Nguồn : Facebook .
 
Mầm móng mới nổi tiếp mấy anh BRON xưa kia mà :D Mặc dù chẳng liên quan gì nhau...
 
Sơ lược về em ngày hôm nay như sau :

Sáng sớm dậy 7h chuẩn bị xong xui 7h15'...chờ thằng bạn tới 8h nó không lại bực quá lấy xe đi mình :D Tới bên xe bắt nhầm xe buýt chạy điên chạy khùng, rồi bắt xe lại chạy ngược về Củ Chi bắt xe khác @@! (Má ơi mấy chục ngàn...)
Trong lúc đi có bạn anh Long gọi nói : "Nè mày là Huy phải không ? Nè nhá tao nói cho mày biết nhá tao....là người yêu nó đó....mày mà làm gì nó rủ rê gì là liệu hồn với tao nha con"
RỒI! Mặt tái mét xanh lè xanh lét...rồi em đồng thời nhận được 1 tin "Thôi em giao lưu mình đi nha...anh kẹt rồi" (Bà cha ơi em chạy gần tới chỗ rồi giờ lại nói xù!)
--> Bất mãn
Tới chỗ lấy điện thoại gọi cả buổi chả thấy ảnh đâu trong khi ảnh thấy em (Bộ thấy đẹp quá hay sao nhìn hoài không biết :))) tưởng sao ảnh đứng sát bên >.<
Anh Long : 22 tuổi, tướng lùn lùn, mặt tròn tròn, da trắng như em bé :)) (Đã vậy đâu lại còn đi so da em với da ảnh da ai trắng hơn nữa =)) )
Nghề nghiệp : Nhân viên tổng đài Viettel (Tháng kiếm 10 triệu)
Quê quán : Nha Trang

Tiếp...ngồi nhìn tụi nhóc nhỏ múa "What the fox say ?" một lúc ở công viên thì anh Mừng xuất hiện.
Anh Mừng : Tướng cao cao, ốm ốm, da hơi ngâm đen, mặt hơi già, 30 tuổi, ăn nói dứt khoát rõ ràng...

3 anh em ngồi tâm sự trên 1 chiếc ghế đá...anh Mừng ngồi bên trái anh Long ngồi phải em ngồi giữa ^^! Đầu tiên anh Mừng hỏi "Nhóm này ai tổ chức ?"...rồi ảnh hỏi "Nhóm này là chơi bàn phím là chính ha..." ; "Rồi nếu như miết chiêu cuối BR3 phím làm được không ?..." rồi ảnh kể "Hồi đỏ anh với thằng Nix nhà gần tụi anh hồi đó đấu giao lưu với nhau mỗi ngày. Hồi đầu đấu với nó thì đúng là trình thua nó, nhưng đấu rồi thì trình cũng muốn ngang với nó luôn. Tụi anh toàn chơi tay cầm thôi, nếu mà đấu với bọn em thì anh ngồi nhìn chứ đâu làm gì được. Thằng Khoa hôm trước nó đánh với em chắc tại lag với lại bàn phím nó chơi không quen nên thua em thôi chứ ngoài nó đánh cũng dữ lắm..."

Thấy mọi người ít quá giao lưu vầy chán ảnh về luôn...thế là còn mỗi em với anh Long. Hai anh em đi tìm quán NET với quán cơm, ngồi ăn (Chu choa ơi đi nhầm tiệm cơm chém...>.<) Mọi chi phí anh Long trả tuốt :D Rồi đi vòng vòng (Nhắc mới nhớ tại ảnh bày ra rồi không chuẩn bị chu đáo bắt đi tìm NET gần chết) tìm quán NET từ 12h tới 2h chưa thấy gì... thế rồi mệt quá nên bắt xe lại chỗ anh luôn =))

Ở gần nhà ảnh có cái tiệm NET (Ứng ý tiệm này :D mới vô cài thử BR3 chà chà...60FPS :P ^^!) Rồi giao lưu tới tới 4h gọi anh Bình...ảnh nói ảnh kẹt @@! Rồi luôn 4h15 em bắt xe buýt về Củ Chi với cơ thể thiếu nước trầm trọng hết tiền mua nước đành nhịn...đi xe buýt buồn nôn thấy mồ gặp xe buýt chật chội nữa chứ :| muốn điên cả người

=> Thôi nói gì thì nói đây cũng là lần đầu giao lưu của em :D Nhớ đời luôn rồi! Cũng là lần đầu đi xa nhà bằng xe buýt...Tuy ít nhưng thôi có còn hơn không ^^! Cái vụ áo thì ít quá nên anh Long xù luôn :|

Tóm lại nguyên nhân gây ra mệt mỏi ở em là anh Long >.<! Nhưng bù lại được gặp mặt đệ tử Nixwater cũng là một điều vinh hạnh rồi ^^! Khi khác vọt thẳng xuống nhà anh Mừng giao lưu luôn :P
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đống shjt này sống lâu dữ .
 
Lông nách dạo này chán đời hay sao ý =))
 
Back
Top