- 16/4/03
- 126
- 1
..........................................................
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bái phục , bái phục...nghe chửi sướng dzậy mà vẫn tỉnh bơ như ko . Thiệt là bái phục...heeee...xem ra Bùi Kiệm và Nix H2O cũng luyện "nhẫn" hơi nhiều hé...may cho tên cao thủ nổ là chỉ đụng tới mấy ông thui...heeeee...hắn mà chĩa dzô tui là hắn hết đờimay cho tên cao thủ nổ là chỉ đụng tới mấy ông thui...heeeee...hắn mà chĩa dzô tui là hắn hết đờimay cho tên cao thủ nổ là chỉ đụng tới mấy ông thui...heeeee...hắn mà chĩa dzô tui là hắn hết đời...heeeee...mà chửi cũng sướng thiệt . Tui ko biết hắn nghĩ sao , chắc cái đầu của tên cao thủ nổ này có vấn đề , ngồi mà ko lên tiếng...chỉ có 2 suy nghĩ thui :
1 - Là hắn khoái nghe chửi...heeeee...CN kì này lại cho mấy ông ngóng cổ cò chờ tiếp , rùi hắn lại nghe chửi tiếp (ghiền nghe chửi mà ^_^) , rùi lại lên hẹn...heeeee...
2 - Thấy mấy ông chơi dữ wá nên sợ (tè luôn) , rút lui , rùi tìm cách chống chế . Thực ra là dzìa để tìm đấu pháp để tuần sau hạ mấy ông . Thử nghĩ coi , chả có thằng ngu nào đến rùi biến để nghe chửi . Giải thích thế này : hắn đến trong im lặng để quan sát cách chơi của mấy ông , xong hắn dzìa tìm cách phá giải , rùi hẹn tuần sau tái đấu . Hắn chỉ chú ý đến những người có thực lực khá mạnh ( Nix H20 và Bùi Mạnh)...heeeee...âm mưu quá rõ ràng , nếu đánh lại thì lên tiếng còn ko thì xem lối chơi của đối thủ rùi chuồn về tìm cách hạ...heeeee...Phải công nhận tên Cao thủ nổ này vừa nham hiểm vừa tiểu nhân...haaaaaa...phục thiệt .
ĐẤY . ÂM MƯU DZÌ SAO HẮN ĐẾN MÀ KO LÊN TIẾNG ĐẤY . MẤY ÔNG ĐÃ HIỂU RÕ RÙI CHỨ...HEEEE...MẤY ÔNG NGHĨ SAO CHỨ TUI THIỆT ỚN HẮN RÙI ĐÓ . ỚN LÀ ỚN CÁI TIỂU NHÂN CỦA HẮN KÌA CHỨ TRÌNH ĐỘ HẮN...HEEEE...HÀNH ĐỘNG CHUỒN DZÌA ĐÃ NÓI LÊN TẤT CẢ RÙI
Dai Cao Thu BR3 nói:Ăn với nói gì mà kỳ quá. Bộ tính khích vậy để CN này tôi ra mặt để hạ mình đấu với dân amateur như mấy người sao. NGuyên tắc vẫn là nguyên tắc, chỉ đến cuối ngày hôm đó và theo sự chỉ định của tôi thì một người trong số các ông xứng đáng nhất mới được tiếp chiêu với tôi thôi. Một tuần qua đi cũng là khoảng thời gian để các người luyện tập thêm nhiều điều. Bữa đó, tôi cũng sẽ chỉ đến trong âm thầm mà quan sát thôi. VÀ nhớ, nếu có bị phát hiện thì mấy ông cũng đừng hòng năn nỉ tôi ra tay nhé. Hãy tự chứng tỏ khả năng của mình để tôi đánh giá đã, rồi chuyện ai xứng đáng sẽ nói sau, được chớ.
Cuối cùng, nếu đến hết ngày CN mà vẫn chưa có trận đấu nào diễn ra thì mọi người cũng đừng buồn nhé, chẳng qua là tại trình độ của các người còn kém quá thôi. Nhưng theo lời mời của thuy_nhi trong tin nhắn, tôi sẽ đến thêm một lần nữa vào mùng 4 tết ta năm 2004. Đó cũng là cơ hội cuối cùng cho dân amateur ở đây đấy. Bye.
buimanh nói:Ờ, xin phép cho tui được rút lại lời mời. Ông ĐCT gì đó CN và tết này muốn đến hay không cũng được, nhưng đó không phải là do tui mời nhe. Ông không tôn trọng mọi người ở đây thì chúng tôi cũng không cần ông tham dự. Cứ ở Q.7 mà chơi điện tử đến suốt đời luôn đi, chơi giỏi quá ở đây chẳng có ai xứng với ông đâu.
Lúc trước thấy ông vô đây nói chuyện tưởng chỉ là đùa, nhưng bây giờ biết là thiệt thì thôi vậy. Scram!!!