Bộ Thiên Ca - truyện tu tiên của nữ tác giả Hạ Đạt

Vung tay một cái là chọc thủng Côn Luân đại trận, lão sâu rượu này khủng bố quá. Chắc ngày trẻ phạm lỗi lầm gì nên mới thành ra thế này.
 
Tính tình nóng nảy làm việc theo cảm xúc thế kiểu gì chả gây họa rồi :3
Cái này sáng tạo nè, dệt ra cực quang, dệt ra hộ sơn đại trận, hay phết

Capture.JPG
 
Mấy bác cho hỏi cái Bồng Lai với Côn Lôn là 2 phái tiên khác nhau hả.
Chưa đọc truyện tu tiên bao giờ có nhiều câu thuật ngữ đọc méo hiểu cái gì cả
 
Đúng rồi bác. Trong chương nào nó có đánh dấu vị trí hai phái này ấy.
 
Mấy bác cho hỏi cái Bồng Lai với Côn Lôn là 2 phái tiên khác nhau hả.
Chưa đọc truyện tu tiên bao giờ có nhiều câu thuật ngữ đọc méo hiểu cái gì cả
Đọc truyện tàu nhiều dần quen thôi bác, trong gần như tất cả mọi bộ truyện thì Bồng Lai là phái tu tiên ở ngoài hải đảo, còn Côn Luân thì ở trên tận núi cao
 
Mấy bác cho hỏi cái Bồng Lai với Côn Lôn là 2 phái tiên khác nhau hả.
Chưa đọc truyện tu tiên bao giờ có nhiều câu thuật ngữ đọc méo hiểu cái gì cả
Bản đồ phân bố nè bác, bộ này cũng là Tiên Hiệp cổ điển nên người mới đọc qua sẽ dần hiểu - thuật ngữ trong này được giải thích qua lời các nhân vật rõ ràng lắm nên cứ xem kỹ hội thoại là được
002.jpg
 
Ra cả OST luôn rồi : Thiên địa hữu đạo - bài hát chủ đạo của Bộ Thiên Ca do trang bilibilimanga làm
 
Truyện chậm quá nhỉ, tình tiết cũng lằng nhằng hay là mình chả đọc tu tiên bao h nên ko hiểu mấy câu của chúng nó.
Cơ mà vẽ đẹp, đọc cuốn vkl, nhưng cho hỏi là bòn tu tiên này nó có tình cảm nam nữ, ục uỵch lẫn nhau không ?
Tu tiên uỵch người phàm thì cũng không hứng thú lắm
Nhưng uỵch cùng đẳng cấp tu hành thì ok
Nhưng đến khi muốn đạt 1 cảnh giới mới sẽ phải gỡ bỏ tình dục trong trăm hay nghìn năm mới đột phá được
Ai thích truyện này mà mới nhập môn tu tiên thì qua coi Tiên Nghịch với Phàm Nhân Tu Tiên, các mainchar ham hố tu luyện nên có yêu gái cũng next, giữ trong lòng thôi
Chứ còn nhiều bộ tu tiên top view xem rất rác
 
Chỉnh sửa cuối:
Film Truòng Ca Hành của nữ tác giả bộ này ra rồi kìa có ae nào coi chưa?
 
Film Truòng Ca Hành của nữ tác giả bộ này ra rồi kìa có ae nào coi chưa?
Phim truyền hình Tàu sến xẩm lắm, xem đéo ra gì đâu
 
Phim chuyển thể Tàu thì thôi auto bỏ qua đi...
 
tốc độ ra như vầy thì tới lúc hai anh em gặp nhau end là đc rồi, 40 tuổi rồi kéo nhây lại làm truyện nó mất hay đi TT^TT
 
tốc độ ra như vầy thì tới lúc hai anh em gặp nhau end là đc rồi, 40 tuổi rồi kéo nhây lại làm truyện nó mất hay đi TT^TT
Như Nữ hoàng Ai Cập giờ tác giả 60 rồi đã hết đâu
Chắc phải đến lúc con em xiên được xuất khiếu kỳ Bách Lý Trọng chứ
Còn thằng anh lúc được con em cứu thoát khỏi mộng cảnh chắc lên thẳng Kim Đan
 
Trước đọc mấy bộ tiên hiệp, tối ngày cứ đấu đá nhau, hở tí là chém giết, tranh giành tài nguyên, diệt môn,... dạo này lại đọc được bộ Lạn Kha Kỳ Duyên hay Tân Bạch Xà Vấn Tiên thì mình lại có cái nhìn khác về Tiên Hiệp, viết hay quá, hai bộ này nội dung cũng có lúc chém giết, nhưng phần lớn nội dung vẫn là viết về side story mà nhân vật chính trãi nghiệm dưới con mắt là người lữ hành, hành văn chậm nhưng đều có ẩn ý, các tình huống gặp khúc mắc hay gặp phản diện cũng rất logic, không phải kiểu phản diện nóng đầu lên là nhào vào giết nhau, đặc biệt là các nhân vật phụ đều có đất diễn, nên xây dựng tốt hình tượng, tính cách của dàn nhân vật phụ rất rõ ràng, mỗi người đều có 1 câu chuyện riêng đan xen và có ảnh hưởng đến nhân vật chính. Đọc mà nhai nuốt từng chương, chứ không phải dạng skip như mấy bộ tiên hiệp cày cấp giết người.

Hai bộ này mình đọc gần đây tâm đắc nhất, trong truyện cũng không có hệ thống đẳng cấp để cày là một điểm cộng. Lúc các nhân vật gặp nhau, không có kỹ năng nhìn phát là biết cấp độ của nhau, truyện tiên hiệp là phải có không khí bí ẩn và mấy khoảng lặn để đọc giả tự suy tưởng, chứ kiểu đưa hệ thống cấp độ vào để so sánh mạnh yếu thì mình thấy thô quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bên phải là lâu nhưng bên trái mình nghe nói là mới năm ngoái mà?
Để đọc thử Tân Bạch Xà Vấn Tiên bác nói coi sao.
 
Trước đọc mấy bộ tiên hiệp, tối ngày cứ đấu đá nhau, hở tí là chém giết, tranh giành tài nguyên, diệt môn,... dạo này lại đọc được bộ Lạn Kha Kỳ Duyên hay Tân Bạch Xà Vấn Tiên thì mình lại có cái nhìn khác về Tiên Hiệp, viết hay quá, hai bộ này nội dung cũng có lúc chém giết, nhưng phần lớn nội dung vẫn là viết về side story mà nhân vật chính trãi nghiệm dưới con mắt là người lữ hành, hành văn chậm nhưng đều có ẩn ý, các tình huống gặp khúc mắc hay gặp phản diện cũng rất logic, không phải kiểu phản diện nóng đầu lên là nhào vào giết nhau, đặc biệt là các nhân vật phụ đều có đất diễn, nên xây dựng tốt hình tượng, tính cách của dàn nhân vật phụ rất rõ ràng, mỗi người đều có 1 câu chuyện riêng đan xen và có ảnh hưởng đến nhân vật chính. Đọc mà nhai nuốt từng chương, chứ không phải dạng skip như mấy bộ tiên hiệp cày cấp giết người.

Hai bộ này mình đọc gần đây tâm đắc nhất, trong truyện cũng không có hệ thống đẳng cấp để cày là một điểm cộng. Lúc các nhân vật gặp nhau, không có kỹ năng nhìn phát là biết cấp độ của nhau, truyện tiên hiệp là phải có không khí bí ẩn và mấy khoảng lặn để đọc giả tự suy tưởng, chứ kiểu đưa hệ thống cấp độ vào để so sánh mạnh yếu thì mình thấy thô quá.

Vấn đề của mấy bộ kiểu này là nếu tác giả tay không chắc thì đến tầm 200 300 400 chap sẽ bắt đầu bị nhàn, đọc nó cứ bằng bằng. Style này mình theo mấy bộ rồi, có cả 2 bộ bác đề cập ở trên mà cứ y rằng đến đoạn giữa giữa đọc tụt hứng kinh. Văn không sạn mấy mà thiếu đi cái nhiệt huyết, thiếu đi chút dí dỏm, lửa của truyện không cháy được lâu. :3cool_nosebleed:
 
So sánh với 2 bộ trên mình recommend bộ "Sư huynh ta thực sự quá ổn trọng", mình thử miêu tả qua ở dưới xem có bác nào hợp gu có thể check xem sao.
Bộ này start khai thác mô típ hơi khác tiên hiệp thường chút (hơi giống oni-sama Tatsuya phiên bản tiên hiệp), tuy rằng không "thoát tục" như Lạn Khả hay Tân Bạch Xà, nhưng bù lại dí dỏm hài hước, gần gũi hơn. Style mấy trăm chap đầu đúng kiểu Sol đá cặp tu tiên nhẹ, tuy nhiên không rõ là tác giả khai khiếu, hay là có plan trước, mà khi truyện đến đoạn bình cảnh giữa thì nhảy dần sang mưu kế, tính toán. Đến giữa truyện thì chia làm 3 Sol/hài, 5 mưu kế, 2 tu tiên đọc rất phê, cảm giác như một bữa ăn 7 món đủ khẩu vị. Vẫn có những tình huống hài hước như bên tu chân liêu thiên quần, có cả mưu kế như Nhất Thế, Quỷ Bí, mặt tu tiên thì hơi đuối chút mà bù lại lấy bộ khung phong thần ráp vào nên bù trừ lại rất khá. Đặc sắc nhất (cái này chắc hơi biased, do mình gu các tình tiết thế này) là có nhiều tình huống hào hùng , bi tráng, đúng chất quân cờ thân bất do kỷ, cố nhảy ra khỏi bàn, đọc phê như Nhất Thế Chi Tôn ngày xưa :5cool_still_dreamin
 
Back
Top