Uả nhớ là Fred bị HIV lúc nào đến bây giờ cũng chưa ai biết mà, tại Fred giấu và không ai biết được là bị HIV trước hay sau Live aid mà.
Uả nhớ là Fred bị HIV lúc nào đến bây giờ cũng chưa ai biết mà, tại Fred giấu và không ai biết được là bị HIV trước hay sau Live aid mà.
Freddie giấu, nhưng mà là tới sau live aid thì mới biết dc mình bị HIV, tức là giai đoạn 1987, theo lời của Jim Hutton, bạn trai cuối đời FreddieUả nhớ là Fred bị HIV lúc nào đến bây giờ cũng chưa ai biết mà, tại Fred giấu và không ai biết được là bị HIV trước hay sau Live aid mà.
Ngoài cái điểm trên ra thìthấy bảo phim làm sai sự thật ah, sai đoạn nào vậy ??

Copy y xì ngoài đời màmain chính film này diễn tốt vkl, đoạn Live Aid cảm xúc mình vừa giận vừa thấy tội cho main

Thằng cha đó có thật, nhưng bị phản diện hóa 1 cách tàn bạo, đơn giản do May và Roger ghét cay ghét đắng thằng chả. Việc thằng chả có gay và có cặp với Freddy k0 thì k0 ai rõ, chỉ biết là lão chết cùng năm với Freddy, cũng bởi Aids.Freddie giấu, nhưng mà là tới sau live aid thì mới biết dc mình bị HIV, tức là giai đoạn 1987, theo lời của Jim Hutton, bạn trai cuối đời Freddie
Ngoài cái điểm trên ra thì
- Trong film, Queen bán cái xe tải dùng đi tour để làm album. Cái này sai vì film muốn làm cho nó cliche và drama tí. Sự thật là Queen may mắn được sử dụng studio ngoài giờ làm việc, miễn phí, đổi lại quyền quản lý Queen cho Trident studio.
- Ray Foster, cái ông trong film nhất quyết ko chịu đưa Bo-Rap lên radio, ko có thật. Ông diễn viên là fan cứng của Queen và vai này kiểu như cameo của film cũ của ổng
- We will rock you ko được sáng tác những năm 80s như trong film mà là 1977
- John Deacon ko phải là bassist từ đầu khi Freddie gia nhập như trong film, ko chơi cùng Queen từ 1970 mà 1971 mới gia nhập
- Freddie là bạn thân với May và Roger từ trước, cùng với Staffell vì chơi chung trong cộng đồng nghệ sĩ hồi đó (kiểu đám Tùng núi, LK, Justatee...... bây giờ ý). Staffel đúng là rời band thật nhưng lúc đó hoàn toàn bình thường, ko phải kiểu drama như film. Các rocker trong cộng đồng nhảy band qua lại và các band chơi với nhau là bth.
- Freddie gặp Mary không phải như film. Mary hẹn hò May trước, Freddie hỏi May là tao hẹn hò nó được không, May đồng ý rồi thấy 2 người hợp nhau quá nên May tự rút luôn. Freddie lúc đó làm việc ở 1 sạp quần áo, còn Mary làm việc ở Biba
- Cái thằng cha quản lý gay trong film của Freddie cũng là fictional
- Queen chưa bao giờ rã như trong film. Trong film là do Freddie nhận được deal solo. Ngoài đời thì Roger và May đều có dự án solo trước cả Freddie. Dự án của Freddie nằm trong khoảng thời gian Queen tạm nghỉ xả hơi để thay đổi, 1 điều hoàn toàn bth với các band (trừ 1 số band cực đoan như metallica)
Copy y xì ngoài đời mà
có cả HLV cơ.
Nhưng mà đúng là Rami diễn rất nhập tâm, nhất là cái biểu cảm kéo môi trên của Freddie lúc lo lắng cũng làm theo, khiến May với Roger xem xong thấy Queen thật ở trong film mà
đm nó, bản rạp live aid ko có we will rock you.
Có ai có sub tốt cho mình xin với, mẹ mình ko nghe tiếng Anh tốt được, có phụ đề dễ xem

Bitch please. Trên đời này làm gì có ai được như The Legend. Bắt chước tâm huyết dc 7,8 phần là ok rồi.coi cái comparison giữa phim với live mìnhthấy diễn viên chính chưa bộc lộc đc cái quyết liệt của Freddy trong cái live show .ảnh vẫn còn ngượng ngùng mắc cỡ sao sao đó
Xem cái so sanh này công nhận thấy độ điên của Rami, diễn hay vl
Đoạn Live Aid tạo được cảm xúc cho khán giả cũng bởi nhà sản xuất đã làm rất tốt việc mix thêm âm thanh của khán giả tại Wembley, khiến cho người xem phim có cảm giác mình cũng đang có mặt tại đó vậy. Phim này ăn Oscar sound mixing là xứng đáng rồi (ý kiến của mình thế, chứ mấy phim còn lại cũng chưa có thèm xem :P )

coi cái comparison giữa phim với live mìnhthấy diễn viên chính chưa bộc lộc đc cái quyết liệt của Freddy trong cái live show .ảnh vẫn còn ngượng ngùng mắc cỡ sao sao đó
Trừ phi lấy 1 ông rocker thứ thiệt (Jack Black trong School of Rock) hoặc có kinh nghiệm chơi nhạc (như kiểu Miles Teller trong Whiplash) để đóng, còn không thì khó mà thể hiện hết cái hồn của 1 ông rocker trên sân khấu lắm.Please, diễn ko cần phải giống y chang, ở đây ko nói chuyện giống chính xác, chỉ là cái máu lửa trên sân khấu ko thể hiện đc.Bitch please. Trên đời này làm gì có ai được như The Legend. Bắt chước tâm huyết dc 7,8 phần là ok rồi.
The Legend có trong máu rồi, không có giống 100% dc đâu.
Ta chưa thấy ai máu được như The Legend đâu, thề luôn. Diễn dc như thế okay lắm rồi. Xem film ở rap vẫn thấy máu lắm, tại mi xem bản so sánh thì thấy ngược thôi.Please, diễn ko cần phải giống y chang, ở đây ko nói chuyện giống chính xác, chỉ là cái máu lửa trên sân khấu ko thể hiện đc.
Lol, Freddie là duy nhất, ko ai thay dc, ko ai bắt chước được, ngay cả các nhóm diêm dúa nhất cũng chả ai giống FreddiePlease, diễn ko cần phải giống y chang, ở đây ko nói chuyện giống chính xác, chỉ là cái máu lửa trên sân khấu ko thể hiện đc.