“Bóng đá Chưởng” - Một thời để nhớ

Status
Không mở trả lời sau này.
series Kunio chơi hài vô đối, bây giờ chẳng có trò nào vừa chơi vừa hả họng cười tới 3 giờ sáng như nó cả =))
Giờ lâu lâu vẫn lôi ra lai rai với thằng cùng phòng :">
 
Hồi đó chơi trò này phòng thủ có tớ chọn cái anh đầu đinh xoay như chong chóng với một thằng nhãy ưỡn người ra vào nó . Hi hi em có cái trò thủ môn nó phát bóng lên điều khiển thằng 1 p căn chạy vao hướng bóng đến nhấp nhấp nút tiến rồi ấn nút nhãy + B nó ra cái chiêu đá vòng vòng xoay mấy vòng như của thằng Ryu và Ken trong street fighter :"> :"> . mấy cái trò biểu diễn game này em nhớ từng nút một như mấy trò nhảy dậm lên bóng và chồng 2 người lên nhau vui phết :D
 
Cái Kunio này ngày xưa tớ khoái nhất là bóng đá, rồi đến bóng rổ, rồi mấy môn phối hợp.
Bóng đá thì toàn chọn thằng mập sút chuối, bay lại vẫy vẫy gần như vô đối. Đánh Cup thì khoai nhất là 2 đội đức và brazil. Nhớ mấy trận chung kết gặp brazil mỗi lần nó sút con cá thì lôi khoảng 3-4 thằng chắn để khi bóng trúng thủ môn thì bật ra (thủ môn vẫn bay mất). Cái trò mấy môn phối hợp thì môn bơi dìm là khoái nhất.
 
Trò này ko biết có giả lập đc trên PSP ko ta??
Hi vọng là có.:D:D
 
Cái trò mấy môn phối hợp đấy tớ chơi một tẹo nhưng cũng vui phết :d . có cái trò chạy đua là thích hơn trong mấy môn phối hợp thi thoảng trên đường chạy nhặt khúc gỗ ném vào máy =)) . Còn cái bóng đá tớ thấy đội Đức bình thường chỉ đc cái trâu huých người thôi chứ không khó lắm . Khó nhất vẫn thấy là italy rồi đến brazil rồi cái bọn da đen thui mexico hay bọn nước gì toàn thằng da đen tớ không nhớ rõ đội đấy lắm
 
Trò này ko biết có giả lập đc trên PSP ko ta??
Hi vọng là có.:D:D

Có đấy,bác down giả lập Nes trong box Sony về mà chơi,hôm bữa mới down Mario về chơi trên PSP :-"
Hồi đó chơi đội Japan khoái nhất thằng sút ra con ma,đi từ từ nhưng rất hiệu quả =))
 
Công nhận là thế hệ 8x vẫn còn nhớ cái trò này,nghĩ lại ngày xưa được chơi 4 nút đã sướng lắm rồi thế mà bây giờ càng ngày nó lại càng ra nhiều thể loại game mới
 
em 9x nè, nhưng em chơi trò goal 3 nhiệt tình luôn, đội nhật là đội thằng nào cũng có sút chưởng, các đội khác thì chỉ có 1 kiểu
nhật có sút ngôi sao, sút bóng bay, sút lá bài, sút mà
brazil có sút chuối...
\m/ đừng coi thường, 9x nhưng 1 thời em từng vô đối trò này đấy
 
Hay,trong máy có sẵn giả lập,load về nhớ kỉ niệm xưa :))
 
Cái trò này chơi cũng khó phết đó :)) bọn máy nó sút cheat lắm, mà hồi mình chơi còn ngu ngơ sút chưởng lúc được lúc ko, lên bóng sút bình thường thì thủ môn nó bắt cái một à =))
Lúc tranh bóng thì có nút đấm (hay là huých nhỉ) mới tếu =)) hài nhất là mấy trận đá trời mưa, đang hì hụi lên bóng thì bị sét đánh cho cái nằm ngay đơ =))
 
Hjx, nhớ hồi tuổi thơ quá, nhớ cái lúc mê chơi điện tử đến nỗi mà đang trong trường học mẫu giáo thì lẻn về nhà ngồi bấm :D, trò này là 1 trong những trò mình mê nhất lúc đó :(
Đến giờ thì cũng quên gần hết rồi chỉ nhớ mỗi đội Áchentina là đá ra trái chuối thôi :>
 
Còn cái trò 4 thằng đánh nhau loạn xạ nữa, hồi bé chơi trò này và trò bóng rỗ với ông anh suốt=)). Cái bóng đá này chỉ xem chứ ko biết chơi :))
 
Cái trò vui phải kể thêm đặt bom =))
 
Ôi ! Kỷ niệm la hét 1 thời đây mà ! =))
 
em 9x nè, nhưng em chơi trò goal 3 nhiệt tình luôn, đội nhật là đội thằng nào cũng có sút chưởng, các đội khác thì chỉ có 1 kiểu
nhật có sút ngôi sao, sút bóng bay, sút lá bài, sút mà
brazil có sút chuối...
\m/ đừng coi thường, 9x nhưng 1 thời em từng vô đối trò này đấy

brazil có sút con cá nhảy tưng tưng :-" . Cái trò huých nhau là ấn nút chạy nhanh rồi ấn nút lên hoặc xuống là nó huých ấy . các bác thích huých thì chọn thằng thủ môn là 1p ấy thằng đấy trâu lắm đáy :">
 
chung qui hầu hết tuyệt chiêu trong goal 3 đều xuất phát từ AB+B +tới hoặc lùi
mà hỉnh như còn 1 kiểu đá banh kunio nữa chỉ đá vòng loại nhật bản thôi, ra chiêu khó hơn và bị đánh 1 hồi là nằm đo ván trên sân khỏi tỉnh =))
 
Trò này ko biết có giả lập đc trên PSP ko ta??
Hi vọng là có.:D:D

Có đó pác Phương ,nó thuộc dạng game SNES .Copy giả lập SNES ,việc còn lại pác tìm rom này (tui ko nhớ rõ tên nhưng đã có chơi wa) nó thuộc dòng game Kunikun .
Thuở xa xưa, quý game này còn hơn cả huyền thoại Mario ,vừa hài vừa hay cực.Thx pác chủ topic :D
 
nếu không nhầm thì đội đức là mạnh nhất toàn lấy thịt đè người, đá tuyệt chiêu mà thủ môn nó cứ như không có gì :))
 
hic, làm tui nhớ lại tuổi thơ cùng mấy chiến hữu hàng xóm luyện trò hoài mà ko chán. dù sau này chơi bao nhiêu game nhưng tui vẫn ko quên đc những kỉ niệm thời NES và những giá trị giải trí mà nó mang lại :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top