Bóng đá EU - Khi mấy thằng nhà giàu Brexit

Milan mất điểm, Inter rơi điểm, c'mon Pirlo :(.
 
mẹ bà cho thằng tân binh trâu bò đá chính để nó hỗ trợ từ xa cho cặp double pivot , vì Pioli biết Ata có tới 5 người giữa sân

thế méo nào nó cứ chạy lăng xăng phía trên rồi lấn ra biên phải của Samu nghiện ngập , rốt cục ở giữa tan hoang đỡ k nổi :-w

còn hên là Inter drop point
 
Má Barca bán Suarez, h thì hắn đang đua vua phá lưới =)
 
Barcelona have asked Goldman Sachs, Allianz, Barings, Amundi and Prudential to delay outstanding debts so that the club can avoid potential insolvency. Barcelona are said to have a negative working capital of €601.8m and have imminent debts of €300m. (Source - El Confidential)

Sắp phá sản rồi :5cool_ops:
 
Vậy bán Suarez cũng hiểu đc. Nhân tiện sao ko bán luôn Si.
 
Sang năm bán cả tên clb hay logo cũng không chừng =))
 
Đang xem trận Juve. Bị ép khá căng, dù ghi bàn trước.
 
Vậy cho anh Si đi từ hè đ chịu, còn ôm thêm cục 5-60 tr euro giữa cái mùa Covid này :5cool_ops:
 
THẤY GÌ TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019/20 CỦA BARCELONA: NỢ NHƯ CHÚA CHỔM

Tờ nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha đã đưa ra bản report liên quan tới bảng báo cáo tài chính mùa giải 2019/20 của Barcelona, với những con số hết sức báo động, cho thấy tình trạng tài chính trên bờ vực phá sản của CLB này. Sau đây, mình xin trích dẫn những con số đáng chú ý nhất, từ phân tích của Swiss Ramble, vì để có một bản phân tích đầy đủ và chính xác nhất, cần những người chuyên ngành và am hiểu lĩnh vực tài chính – kế toán. (Mọi con số được ghi dưới đơn vị euro)

Trước tiên, nền tài chính của Barcelona bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng so với các CLB khác vì Covid-19. Trước mùa giải vừa qua, Barcelona đều đạt lợi nhuận trước thuế trong 8 năm liền, với mức tổng cộng khoảng 250 triệu suốt giai đoạn này. Barcelona cho rằng nếu không có đại dịch, CLB sẽ đạt mục tiêu đề ra là chạm mức doanh thu 1 tỷ (tính luôn cả việc chuyển nhượng cầu thủ) ở mùa giải vừa rồi, tức là doanh thu tăng 69 triệu, từ 990 triệu lên 1 tỷ 059 triệu.

Trước khi bước vào năm tài chính vừa qua, Barcelona dự kiến sẽ đạt mức lợi nhuận 4 triệu euro trước thuế. Nhưng cuối cùng, CLB xứ Catalunya lỗ 97 triệu sau thuế. Mức doanh thu giảm 135 triệu (tức 14%), từ 990 triệu xuống còn 855 triệu. Nếu gạt qua mức doanh thu có được từ việc chuyển nhượng cầu thủ, doanh thu của Barcelona giảm 123 triệu, từ 852 triệu xuống 729 triệu. Mức giảm nhiều nhất đến từ bản quyền truyền hình là 50 triệu (giảm 17%), mức giảm từ marketing và quảng cáo là 40 triệu (giảm 11%), mức giảm từ doanh thu có được từ các giải đấu tham dự là 33 triệu (giảm 29%) và mức giảm từ tiền bán vé là 6 triệu (giảm 9%).
Quỹ lương của CLB tuy giảm 55 triệu (giảm 10%) (gồm cả quỹ lương đội bóng đá và các đội thể thao khác) và các khoản chi tiêu khác cũng giảm 23 triệu (giảm 10%), song mức khấu trừ dần chi phí cầu thủ tăng 31 triệu. Tỗng mức khấu trừ dần chi phí cầu thủ của Barcelona là 192 triệu, cao nhất Tây Ban Nha (phản ánh từ các thương vụ Griezmann, Pjanic, Firpo và Braithwaite).

So sánh với Real Madrid và Atletico Madrid, dù cả hai CLB này đều chịu ảnh hưởng từ đại dịch, nhưng vẫn gần như huề vốn (sau thuế). Mức lỗ 97 triệu của Barcelona là “ngoại hạng” ở LaLiga, nhưng cũng cần biết thêm là mức lỗ này là tính luôn cả ở các đội thể thao khác chứ không riêng gì bóng đá (ví dụ bóng rổ lỗ 28 triệu, bóng ném lỗ 7 triệu). Đảo nhanh qua một vài CLB khác cũng chịu chung số phận như Barcelona, có thể kể đến Roma lỗ 204 triệu, Milan lỗ 195 triệu, Everton lỗ 158 triệu, Inter lỗ 100 triệu, rồi tới Barcelona, Juventus lỗ 90 triệu, Tottenham lỗ 72 triệu (tất cả đều sau thuế).

Trong năm tài chính vừa qua, Barcelona đã thu lời 73 triệu từ việc chuyển nhượng cầu thủ (Arthur tới Juve, Malcom tới Zenit, Perez tới Roma, Cucurella tới Getafe và Ruiz tới Braga). Dù vậy, con số này vẫn ít hơn dự toán trước mùa giải (101 triệu) và thấp hơn Atletico Madrid (136 triệu) và Real Madrid (101 triệu).

Dự kiến, mùa giải 2020/21 này, Barcelona sẽ lại tiếp tục giảm doanh thu từ 855 triệu xuống 791 triệu. Nghĩa là gộp cả mùa trước và mùa này, Barcelona có thể thiệt hại tới gần nửa tỷ (470 triệu), chỉ trong 2 năm.

Mức doanh thu giảm của Barcelona (không tính doanh thu từ chuyển nhượng cầu thủ) là 123 triệu ở mùa vừa rồi, cao hơn của Real Madrid (42 triệu) và Atletico (10 triệu). So với nhiều CLB khác cũng đã công bố báo cáo tài chính ở châu Âu, mức suy giảm doanh thu của Barcelona chỉ đứng sau Man Utd (133 triệu).

Nói thêm về quỹ lương của Barcelona. Quỹ lương này đã giảm đi 12%, xuống còn 443 triệu, nhưng vẫn cao hơn 65 triệu của Real Madrid, gần như cao hơn gấp đôi Atletico Madrid. Khoản nhẹ gánh có được là từ việc bán đi những Luis Suarez, Vidal, Arthur, Rafinha, Semedo và Rakitic – cắt giảm 32 triệu tiền bonus trong hợp đồng. Lúc này đây, quỹ lương Barcelona vẫn là cao nhất châu Âu.

Tổng nợ tài chính của Barcelona đã tăng lên tới 208 triệu, từ 272 triệu lên 480 triệu, bao gồm 279 triệu mượng từ các ngân hàng và 201 triệu từ các hợp đồng. Với khoản tiền mặt là 162 triệu, mức nợ ròng của Barcelona giờ là 318 triệu.

Nếu tính luôn cả nợ từ chuyển nhượng cầu thủ, tổng nợ tất cả của Barcelona đã tăng từ 554 triệu lên 820 triệu. Mức nợ ròng tăng từ 217 triệu lên 488 triệu.
Cụ thể hơn, nợ phí chuyển nhượng cầu thủ của Barcelona tăng từ 261 triệu lên 323 triệu. Giá thực phải trả (net payable) ở khoản này là 155 triệu sau khi xem xét đến khoản 168 triệu nợ từ các CLB khác. Ở đây, chủ yếu là nợ Liverpool trong thương vụ Coutinho (69 triệu), De Jong từ Ajax (64 triệu) và Pjanic từ Juve (58 triệu).

Chốt lại: Khoản nợ của Barcelona hiện tại là rất đáng báo động. Tổng nợ phải trả của Barcelona (liability) là 1,4 tỷ. Họ sẽ cần phải trả 395 triệu euro trong vòng 12 tháng tới (nợ ngân hàng 269 triệu, nợ chuyển nhượng 126 triệu), chưa kể theo như báo chí Tây Ban Nha cho biết, CLB hiện đang nợ lương cầu thủ. Barcelona đúng là đã bị “đánh tơi tả” bởi Covid-19, nhưng mô hình của CLB từ trước đó đã chịu những gánh nặng quá lớn từ quỹ lương siêu khủng và chính sách chuyển nhượng thiếu khôn ngoan rồi. Sẽ không có gì bất ngờ nếu những năm tháng tới đây sẽ là một thời kỳ khắc khổ của gã khổng lồ xứ Catalunya.

➡ Nếu có chi tiết hay thuật ngữ nào chưa chính xác, mong anh em góp ý giúp mình hoàn thiện nhé!
➡ Kênh YouTube bóng đá của mình (sắp chạy lại):
http://bit.ly/hoangthonglefoot

Đổi Arthur lấy Pjanic để nợ thêm 58 triệu. Bước đi thần thánh vl.
 
Millan lại cắm đầu rồi =))
 
Anh Ibra sau khi ghi bàn ăn 2 cái thẻ vàng, để Inter nó lật kèo :-(||>, mà Coppa thì cũng đỡ
 
bị loại có khi lại tốt

mục tiêu là đi C1 năm sau mà h đang đầu bảng , có thể nghĩ về Scudetto thì cứ hy vọng , còn cái knock out c2 nữa cơ

k dô đc bán kết thì đỡ đc 2 lượt đi / về giữa tuần , thời gian ấy cho trụ cột nghỉ ngơi lợi ích hơn :>
 
Đêm qua =)):
20210202_215554-jpg.89102


Khá khen Pirlo có một trận thắng bằng chiến thuật và xoay tua hợp lý. Nhìn chung thì kinh nghiệm bài trí chiến thuật của Pirlo vẫn non so với mặt bằng chung HLV Serie A, nhưng ít ra biết sai ở đâu mà sửa, ví dụ như chuyện chăm chăm pressing xong lủng giữa, sau trận thua Inter thì ba trận gần đây cải thiện hơn nhiều.
 
Juve có vẻ lấy lại nhịp độ rồi, may mà Ibra vẫn còn gánh Lan già được '@^@|||
 
"Conte, irritated by the screams from the Juve stands, showed the middle finger to Agnelli! Agnelli told him to stick it up his a$$"! #JuveInter

Nghỉ giữa hiệp trận Inter - Juve (Coppa Italia), Conte giơ ngón tay thúi về phía ban lãnh đạo Juve. https://www.football-italia.net/166141/video-conte-shows-middle-finger-juventus’-directors

Cuối trận chủ tịch của Juve, Andrea Agnelli, bị chộp lại được chửi: "now, put it in your ass, the finger" =)) https://twitter.com/juvecanal2/status/1359262103165693956
 
Sao Conte cay đám lãnh đạo Juve dữ v? =))
 
Chắc là do vấn đề cá tính/cái tôi. Chuyện Conte nắm đội nào được đôi mùa là toxic đội đấy, đổ tội, dỗi hờn, phàn nàn là điều không lạ.

Chứ hồi mới nhậm chức HLV Inter, bất chấp bị fan phản đối dữ dội đòi bóc sao, Agnelli trả lời phỏng vấn vẫn coi Conte là huyền thoại của Juve. Đối với Juve, Conte là người anh hùng có công lớn hồi sinh và đưa đội bóng quay trở lại chu kỳ thành công sau 5 mùa giải rách nát. Đối với Conte, ban lãnh đạo Juve có ơn tin tưởng và trao cơ hội cho Conte chứng minh mình là một HLV đẳng cấp.

Nhưng riêng từ vụ nhận lời huấn luyện Inter đã chứng minh vế 1, "qua cầu rút ván," và nhất là sau vụ hôm qua thì quả thực Conte đã hoàn thành vế 2, "ăn cháo đái bát." Một câu chuyện buồn, khi 10 năm trước không thể nào mường tượng được ngày hôm nay Conte đốt bỏ tất cả.
 
Không có lửa sao có khói, chắc bên Juve cũng trash talk nên lão akay, đang thua mà.
 
Conte thì tinh thần cạnh tranh ganh đua rất cao, trong trận thì hay ồn ào. Trận hôm qua có quả Lautaro ngã kiếm pen nhưng trọng tài không thổi, Conte đứng ngoài la ó phản đối ầm ĩ. Bị chú Bonucci bên kia bảo tôn trọng quyết định trọng tài đê. Lại được đám ban lãnh đạo Juve cổ vũ ầm ầm trên khán đài nữa. Chắc bức xúc từ lúc đấy.
 
Thua trận để biết là còn xa lắm mới sờ được cu to:2cool_sad:.

Chị em nhà Lan cứ kinh nguyệt không đều thế này thì con già nó lại lên thôi.
 
Back
Top