Bóng đá EU - Khi mấy thằng nhà giàu Brexit

ụa con dog bia sang Atm hồi nào vậy cà
 
Ars kích hoạt điều khoản mua lại hợp đồng của Partey vào ngày cuối kì cn làm Atletico bị động k kịp trở tay ( tưởng Lucas Torreira là phương án thay thế rồi chứ nhỉ :-? )

nên họ được phép đăng kí thêm 1 cầu thủ nội địa La Liga ( mua Kondogbia từ Valencia )

giống Barca đợt rồi Dembele chấn thương dài hạn nên hốt Braiwaithe của Levante
 
Barca cần người phá hợp đồng con Braithwaite xong bonn Leganes cũng xin mua người bên Liga méo cho mới tục =))
 
Kimmich nghỉ 2 tháng, vắng Kimmich thì Buyall cũng hơi mệt đấy.
 
Kimmich nghỉ 2 tháng, vắng Kimmich thì Buyall cũng hơi mệt đấy.
Thằng Goretzka hồi phục chấn thương rồi, cặp với thằng Tolisso cũng tốt chán. Còn cả thằng Martinez nữa, nếu bí quá thì để ông thần Alaba lên đá CM cũng dc nốt =)).
C1 thắng cả 3 trận rồi, chỉ có trận với ATM là khoai nhưng lại đá cuối, lúc đó cục diện an bài rồi. Còn ở Bundes thì với đội hình hiện tại cũng đủ làm gỏi cả giải.

Mà công nhận tụi Bayern này chuyển giao lực lượng nhanh vãi. Chỉ mất 1, 2 mùa đã xây lại được bộ khung bá đạo, trẻ khỏe, dày dặn kinh nghiệm. Ngay cả khi 2 thằng cầu thủ chủ chốt trong nhiều năm qua là Thiago và Alaba ( ko ký tiếp hd, năm sau thành CNTD) ra đi thì cũng chả lo gì vì đã có 1, 2 con hàng backup chất lượng chả thua kém mấy, thậm chí còn hơn.
Nhìn sang đám ông lớn khác mà nản: nhát là 2 ông Real, Barca
 
Chú Valverde đang cửng đỏ thì lại gãy chân. Năm nay Đan hói chắc chưa cúng giải hạn rồi :2cool_burn_joss_sti
 
ng Goretzka hồi phục chấn thương rồi, cặp với thằng Tolisso cũng tốt chán
Tolisso để hiếp gà ở Bundesliga thôi, mà ở C1 đúng là có ATM khó nhằn nên cũng ko ảnh hưởng nhiều.
Chú Valverde đang cửng đỏ thì lại gãy chân
Với lực lượng của Hàng da khéo uống C2 thật :)).
 
thằng ATM đá 7 trận ghi 17 bàn thủng lưới 2 :-(||>

mỗi năm mất 1 thằng trụ cột mà đá còn khét hơn
 
Real khéo toang mẹ r, 2 ông CM cứng trẻ 1 chấn thương 1 covid, bh lại để 2 anh già Kroos vs Modric cày +1 trẻ như Odergard hay 1 xuống phong độ như Isco thì hàng giữa có mà nát bấy.
 
Uli Hoeness & dị nhân buôn xúc xích
Triết lý làm nên sức mạnh

To me, this isn't a job, it's a passion!
Ông Uli Hoeness ít được biết đến tại Việt Nam. Nhưng cái tên này là một nhà quản trị tài năng trong thế giới công nghiệp giải trí bóng đá tỷ đô.
Bayern Munich, doanh nghiệp dưới tay trị vị của chủ tịch Hoeness là có triết lý kinh doanh cực kỳ hay.
"Những gì đội bóng này tạo ra trong làng thể thao và xã hội hoàn toàn khác với mọi thứ khác trên toàn thế giới. Đó là điều khiến Bayern nhận được tình yêu của mọi người. Chúng tôi muốn khác biệt với những ai chỉ thích làm dày túi tiền của bản thân đang xuất hiện ngày một nhiều trong giới kinh doanh".
Quả là một Brand Purpose tuyệt vời.

Dài hạn, chắc chắn từng đồng, căn cơ từng thương vụ và luôn đề cao tính thực dụng, gét sự hào nhoáng. Dưới tay ông, Munich lúc nào cũng có 100 triệu euro tiền mặt trong ngân hàng với tỉ lệ sở hữu rất đáng chú ý: 80% thuộc về cổ động viên, Adidas và Audi mỗi hãng sở hữu 9%.
Con người Hoeness điển hình cho tính cách Đức. Còn Bayern Munich điển hình về chất Đức: sở hữu của người Đức, các danh thủ Đức nổi tiếng qua nhiều thế hệ hầu hết đều đã chơi ở đây. Trong 40 năm trị vị của Hoeness, triết lý của Hùm Xám chưa bao giờ lệch khỏi đường ray tư duy hiệu quả, thực dụng của ông trùm tư bản bóng đá kiêm tài phiệt buôn xúc xích có tên Hoeness.

Hoeness là một bộ óc vĩ đại về thực dụng và nhạy cảm kiếm tiền không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Một trong những tư chất ghê gớm làm nên tên tuổi của Hoeness là khát vọng chiến thắng. Thất bại không có trong từ điển riêng của ông. Vì khát vọng ngùn ngụt ông rất quyết liệt để đạt được mục đích và sẵn sàng gạt phăng mọi vật cản trên đường. Ví dụ như việc mua cầu thủ, chính sách của ông là cướp những cái tên giỏi nhất của đội bóng đối thủ, điển hình là từ Borussia Dortmund. Lần lượt Mehmet Scholl, Oliver Kahn, Lewandoski rồi Mario Goetze. chuyển tới Bayern. Ông ấy muốn hủy diệt chúng tôi - lãnh đạo của Dortmund thốt lên cay đắng.

Trên thị trường chuyển nhượng, cùng với Real Madrid, Hùm Xám là Clb dạng muốn mua ai là hầu như chắc chắn người đó xuất hiện. Điều đặc biệt không phải vì vung tiền bom tấn và không có chuyện lương khủng. Thật đáng nể.

To me, this isn't a job, it's a passion!
Only one man at Bayern could be responsible for such a statement: Uli Hoeness.
Trang chủ của CLB Bayen Munich viết về vị chủ tịch đặc biệt của họ như vậy. Trong ngày ông tuyên bố từ chức chủ tịch.

Triết lý tiếng gốc Hy Lạp gồm hai nghĩa: sự minh triết & tình yêu.
Minh triết là nhìn thấu mọi thứ xung quanh; tình yêu là sự đam mê việc mình làm.
Minh triết có thể từ bỏ nếu thiếu đam mê. Có đam mê khó hiệu quả nếu thiếu minh triết.
Triết lý là tên gọi của một cặp trời sinh.

Mr BrandSon

Sau này để xem Bayern còn bá đạo trời Âu đc ko
 
Xem Barca đá với Betis hôm bữa bị mất người mà thủ vẫn như phê cần, giờ mà gặp Bayern nó hành cho 5-6 trái tiếp :4cool_confuse:
 
thằng ATM đá 7 trận ghi 17 bàn thủng lưới 2 :-(||>

mỗi năm mất 1 thằng trụ cột mà đá còn khét hơn
Hốt Suarez giá 0đ nữa, có thằng hợp cạ nhồi banh Felix nổ tưng bừng
 
Mẹ BLD Barca. Bán Suarez qua nước khác đi, thế đéo nào bán cho đối thủ. Gặp lại hắn làm đôi nháy chắc cười chết.
 
Nobita trước khi ra đi phải để lại shịt mới chịu mà !
 
Đù chú Fati đang lên lại chấn thương dài hạn như Asensio :3cool_nosebleed:
 
Chán lắm, Bà Xã gặp hạn đủ đường :9cool_too_sad:
 
Messi bị tước bàn thắng vì check VAR phạm lỗi giữa sân khi mà Argen chuyền bóng vòng vòng sân nhà sau đó gần cả phút thì éo thèm check.

cái xứ toàn kèo mafia mà cho nó dùng VAR nữa thì thắng 10-0 cũng được :3cool_adore:
 
Messi bị tước bàn thắng vì check VAR phạm lỗi giữa sân khi mà Argen chuyền bóng vòng vòng sân nhà sau đó gần cả phút thì éo thèm check.

cái xứ toàn kèo mafia mà cho nó dùng VAR nữa thì thắng 10-0 cũng được :3cool_adore:
luật là check KHI CÓ BÀN THẮNG, chứ nó ko ghi bàn thì check làm éo gì cho vỡ vụn trận đấu ra
 
Năm nay chắc Atletico ăn La Liga rồi, Felix tới năm nay mới rực rỡ
 
Back
Top