Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Mềnh trình còi nói chung không phân tích được nhiều, chỉ có là theo ánh mắt thường dân như mềnh thì hễ mỗi lần cháu Trường Xavi/Pirlo vào sân mà gặp bọn chơi pressing mạnh thì y như rằng te tua, từ đó suy ra khả năng thoát pressing của cháu nếu có thì cũng đạt điểm dưới 5 :1onion75:

Nói về WC thì...hơi sớm đó, Thái dúi nó bá ao làng bao lâu nay còn ăn hành sml, mình rặn mãi mới ôm được cái cúp ao làng năm nay mà vội tính WC làm gì, đặt mục tiêu đó cho 20 năm sau coi bộ hợp lý hơn :2onion2:

Trường h chỉ cần đẩy max skill chuyền thì ông park lại chuyển ẻm làm trung tâm thôi.. Như thời 2008 với Minh Phương Carrick ấy \m/.... Tiếc là thọt quá. Giải này đá vài trận nhưng chưa thấy quả chuyền nào ra trò cả...
 
bọn tây á kiểu iran, irag nó chơi phòng ngự chặt, pressing cả trận mà dứt điểm kiểu như aff cup đợt này thì khó ăn, nhất là cái bảng trận nào cũng cần điểm
anh đức có tham gia asian cup này ko nhỉ, vn nhiều gỗ quá :v
 
Nhắc mới nhớ cháu quân kun h ở đâu rồi ấy nhỉ :-?.. Chia tay ly kuteo xong mất dạng luôn :(.
 
Anh Đức và Văn Quyết rời đội rồi

Đinh Thanh Bình Suarez chắc suất tiền đạo thay thế Anh Đức
Minh Vương chắc suất thay thế Văn Quyết hoặc Xuân Trường
Nhắc mới nhớ cháu quân kun h ở đâu rồi ấy nhỉ :-?.. Chia tay ly kuteo xong mất dạng luôn :(.
Chia tay Ly kuteo xong cưới con người mẫu lò Khắc Tiệp rồi có con rồi còn gì
Vẫn đá cho Quảng Ninh cùng với Nghiêm Xuân Tú, giờ chơi ở vị trí CM
nhưng chỉ Mai Đức Chung mới auto gọi hắn lên tuyển thôi
 
Tiền đạo mặc dù được này mất kia nhưng so với những năm trước, dàn tiền đạo đã an tâm hơn.

Hậu vệ thì đéo phải bàn. Chỉ không ngờ đến ngày mà Việt Nam có 1 tuyến giữa đáng lo như giờ :(fight)
 
Hậu vệ thì đéo phải bàn. Chỉ không ngờ đến ngày mà Việt Nam có 1 tuyến giữa đáng lo như giờ :(fight)
Sơ đồ 3-4-3 này thì chỉ có Kante mới gánh nổi tuyến giữa thôi :-(||>
 
Sơ đồ 3-4-3 này thì chỉ có Kante mới gánh nổi tuyến giữa thôi :-(||>

Mà thật ra bỏ mẹ tuyến giữa cũng được, cho 2 thằng CMF chơi déstroyer như mấy trận gần đây hết là được. Ra Asian Cup xác định thế cửa dưới toàn tập có phải chơi áp đặt đâu.
Toàn phất bóng dài through ball từ 2 thằng Wing Back hoặc AMF playmaker về nhận banh chọt khe cho TĐ thôi mà.
 
Mà thật ra bỏ mẹ tuyến giữa cũng được, cho 2 thằng CMF chơi déstroyer như mấy trận gần đây hết là được.
Toàn phất bóng dài through ball từ 2 thằng Wing Back hoặc AMF playmaker về nhận banh chọt khe cho TĐ thôi mà.
Ra châu Á kiểu đấy éo ăn thua đâu
Tầm U23 với U23+3 thôi mà Văn Đức, Công Phượng quẩy biên gần như không có 1 xi nhê gì cả, chỉ có Văn Toàn, Hồng Duy vào sân ở phút 70 mới quẩy được
Giờ không có ông nội Anh Đức nữa thì chiêu Wingback tạt cho tiền đạo làm tường cũng không còn nữa

Gede chắc giới thiệu Thanh Hậu lên để cùng Quang Hải dắt bóng lên mớm tận mồm cho CF rồi,
tốc độ của Đứt Chym và Thanh Bình thoát được đám CB Tây Á,
còn sút bóng vào lưới được không thì không rõ :-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Ra châu Á kiểu đấy éo ăn thua đâu
Tầm U23 với U23+3 thôi mà Văn Đức, Công Phượng quẩy biên gần như không có 1 xi nhê gì cả, chỉ có Văn Toàn, Hồng Duy vào sân ở phút 70 mới quẩy được
Giờ không có ông nội Anh Đức nữa thì chiêu Wingback tạt cho tiền đạo làm tường cũng không còn nữa

Chịu chứ sao giờ ông. Đám già ở V league thì thời gian quá ngắn khó mà thấm nhuần lối chơi, chưa kể mâu thuẫn phát sinh. Đám trẻ trong đội thì qua cái AFF nhìn là rõ.

Ông nào xem giải này mà hype rồi bay cao bay xa tôi thấy lạc quan hết sức. Nhìn cả giải tuyến giữa không giữ nổi bóng mà lo luôn. May dàn fullbacks năm nay chắc mới nạp thẻ đập vô chỉ số chuyền dài, đã chuyền chuẩn còn đặt được độ xoáy, bóng chạm đất không lăn đi xa, thậm chí còn lăn ngược lại. Nhìn nhiều quả ảo vãi lờ. Như PES gọi là max skill weighted pass cmnr.
 
Phiền bạn chụp ảnh lại pha lắc hông của Busquets Huy Hùng ở AFF cup cho mình xem được không? Làm qué gì có, Huy Hùng giải này số lần chạm bóng bằng 1 nửa Trọng Hoàng, thậm chí Duy Mạnh và Ngọc Hải tham gia vào điều tiết còn nhiều hơn. Thoát pressing giỏi thế sao lại k dùng? vì k thoát được pressing nên HLV mới phải chỉ đạo là né ra chứ sao

Những trận đấu có Huy Hùng ông Park chỉ đạo đá kiểu "bỏ qua tuyến giữa" luôn đó, tức là cả Huy Hùng và Hùng Dũng hay Đức Huy được tháo hoàn toàn trách nhiệm điều tiết, thuần túy là tranh chấp và đôi lúc băng vào vòng cấm.

Motif build up của Việt Nam sẽ như này

(1)- Văn Lâm phát thẳng lên trên, bóng bật lại lấy được thì phải công nhanh, mà mất thì sang (2)
(2)- tranh bóng, bóng lấy được không có chuyền về hay chuyền cho tiền vệ trung tâm, đẩy thẳng lên trên đá nhanh

cả (1) và (2) đều k cần vai trò điều tiết của tiền vệ giữa nên có bao giờ bị pressing mạnh mà thoát pressing

Tại sao phải đá thế? Vì Huy Hùng và Hùng Dũng không thoát được pressing chứ còn gì nữa. Với thằng Xuân Trường nó có khả năng thoát được nên ông Park lại chỉ đạo đá kiểu khác, dù có fail nhưng không đặt câu hỏi vì sao ông Park lại tin tưởng và muốn đá như vậy à?

Có Huy Hùng và Hùng Dũng Việt Nam đá đỡ lúng túng hơn nên mấy ông cảm giác là 2 thằng đó thoát pressing tốt chứ thực cmn tế là Việt Nam build-up khác hẳn rồi, chứ tôi nói thật là Việt Nam build up giống như khi đá có Xuân Trường thì đảm bảo bóng vào chân 2 ông nhõn đó là mất ngay
:1cool_byebye:. Người ta gắn cho nó cái biệt danh Busquets VN là có lý do chứ đâu phải cho vui mồm.
giphy.gif


Huy Hùng trc giải đấu bị chấn thương, Hùng Dũng cũng vậy ( ko nhớ chấn thương sau trận nào ) thì vào sân đá bằng gì. Huy Hùng đá có 2, 3 trận thì số lần chạm bóng sao bằng mấy thằng kia dc :6cool_surrender:.
XT mấy trận dc đưa vào sân thì tuyến giữa nát bét, ko tàn hình thì cũng chuyền tao lao. Xem mấy trận vòng bảng VN đá phản công cực chán, chuyền toàn sai địa chỉ, toàn phải qua chân thằng QH .

Ông thử tìm xem có bài báo, hay bài post nào trên các forum bảo XT thoát pressing tốt tui đi đầu xuống đất. Mà chả cần tìm: cứ thử suy luận: 1 thằng vừa chậm, vừa yếu, lười di chuyển, ngại tranh chấp, ít rê bóng, qua người thì nó dùng cái gì để thoát pressing dc vậy? Tàn hình hay độn thổ á?

Đỉnh cao nhất của XT là giải U23 châu á đầu năm. Thật sự lúc đó ai cũng bất ngờ, gần như nó thay đổi 360*: thể lực cực trâu bò: nó với V. Thanh là 2 thằng đá full tất cả số phút của VN giải đó, trận tứ kết hay bán kết vào hiệp phụ VN phản công mà nó còn cùng với V. Thanh chạy lên đầu tiên để phản công. Giải đó nó cực kỳ chịu khó tranh chấp và pressing, ai cũng nói vui: nếu nó chịu khó đá như thế sớm thì TA đã không phải què quặt vì hốt cức cho nó qua các giải :)).

Nói thêm về tính cách của XT: thằng này anh em để ý từ khi bị mất xuất đá chính mặt cứ hằm hằm, lúc trao giải nó cũng tỏ thái độ bất mãn như vậy, chả thấy lúc nào vui. 1 thằng cầu thủ với tính cách như vậy thì khó cầu tiến, phát triển bản thân dc. Ở điểm này mình cực thích 2 thằng V. Thanh, Hồng Duy, chúng nó lúc nào cũng luôn hòa đồng, vui vẻ, ra sân luôn đá nhiệt huyết hết mình dù có dự bị.
// Như cái gif này:
giphy.gif


Tuyến giữa không kiểm soát dc là do mấy tên XT, HD, HH, DH không giỏi luân chuyển, điều tiết, cái này ai cũng công nhận cả. Ai chả muốn có 1 thằng tiền vệ điều tiết giỏi, thế nên lão Park mới phải hi sinh QH xuống đá CM. Nhưng như thế thì tấn công lại thọt, nên lại phải đẩy em nó lên. Thật ra 4 trận bán kết, ck dù không đá CM nhưng QH vẫn luôn là trung tâm mọi đường bóng, kết nối 2 tuyến.
 
Nhìn giải này thay đổi đánh giá về thằng Trường mà. Hồi U23 tao với ô già còn khen nó chững chạc, phát biểu khôn.
Thôi cũng xem như các em nó còn trẻ, trở thành sao thì dễ thế này lắm.
 
:1cool_byebye:. Người ta gắn cho nó cái biệt danh Busquets VN là có lý do chứ đâu phải cho vui mồm.
giphy.gif


Huy Hùng trc giải đấu bị chấn thương, Hùng Dũng cũng vậy ( ko nhớ chấn thương sau trận nào ) thì vào sân đá bằng gì. Huy Hùng đá có 2, 3 trận thì số lần chạm bóng sao bằng mấy thằng kia dc :6cool_surrender:.
XT mấy trận dc đưa vào sân thì tuyến giữa nát bét, ko tàn hình thì cũng chuyền tao lao. Xem mấy trận vòng bảng VN đá phản công cực chán, chuyền toàn sai địa chỉ, toàn phải qua chân thằng QH .

Ông thử tìm xem có bài báo, hay bài post nào trên các forum bảo XT thoát pressing tốt tui đi đầu xuống đất. Mà chả cần tìm: cứ thử suy luận: 1 thằng vừa chậm, vừa yếu, lười di chuyển, ngại tranh chấp, ít rê bóng, qua người thì nó dùng cái gì để thoát pressing dc vậy? Tàn hình hay độn thổ á?

Đỉnh cao nhất của XT là giải U23 châu á đầu năm. Thật sự lúc đó ai cũng bất ngờ, gần như nó thay đổi 360*: thể lực cực trâu bò: nó với V. Thanh là 2 thằng đá full tất cả số phút của VN giải đó, trận tứ kết hay bán kết vào hiệp phụ VN phản công mà nó còn cùng với V. Thanh chạy lên đầu tiên để phản công. Giải đó nó cực kỳ chịu khó tranh chấp và pressing, ai cũng nói vui: nếu nó chịu khó đá như thế sớm thì TA đã không phải què quặt vì hốt cức cho nó qua các giải :)).

Nói thêm về tính cách của XT: thằng này anh em để ý từ khi bị mất xuất đá chính mặt cứ hằm hằm, lúc trao giải nó cũng tỏ thái độ bất mãn như vậy, chả thấy lúc nào vui. 1 thằng cầu thủ với tính cách như vậy thì khó cầu tiến, phát triển bản thân dc. Ở điểm này mình cực thích 2 thằng V. Thanh, Hồng Duy, chúng nó lúc nào cũng luôn hòa đồng, vui vẻ, ra sân luôn đá nhiệt huyết hết mình dù có dự bị.
// Như cái gif này:
giphy.gif


Tuyến giữa không kiểm soát dc là do mấy tên XT, HD, HH, DH không giỏi luân chuyển, điều tiết, cái này ai cũng công nhận cả. Ai chả muốn có 1 thằng tiền vệ điều tiết giỏi, thế nên lão Park mới phải hi sinh QH xuống đá CM. Nhưng như thế thì tấn công lại thọt, nên lại phải đẩy em nó lên. Thật ra 4 trận bán kết, ck dù không đá CM nhưng QH vẫn luôn là trung tâm mọi đường bóng, kết nối 2 tuyến.
Á đù thái độ vãi nồi nhỉ.
 
Nói thêm về tính cách của XT: thằng này anh em để ý từ khi bị mất xuất đá chính mặt cứ hằm hằm, lúc trao giải nó cũng tỏ thái độ bất mãn như vậy, chả thấy lúc nào vui. 1 thằng cầu thủ với tính cách như vậy thì khó cầu tiến, phát triển bản thân dc. Ở điểm này mình cực thích 2 thằng V. Thanh, Hồng Duy, chúng nó lúc nào cũng luôn hòa đồng, vui vẻ, ra sân luôn đá nhiệt huyết hết mình dù có dự bị.
// Như cái gif này:
giphy.gif
Giờ bóng đá VN cũng tới lúc phân tích GIF thái độ cầu thủ rồi nhỉ :))
 
Cái gif đó thằng kia nó bấu tay thằng Trường, bấu có vẻ mạnh đấy, mà có vẻ trước đó Trường nó từ chối rồi thằng kia cố giữ nó lại để chụp hình.
 
Một cái Gif như trên thì chưa biết được. Nhưng Trường rõ ràng kém hẳn đi về chuyên môn. Thời U23 đầu năm, đúng công nhận ai cũng phải khen nó, chê sao được đợt đó
 
Giờ bóng đá VN cũng tới lúc phân tích GIF thái độ cầu thủ rồi nhỉ :))
Tui ko bao giờ đánh giá qua cái gif, tui để ý nó trong tất cả các trận, lúc trao giải cũng xem hết, lúc nào mặt cũng lầm lì ( bt nó cũng là thằng ít vui cười rồi, nhưng mặt vẫn tươi chứ không như ở AFF này). Nhìn nó rất thờ ơ, hờ hững khi ăn mừng chiến công với đồng đội
 
Éo thích XT, như con đàn bà hay dỗi hay emo.
 
Tui ko bao giờ đánh giá qua cái gif, tui để ý nó trong tất cả các trận, lúc trao giải cũng xem hết, lúc nào mặt cũng lầm lì ( bt nó cũng là thằng ít vui cười rồi, nhưng mặt vẫn tươi chứ không như ở AFF này)
Nó đang tự trách nó thì sao + thêm mắt nó híp nữa, ta cũng hay vậy mặc dù đội giành giải mà bản thân đá không tốt :)).
Quan tâm chi chuyện bên lề, nó đá không tốt thì ăn chửi, thế thôi.
 
Công bằng mà nói đang đi bị 1 đứa ất ơ nào đó kéo lại vậy thì với mình cũng khó chịu thật, nhưng đang vui với có con bé trước mặt XT cũng ko nên có thái độ như vậy. Giải này với Asiad vừa qua XT nó xuống thấy rõ rồi, ko phải khi không ông Park cho nó đá chính mới vô giải rồi từ đó cho nó ngồi dự bị ko như đợt U23. Mà cuối cùng ông Park vẫn để nó ở lại đá tiếp cho Asian cup mới khiến mình bất ngờ, ko biết đội hình triệu tập rồi có rút bớt ko?
 
Back
Top