Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Yemen và Nhật đã xong :D VN chính thức vào :D
 
xong phim, giải tán chờ xi-gêm :))

mai coi các thể loại chiên dza mồm miệng thế lào :))
 
Thằng cha Lê Thị Hải mình nghi là cố tình tạo scandal để kiếm tiền như kiểu Kenny Sang lắm, gần đây toàn phát biểu thối éo chịu dc
 
2 thằng bẩn bựa nhất ĐNA là Mã và In đã bị loại
 
Vào rồi, chúc mừng Miura, ku CP đá dưới tay Miura thấy lên trình rồi đó, chịu khó tranh chấp chứ không đi bộ nhiều nữa.
 
Chúc mừng thầy trò Miura

Bây giờ 2 chú Yemen với Uzbekistan lập đàn cầu may đi nhé. Mie. thằng dog Uzebekistan, hồi đá với VN đá xấu vl xong HLV tan trận còn đéo thèm họp báo, bh xếp dưới VN thấy có đắng không :))

Nếu Miura chịu khó đầu tư cho giải ở Qatar ở sang năm thì phải bê nguyên lứa 1993 đổ lên này đi đá Sea Games, còn MHQ, Hoàng Thịnh, Huy Hùng 92 thì đẩy lên đá tuyển quốc gia thôi.
 

Này thì Thị Hải. Đích thị là làm trò, chém gió rồi nhé. Bịa chuyện trước NHM chứ sao qua nổi mấy bác nhà báo uy tín này =)).
 
giải làng còn có cơ hội ẳm cúp, dại gì mạo hiểm ở giải Châu Á . có cúp là bảng lí lịch thơm hơn, dại gì ....
 
Lên Zing lại gặp điệp khúc "tôi không cần thắng, chỉ cần đá đẹp" và
"Nói về thành tích thì U19 vượt qua vòng loại Châu Á với thành tích nhất bảng nhé... Hiệu suất ghi bàn nhiều nhất... Còn ông Miura chật Vật vượt vòng loại nhé... Còn U19 vào chung kết tất cả giải ĐNÁ mà mình tham gia ( 3 ĐNÁ + 1U21 Báo Thanh niên)... Còn ông Miura chỉ có 1 trận thắng Iran 4-1... Còn lại không thể so thành tích với U19 anh nhé... Chỉ cần chịu khó ngồi thống kê thành tích của Miura thì biết kết quả kém xa nhé... Các thánh cứ fán giải U19 khác xa U23 thì đúng rồi... Khác nhau giữa số 19 và số 23 đấy... Có ai dám đưa ra cái khác ngoài cái số này ko... Thành phần ảo tưởng hơi bị nhiều."

Không biết làm sao để vừa lòng các thánh nữa /:)
 
Cá nhân mình thấy giải này VN đá rất ổn. Còn thằng nào con nào muốn VN đá kiểu tiki-taka hay bật như Man hay quẩy thì nói luôn đá kiểu đấy nhìn rất ngứa mắt vì trình độ VN chưa đủ để đá, đá kiểu đấy sớm muộn gì cũng thua đậm hoặc gãy chân.
 
Bác trên nói hay vãi ra. Thuỵ với chả Hải, Haizzz
 
Không biết làm sao để vừa lòng các thánh nữa /:)

Trích :4cool_doubt:
KIM LEE 18:39 NGÀY 31/03/2015
Biết là chiến thắng là thứ mục tiêu của bóng đá nhưng cảm hứng bóng đá chuyền đến cho người hâm mô mới là quan trọng nhất, ví như đinh nghĩa Hạnh Phúc vậy, hạnh phúc là chặng đường chứ không phải là đích đến, mỗi con đường, mỗi giai đoạn trôi qua của cuộc sống chúng ta cảm nhận được hạnh phúc khiến ta vui vẻ, yêu đời chứ không phải như học sinh mong qua kì thi học kì thật tốt để hạnh phúc, rồi lại tới lúc mong muốn đậu ĐH sẽ hạnh phúc, rồi tiếp đến lại suy nghĩ kiếm được công việc tốt và lập đình là hạnh phúc mà là những trải nghiệm mà mình đã trôi qua. Bởi vậy khi xem bóng đá của đội tuyển VN tôi chỉ suy nghĩ màu cờ sắc áo, tinh thần và lối chơi của đội tuyển đem lại hạnh phúc và cảm hứng đứng ngồi không yên vì những pha bóng đẹp, phối hợp khiến ai cũng trầm trồ vỗ tay. Chiến thắng với tôi không quan trọng, cảm hứng là quan trọng nhất, kết lại lối chơi chuyền dài cầu may hiện tại với đối thủ Ma Cau sinh viên thì tôi không còn gì để nói.


Btw thật xúc động với tình yêu bóng đá trên Zing.
 
thì đá đẹp mà cùng tỉ số thì vẫn sướng hơn chứ sao :)) cơ mà bọn nào nói trận VN - NB vừa rồi nhàm chán, ko cảm hứng thì đúng là nhảm. mình xem trận này còn hồi hộp hơn khối trận của U19 hay đội tuyển. thót tim với mấy pha suýt thua của VN, trái nào ra biên hay đc thủ môn cản phá là mừng hét với vỗ tay hết sái :))

//thôi giải tán chờ Seagame anh em ơi :))
 
Chúng nó quên là jav cũng chỉ thắng casino 7-0 (:|
 
^
^ fan ars dấu tên đội hâm mộ cho hay
 
Dạo này bongdatv lăng xê cho anh Minh Hải dữ nhỉ,hôm nay đồng chí số 18 đá thấy chán nhất team đấy.
 
anh 18 hình như cái anh mà trận với NB chửi đồng đội rõ to, truyền hình còn nghe dc $-)
 
Thằng Ngọc Thắng mình thấy đá tốt đấy chớ, nó vừa công nhân vừa kĩ thuật mà dứt khoát k màu mè
 
Mà thằng Indo nằm ở cái bảng có 2 đội farm hiệu số là Timo với Runây mà nó cũng éo vào đc =))
Kể ra thì VN cũng may, Nhật với Mã tuy khó nhai nhưng mà Macau thì trình chỉ ngang đá phủi, phá quả bóng còn k làm đc =))
 
Back
Top