Trận này phải nói là khó, nhưng như mọi trận trước, mấu chốt là đừng có để bị dẫn trước quá sớm là đc, tinh thần sẽ giải quyết những vấn đề còn lại

).
Xem mấy trận bọn Qatar nó đá thì thấy bài phối hợp chọc khe bổng phá bẫy việt vị và xuống biên của bọn nó khá kinh, ko cẩn thận ham dâng lên hơi cao 1 tí quá nửa sân nhà thôi mà mất bóng cái là rất dễ toang.
Trận này bác Seo muốn có hy vọng chắc chắn vẫn phải cho đá theo kịch bản đổ bê tông thật chặt, khóa 2 thằng là tiền vệ kiến thiết với tiền đạo cắm của Qatar lại, ít nhất là qua hết hiệp 1 với nửa đầu hiệp 2. Đồng thời trông vào hàng tiền đạo ( lớ ngớ bỏ mẹ vì thẳng thắn ra mà nói là ít hy vọng đc gì nhiều với 2 cu Chinh - Phượng, may ra chỉ trông vào cu Đức hay tình huống cố định với sút xa qua chân cu Hải ) làm đc 1 bàn lấy lợi thế tinh thần như mấy trận trước.
Nói thì có hơi hạ thấp khả năng tấn công của đội nhà dù đã ghi 5 bàn, nhưng cũng phải thấy mấy trận rồi nhiều bàn kiếm đc vì mấy team đối phương có phần lỏng lẻo và chủ quan.
Nhìn thống kê phạm vi và thời gian kiểm soát bóng của bọn Qatar này (<49% cả 4 trận đã đá) thì thấy dù dẫn bàn hay ko dẫn lúc nào chúng nó cũng giữ đội hình tương đối thấp, và chắc chắn sẽ chơi cảnh giác hơn nhiều (ít nhất là hơn mấy thằng mà mình đã gặp) . Xác xuất chọt đc 1 bàn thôi cũng là rất khó :( .
Nói thì vậy, mình tin trận này vẫn sẽ là 1 trận để đời của VN, dù khả năng thắng như có mấy bác phân tích, chỉ hover ở khoảng 20-30% mà thôi =).