Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thôi vốt đồng hồ tốp bích , giải tán khỏe thôi :8cool_matrix:
 
thế Ars chắc là vua bán độ quá, 3-0 --> 3-3 , 4-0 -->4-4. Mà bán độ lúc này chỉ có thằng ngu mới làm thôi, mới bị phanh phui ra 2 vụ, nếu có thì phải chọn thời điểm khác để né chứ.

Biết đâu nhiều quá nên liều :2cool_confident:
 
Đề nghị bác Bazzani ra đây giải thích nguyên nhân tại sao lại vỡ kèo thế này :6cool_ah: Giờ ra mấy hàng cầm đồ săn hàng rẻ được không nhỉ
 
:8cool_matrix: chắc Bazzani cũng đổ nợ rồi.
 
Thôi giải tán chờ SG năm sau ! Yên tâm đi các bạn sau bao thế hệ ăn hại VN sắp rút ra được bài học rồi =))
PS: Chờ mấy cháu tiềm năng TA , CP , XT.....!
130.gif
 
Cũng may AFF năm nay không mong đợi nhiều... nên cũng không thấy đau lắm.

Chứ như cái hồi AFF 2008 lượt về cả tuần thổn thức, còn 2010 thua xong ra vườn đập gạch luôn
 
việc làm duy nhất sau AFF là giữ lại Miura
 
dúng rồi việc nữa là đề nghị đừng bao h gọi cái hàng phong ngự trận này và đội tuyển quốc gia nữa giùm . Lol so với hàng phòng ngự 2008 thật là như vàng so với cục phân :5cool_beat_plaster: năm nay cái tên nguyên manh , văn biển , đinh tiến thành , quế ngọc hải đã để lại ấn tượng sâu đậm rồi.
 
Chả hiểu hôm nay hàng phòng ngự đá thế nào nữa :)) Anh Văn Điển (Biển) đá như Pepe VN :))
 
Cái khung của đám U19 năm sau đi lấy đi đá Seagames đi rồi cho thêm cầu thủ vào thôi. Thiếu thằng nào hẵng cho thêm vào, chuẩn bị cho tương lai.
 
ờ mà nh71 cái này đề nghĩ dẹp vụ thưởng thiếc thưởng nóng gì đi lol mới bán kết lượt đi đã thưởng =)) h thấy thua nhục é biết cái phần thưởng kia để lam gì đề nghị trả lại tiền vé cho người hâm mộ
 
Cái khung của đám U19 năm sau đi lấy đi đá Seagames đi rồi cho thêm cầu thủ vào thôi. Thiếu thằng nào hẵng cho thêm vào, chuẩn bị cho tương lai.

Vấn đề là khung đấy hậu vệ vẫn như đội tuyển. Thật sự đang thiếu hậu vệ trẻ trầm trọng :3cool_embarrassed:
 
dúng rồi việc nữa là đề nghị đừng bao h gọi cái hàng phong ngự trận này và đội tuyển quốc gia nữa giùm . Lol so với hàng phòng ngự 2008 thật là như vàng so với cục phân :5cool_beat_plaster: năm nay cái tên nguyên manh , văn biển , đinh tiến thành , quế ngọc hải đã để lại ấn tượng sâu đậm rồi.

chả ai dám so với hàng phòng ngự 2008 cả vì năm đấy có Như Thành, trung vệ số 1 của bóng đá VN, phước tứ gọi là kinh nghiệm nhất bây giờ còn thua quá xa.
 
coi Malay đá với VN mà mình hình dung lại quả Đức rape Brazil
 
năm đó còn có dương hồng sơn nữa y như rằng đội bạn sút bóng luôn có niềm tin chụp dc ^^ , còn đội với thủ môn hiện nay y như rằng cảm tưởng bàn thắng sẽ đến @@
 
mình sẽ chờ nó tấn công...sau đó mình cắt được đường chuyền..mình phản công.mình ghi bàn

a a a ra rồi :6cool_ah:
 
buồn cười các bạn cứ nhắc đến U19 và TA, XT, CP sang năm :))

hôm nay tuyển mình thua ko phải vì hàng công mà là hàng thủ

thủ như vậy thì có messi ronaldo vào đá cũng ko gỡ lại đc đâu

15 phút đầu tiên đã ăn 2 trái, xong bị phản lưới, bàn thứ 4 thì chả biết nên khóc hay cười. Thủ như vậy thì hàng công có là thiên tài cũng chả còn tinh thần mà đá nữa, ghi được 2 bàn là khích lệ lắm rồi.
 
Hàng hậu vệ trong trận này thấy có mỗi chú QNH đủ ngon để giữ cho đợt SG tới. Còn Minh Tùng với Thanh Hiền thì chịu, dự là a Miura phải lặn lội đi tìm thêm hậu vệ trẻ mới. Tiến Thành thì dù cao to nhưng mà đá hơi chán, nhưng bí quá thì cho vào u23 cũng được.

Bài toán hàng thủ thật là quá nan giải, từ sau thời 2008 VN còn chả sản sinh ra trung vệ nào ngon như Như Thành :|
 
Khí ngã khứ giả
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loạn ngã tâm giả
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu
Trường phong vạn lý tống thu nhạn
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
Bồng lai văn chương Kiến An cốt
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát
Cụ hoài hứng dật tráng tứ phi
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tản phát lộng biên chu.


ngâm thơ tí cho đời vương chút phong lưu, mười mấy năm ngày sau ta vẫn là tiêu sái :6cool_boss:
 
Back
Top