Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói chung hiện tại thì gạt bỏ mấy cái chém gió ngoài lề này nọ của bác Đức đi, tập trung về chuyên môn thì HAGL phải cải thiện hàng thủ, 3 trận trận nào cũng thọt 2 quả mà chưa gặp mấy hàng khủng như BD, SLNA. Hậu vệ HAGL đá chắc chân cũng đeo chì khi tư tưởng "đá xấu là đuổi" của bác Đức luôn luôn đc đề cập đến, đá yếu đuối vđ' hình như chả thấy chuồi bao giờ, và thím CP bớt cá nhân đi :6cool_boss:.
 
Mà bọn này giờ 20 rồi mà sao nhiều bác cứ nghĩ là vẫn 19 nhỉ :7cool_waaaht:
 
Kệ mẹ mấy lời nói của bác Đức đi, nói gỡ gạc hộ đội bóng mà, chủ tịch hay hlv nào cũng vậy. Rốt cuộc cũng đâu có cấm đc, rồi lại lên than khóc đá xấu choi bẩn, riết vài tuần nữa là ko còn ai ủng hộ đâu. Cơ mà Chúng nó sợ như vậy mới là đang trưởng thành đấy! :) dần dần các cậu nhóc sẽ ít vẽ vời hơn, thực dụng nhiều hơn để phù hợp với môi trường xung wuanh thôi. Nói chung là mình cũng éo care cho lâm vì càng care thì chúng nó sẽ lại càng đá dở thôi :))

Ko phải trước khi CP nổi tiếng nó đá rất đồng đội sao? Sau khi đc tung hô nhu Messi VN thế là nó bị bệnh sao ngay và đá ncc.

Theo như mình thấy thì có một chút GATO ko hề nhẹ từ câc anti fan. Lại phải lặp lại, suy cho cùng thì chúng nó cũng chỉ mới 19 tuổi à. Bác nào bảo chúng nó đi đá phủi với đá giải nghiệp dư thì giết chết bóng đá VN từ trong trứng rồi. Có mỗi cái Võ league ghẻ cho tụi nó cọ xát còn đuổi đi là thế lào? :-??

Có mỗi cái Võ League thì chuyên tâm và thích nghi với nó mà đá,đằng này chưa đá đã dọa dẫm này nọ để yêu cầu được hưởng lợi. Võ League có từ lâu, chả lẽ cả cái Võ League phải đi chiều theo thằng HAGL ?

Mà ai xem cũng thấy rõ từ trọng tài tới NHM và thậm chí BLV đều rất ưu ái cho HAGL chứ ko phải là ko, tức là nó nhận được đủ thứ điều kiện để phát huy. Ấy vậy mà nó vẫn bộc lộ ra sự yếu kém chứng tỏ là nó kém hơn so với những thằng khác thôi.

Chúng nó mới 19 ? Nhầm nhé, chỉ có 1 vài trong số đó là 19 , 20 còn lại là cầu thủ trưởng thành cả rồi. Các đội khác cũng đầy thằng trẻ.

Tiếp nữa, mình rất phản cảm với những quy kết theo kiểu "GATO nên này kia". GATO đ.éo gì ko biết nữa. Những thằng ví dụ như mình đây, lúc đầu xuất hiện U19 thấy cũng hay ho, xem vài trận phát hiện ra nó cũng thường, rồi khi mà cả cái cộng đồng bị mụ mị thì ko quan tâm nữa rồi giờ lại thấy Đức nổ thì khó chịu và chờ đợi cái Võ League nó dạy cho Đức nổ 1 bài học về làm bóng đá, rằng Đức chỉ là 1 tay buôn chứ ko phải người làm bóng đá, đừng coi thường thể thao.

Người ta soi mói HAGL, là người ta chọc bầu Đức, chứ thật ra thì đếch ai quan tâm cỡ thằng CP . Cá nhân mình thì chỉ hy vọng 2 thằng ku XT, TA thôi, từ hồi xem U19. Còn thằng CP thì từ hồi đấy đã thấy nó chỉ dạng trung bình khá thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
http://vitalk.vn/threads/cong-phuong-chinh-thuc-thanh-ty-phu-o-tuoi-20-kiem-tien-qua-khung.1762987/
cong-phuong-thanh-ty-phu_2k77jgoncg3i3_2_2k7c18q6kpp56.jpg
 
Tính ra HAGL đội hình chỉ trẻ thứ 3 thôi. Hôm xem tv thấy bảo còn 2 đội trẻ hơn mà.
 
Bởi vậy làm người ta thích thì khó chứ làm người ta ghét thì dễ lắm :1onion33: Mà cái thể loại đến cả tượng đài truyền thống cỡ Thể Công với CSG mà cũng muốn đạp luôn thì nói thiệt mềnh ưa không nổi :1onion33: Không muốn bị châm chọt thì đừng để thiên hạ có cớ châm chọt, mỗi tội nhìn chỗ đếu nào cũng thấy toàn những thứ ngứa mắt ngứa tai, "fan hâm mộ" thì kiến thức bóng đá đặt gọn trên lá me, ngoài cái cụm "đá đẹp là được" thì chả nói được cái gì ra hồn, thậm chí "đá đẹp" nghĩa là sao còn chưa chắc biết, vậy mà ai góp ý cũng gạch đá chửi bới ầm ầm :1onion33:



Còn thì ai thèm GATO xua đuổi gì các cháu, nhưng các cháu tham gia vô cuộc chiến của những thằng đàn ông thì phải chấp nhận vỡ đầu chảy máu chứ sao lại đòi...nhường, 19-20 có phải con nít đâu, 19-20 mềnh đã vừa học ĐH vừa đi làm công nhân thời vụ rồi nhá, lương 50k/ngày mà làm đủ việc từ khuân vác tới lau ống, ngày nào về nhà không có vài vết đứt tay rách chân vì bị vỏ lon bia hay cạnh ống nó chém là coi như may mắn rồi, mà đấy là nhà mềnh thừa điều kiện để mềnh đi Anh đi Nhật du học nhá, sau 2 năm va chạm đủ kiểu ở tầng thấp của làng lao động VN gia đình mới cho ra nước ngoài học, còn các cháu mang tiếng con nhà nông, chăn trâu từ nhỏ, mà hơi tí đã gào lên ầm ầm, đòi ưu đãi, đòi nhường, con nhà lính tính nhà quan à :2onion58: Mai mốt đi tán gái gặp thằng thiếu gia đẹp trai hơn, giàu hơn cũng gào lên đòi nhường chắc, "sao mày dám đẹp trai hơn tao, sao mày dám giàu hơn tao, chơi vậy là không đẹp, tự thiến đê thì mới công bằng" :2onion58:
 
Chỉnh sửa cuối:
Có mỗi cái Võ League thì chuyên tâm và thích nghi với nó mà đá,đằng này chưa đá đã dọa dẫm này nọ để yêu cầu được hưởng lợi. Võ League có từ lâu, chả lẽ cả cái Võ League phải đi chiều theo thằng HAGL ?

Mà ai xem cũng thấy rõ từ trọng tài tới NHM và thậm chí BLV đều rất ưu ái cho HAGL chứ ko phải là ko, tức là nó nhận được đủ thứ điều kiện để phát huy. Ấy vậy mà nó vẫn bộc lộ ra sự yếu kém chứng tỏ là nó kém hơn so với những thằng khác thôi.

Chúng nó mới 19 ? Nhầm nhé, chỉ có 1 vài trong số đó là 19 , 20 còn lại là cầu thủ trưởng thành cả rồi. Các đội khác cũng đầy thằng trẻ.

Tiếp nữa, mình rất phản cảm với những quy kết theo kiểu "GATO nên này kia". GATO đ.éo gì ko biết nữa. Những thằng ví dụ như mình đây, lúc đầu xuất hiện U19 thấy cũng hay ho, xem vài trận phát hiện ra nó cũng thường, rồi khi mà cả cái cộng đồng bị mụ mị thì ko quan tâm nữa rồi giờ lại thấy Đức nổ thì khó chịu và chờ đợi cái Võ League nó dạy cho Đức nổ 1 bài học về làm bóng đá, rằng Đức chỉ là 1 tay buôn chứ ko phải người làm bóng đá, đừng coi thường thể thao.

Người ta soi mói HAGL, là người ta chọc bầu Đức, chứ thật ra thì đếch ai quan tâm cỡ thằng CP . Cá nhân mình thì chỉ hy vọng 2 thằng ku XT, TA thôi, từ hồi xem U19. Còn thằng CP thì từ hồi đấy đã thấy nó chỉ dạng trung bình khá thôi.


Thế Võ League cứ mãi mãi là Võ League à. Người ta đang muốn giảm bớt lối đá bạo lực, tập trung vào đá bóng chứ không phải đá người. Biết bao cầu thủ chết cả sự nghiệp vì chấn thương rồi.

Cái này chỉ tạo thêm áp lực thôi chứ không phải điều kiện phát huy. Bọn nó còn trẻ, chịu áp lực chưa giỏi.

Bạn bảo người ta a dua, fan cuồng thì họ chửi bạn gato. Công bằng. Chả có gì sai.
 
1 vài trường hợp ác ý thôi
chứ bạn phải hiểu đá rát là khác
 
ông DŨng bị đập rồi nè =))

Phía sau những phát ngôn “ồn ào” của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

Cái không thành công của ông Dũng cũng nhiều, chứ chẳng ít. Ấy là khi ông Dũng được bầu làm Chủ tịch LĐBĐ TPHCM. Ở một nơi được cho là “giàu nhất nước”, làm bóng đá ở đó khác gì “sa chĩnh gạo” ấy thế mà ông Dũng không thể vực bóng đá TPHCM lên được. Đội bóng cứ giải thể, teo tóp dần rồi TPHCM trở thành “mảnh đất trắng” trên bản đồ bóng đá. Ông Dũng cũng đành nói lời từ chức và rồi trở thành… Chủ tịch VFF.
ặc ặc thế này:mad:


4rum nâng cấp keiu63 gì mà chức năng chán chết dc
 
Giờ bác nào bảo Stock bên Ngoại hạng đá hiền đi rồi bảo các đội ở Vleague đá hiền. Phong cách đá rắn đã hình thành lâu rồi.
 
đá 2 cẳng 1 năm mình đếm chắc dc 2-3 vụ ở v-league,mà cái này giải éo nào chả có
bọn nhà báo toàn coi 2lai bóng đẹp bên giải quốc tế xong tưởng bên đó dek có rồi về làm rùm bên đay
mà nói thất táng thẳng 2 giò cũng chả sao,mien đúng luật trúng banh trước là dc,cứ nhìn de jong thì biết,haha
 
Thủ môn Quảng Ninh dc hứa thưởng Ipad 21tr nếu giữ sạch lưới. Ai dè thủng lưới phút 90+4. Quá nhọ
 
Mốt làm cái hagl tv thuê th blv vtv 6 về bl là chuẩn cmnl.:rolleyes:
Dm nó câu giờ mà nó cũng khen dc
 
Đùa chứ nói giờ ai mà đá thua HAGL là hơi bị ê mặt nha, mình hôm nọ xem thấy đội này toàn ông loắt choắt, khả năng tranh chấp bóng hầu như ko có. Kỹ thuật thì có đấy nhưng mà chỉ thế thôi là ko đủ.
Nhìn chung nếu bảo HAGL là kho điểm cho các đội V-league thì cũng ko hoàn toàn là troll thôi đâu. Giờ chợt nhớ lúc U19 đá mới nổi có đồng chí nào cao hứng lứa này thừa sức phô diễn kỹ thuật ở Ngoại Hạng Anh, ko biết giờ trôi nổi ở đâu rồi.
P/S: Hải Phòng mùa này đá như ALT Madrid, lên đầu bảng rồi :p
 
Có mỗi cái Võ League thì chuyên tâm và thích nghi với nó mà đá,đằng này chưa đá đã dọa dẫm này nọ để yêu cầu được hưởng lợi. Võ League có từ lâu, chả lẽ cả cái Võ League phải đi chiều theo thằng HAGL ?
Thế cuối cùng Võ League có chiều theo nó không? dĩ nhiên không rồi! Vậy câu chuyện thích nghi chỉ có 1 chiều: HAGL phải thích nghi với Võ League (đã được mình nói ở đoạn văn đầu)

Mà ai xem cũng thấy rõ từ trọng tài tới NHM và thậm chí BLV đều rất ưu ái cho HAGL chứ ko phải là ko, tức là nó nhận được đủ thứ điều kiện để phát huy. Ấy vậy mà nó vẫn bộc lộ ra sự yếu kém chứng tỏ là nó kém hơn so với những thằng khác thôi.
Ở đây bác nói 3 cái ưu ái này:
1. Trọng tài bênh HAGL.
2. NHM ủng hộ quá nhiều cho HAGL.
3. BLV cũng ưu ái cho HAGL.

Cái thứ nhất quá ư là mông lung, suy diễn chưa có bằng chứng gì khẳng định rõ ràng (1)
Cái thứ 2 nhìn vậy chứ thực chất ko phải là điều hay ho cho HAGL, vì càng nhiều NHM thì tụi nó sẽ chịu nhiều gánh nặng hơn, sức ép ngàn cân từ NHM, vì chúng nó còn nhỏ. (2)
Cái thứ 3 ko có tác dụng gì tới hòa bình thế giới (chỉ tác dụng tới người xem đài) (3)
Từ (1), (2) và (3) ==> tức là nó nhận được đủ thứ điều kiện để phát huy <-- câu tô đậm này sai

==> Nó không nhận được đầy đủ ưu ái mà chỉ như 1 đội bóng bình thường ==> Nó đá yếu kém là chuyện bình thường

Chúng nó mới 19 ? Nhầm nhé, chỉ có 1 vài trong số đó là 19 , 20 còn lại là cầu thủ trưởng thành cả rồi. Các đội khác cũng đầy thằng trẻ.

Thủ môn:
Lê Văn Trường (1995), Phạm Văn Tiến (1993), Nguyễn Minh Nhựt

Hậu vệ: Bùi Văn Long (1988), Khuất Hữu Long (1987), Mitja Morec (1983), Nguyễn Phong Hồng Duy (1995), Trần Hữu Đông Triều(1995), Lê Đức Lương (1994), Lê Văn Sơn (1996).

Tiền vệ: Lê Hoàng Thiên, Bùi Trần Vũ, Trần Minh Vương, Hoàng Thanh Tùng (1996), Võ Út Cường, Nguyễn Văn Đại (1994), Lương Xuân Trường (1995), Lê Hoàng Thống, Nguyễn Tuấn Anh (1995), Phan Thanh Hậu (1997).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (1995), Nguyễn Văn Toàn (1996), Lukanovic Darko.

Đa số đội hình là thành phần U19 lên, uh thì qua năm 2015 rồi, chúng nó lên 20, 21 cả rồi chứ ko 19 nữa.

Phía trên có cập nhật năm sinh của một số cầu thủ trong clb HAGL. "Một vài" của bác đếm ra cũng tầm đâu 8-10 thằng đấy.

Nguồn: http://thethao247.vn/bong-da-viet-n...-clb-hagl-thi-dau-o-v-league-2015-d97481.html
https://www.facebook.com/notes/hội-hâm-mộ-các-em-hagl-jmg/hồ-sơ-lí-lịch-các-cầu-thủ-trong-học-viện-hoàng-anh-gia-lai-arsenal-jmg-/249860031827905

Tiếp nữa, mình rất phản cảm với những quy kết theo kiểu "GATO nên này kia". GATO đ.éo gì ko biết nữa. Những thằng ví dụ như mình đây, lúc đầu xuất hiện U19 thấy cũng hay ho, xem vài trận phát hiện ra nó cũng thường, rồi khi mà cả cái cộng đồng bị mụ mị thì ko quan tâm nữa rồi giờ lại thấy Đức nổ thì khó chịu và chờ đợi cái Võ League nó dạy cho Đức nổ 1 bài học về làm bóng đá, rằng Đức chỉ là 1 tay buôn chứ ko phải người làm bóng đá, đừng coi thường thể thao.
Cái này là có chắt lọc cả trên mấy website baobongda các thứ nên có thể chưa chính xác ở đây, sorry :)

Người ta soi mói HAGL, là người ta chọc bầu Đức, chứ thật ra thì đếch ai quan tâm cỡ thằng CP . Cá nhân mình thì chỉ hy vọng 2 thằng ku XT, TA thôi, từ hồi xem U19. Còn thằng CP thì từ hồi đấy đã thấy nó chỉ dạng trung bình khá thôi.
Chỉ có bác không quan tâm nó thôi. Bác cứ bật lại tầm 5 trang gần nhất của cái thớt này, bác sẽ thấy từ "Công Phượng", hoặc "CP" hoặc các từ ám chỉ khác, được đề cập ít nhất 2 lần ở mỗi trang :)

Chốt lại là : "Ngày vừa 20, em ùa vào đời, đời vừa 20 xanh lạ" - Mỹ Tâm - Hai mươi - Chúng nó vẫn là những thằng nhóc mà thôi :)
 
Đà Nẵng quê ta sida vãi cả cức, ko có bài nào ngoài bơm bóng dài lên cho tiền đạo. Thua cũng đáng.
 
^
Trước thì công thức Minh Phương - Merlo bá đạo Võ League, còn giờ thì đúng quá chán luôn. Fan Bình Dương nhận xét.
 
Căn bản là thằng Đn tiền đạo ngoại dứt điểm như bu ồi, đá thế thì còn đèn đỏ dài dài
 
Hôm qua không xem hết trận, nói thực là bắt đầu ngán ngán cái lối chơi của HAGL rồi, không còn hứng thú như lúc đầu nữa. Khán giả thấy đến sân cũng vơi đi rồi. Còn ĐN thì một thời hùng mạnh thì hôm qua đá nghiệp dư quá, chơi bóng dài nhưng cầu thủ phất bóng thì toàn lỗi, cầu thủ tiền đạo cao to nhưng không biết đỡ bóng làm tường đã thế phòng ngự thì bắt người kém, chú thủ môn ĐN hôm qua mặt non choẹt nhìn cứ tưởng đang 15 16 tuổi :))
 
Back
Top