Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ông Miura nói các cầu thủ HAGL chưa đủ trình đá V-league là đúng rồi chứ chả có gì sai. HAGL đang ngụp lặn ở tốp cuối bảng là minh chứng rõ nhất. Không thể đem thế trận hay cách chơi ra mà bảo là HAGL trình cao hơn các đội V-league được. Leicester City hồi đầu mùa đá cũng trên chân hẳn MU thắng 5-3 cơ mà. MK Dons cũng thắng MU 4-0 cơ mà. Nhưng mà có ai dám nói Leicester với MK Dons là đối thủ của MU không? Arsenal luôn kiểm soát bóng hơn cả Chelsea đấy nhưng Arsenal vs Chelsea thì đội nào mạnh hơn nhỉ?
Đọc trên vnexpress thấy có mấy cái comment kiểu "Than Quảng Ninh đầu bảng chật vật mới thắng được HAGL 2-1" nghe cũng buồn cười. Đội chiếu trên thua 1 trận thôi chứ chả bao h mới có 6 vòng mà thua đến 4 trận cả. Như Barca đá ban bật trận nào chả gặp mấy đội xe buýt nhưng chỉ chịu chết vì xe buýt cứng như Chel, Atletico thôi chứ như HAGL gặp mấy xe buýt V-league mà thua đến cả 4 trận thì đúng là trình vẫn còn non kém!
 
th cp mà ko sớm lấy lại tự tin thì hagl còn thọt dài dài
cái lối đá chuyền ngắn quá nhìu đã kém ý tưởng ròi, có 1 chân quẩy thì chuẩn bị bước chân vào showbiz :-(||>
 
Các hạ nào ko thích thì cứ nói toẹt ra tao éo thích nên tao vậy còn bày đặt : " thực ra mình cũng ủng hộ lắm nhưng mà tại thế này thế nọ nên đâm ra ....bla..blaa " :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra mình cũng ủng hộ lắm nhưng mà đá như cc nên đâm ra nản thôi....bla..blaa " :))
 
thực ra mình cũng ủng hộ lắm nhưng mà lão Đức cứ hay nổ nên thôi mong cho thua để bớt phải ầm ĩ :))
 
Thực ra mềnh cũng ủng hộ lắm nhưng mà vì cả 2 lý do trên và thêm lý do nữa là các bạn "fan hâm mộ" hổ báo quá nên.....:))
 
Mình hóng U19 từ lâu lắm rồi, cơ mà chả thể yêu nổi HAGL từ ngày xưa :3 nên mong nó thua :3-
 
CĐV Quảng Nình trận vừa rồi cũng giỏi thật, từ Quảng Ninh sang Gia Lai là đi lòng vòng từ Móng Cái ra Nội Bài, rồi bay từ Nội Bài sang Tân Sơn Nhất, rồi lại từ Tân Sơn Nhất đi xe bus sang Gia Lai.
Phải có tình yêu tâm huyết lắm mới đi như vậy.
 
CĐV Quảng Nình trận vừa rồi cũng giỏi thật, từ Quảng Ninh sang Gia Lai là đi lòng vòng từ Móng Cái ra Nội Bài, rồi bay từ Nội Bài sang Tân Sơn Nhất, rồi lại từ Tân Sơn Nhất đi xe bus sang Gia Lai.
Phải có tình yêu tâm huyết lắm mới đi như vậy.

Ai vẽ tour mà lởm thế nhỉ, bay thì từ Nội Bài đi Đà Nẵng, hoặc Nha Trang thiếu gì chuyến mà phải bay tuốt vào SG làm gì, đi xe bus cũng lợi hơn hẳn 1 đoạn rồi.

HAGL thì thực ra mình cũng ủng hộ lắm nhưng mà tại tại vì ếu khoái bơm vá nên lại thôi...
 
Cát Bi cũng là cảng hàng không nội địa mà, sao cứ phải "bò" lên Nội Bài mới được "bay"?
 
CĐV Quảng Nình trận vừa rồi cũng giỏi thật, từ Quảng Ninh sang Gia Lai là đi lòng vòng từ Móng Cái ra Nội Bài, rồi bay từ Nội Bài sang Tân Sơn Nhất, rồi lại từ Tân Sơn Nhất đi xe bus sang Gia Lai.
Phải có tình yêu tâm huyết lắm mới đi như vậy.
ủa tưởng đi sân bay pleiku tới rồi việc gì đi tsn, từ tsn đi gia lai cũng hết 5,6t mẹ nó rồi, chịu gì nổi
 
Chưa đi miền trung bao giờ nên ko biết có sân bay nào ở miền Trung ko, chỉ biết hội CDV Quảng Ninh đi lịch trình như thế thôi (được lên hẳn phóng sự trên tivi mà). Nể nhất khoản đi máy bay xong, lập tức đi xe buýt hành trình dài ra ngay Gia Lai, ra xong cái vào sân cổ vũ như bt, ko biết mệt là gì.
 
chiều nay hn t&t vừa thua slna :)) cháu phi sơn có mấy quả chuyền hay vl :))
 
Ai vẽ tour mà lởm thế nhỉ, bay thì từ Nội Bài đi Đà Nẵng, hoặc Nha Trang thiếu gì chuyến mà phải bay tuốt vào SG làm gì, đi xe bus cũng lợi hơn hẳn 1 đoạn rồi.

HAGL thì thực ra mình cũng ủng hộ lắm nhưng mà tại tại vì ếu khoái bơm vá nên lại thôi...
Chắc là kết hợp đi chơi chăng.

Chiều rảnh ngồi xem 1 ít trận SLNA, T&T. Bên TT nhiều quả ngon vãi mà ko ăn được, cuối cùng lại là Văn Biển - vâng Văn Biển =) feed.

Nhưng cái sân Vinh thì mặt sân lởm vch
 
^ sân nhìn cũng tởm vãi , chắc chỉ hơn sân của hải phòng =)) Văn biển lại tỏa sáng :)) bên t&t 20 phút cuối mấy cơ hội ngon ăn mà bị tên ngọc duy bỏ lỡ . cuối cùng bị đâm thêm 1 phát phút cuối :))
 
^ sân nhìn cũng tởm vãi , chắc chỉ hơn sân của hải phòng =)) Văn biển lại tỏa sáng :)) bên t&t 20 phút cuối mấy cơ hội ngon ăn mà bị tên ngọc duy bỏ lỡ . cuối cùng bị đâm thêm 1 phát phút cuối :))
May hôm nay trời ko mưa chứ như trận trước ko khác gì vũng sình ( bùn ) !
sanVinh.jpg
 
Thấy mấy bạn bàn luận cũng rôm rả. Mình cũng góp vui 1 chút.
- Mấy bạn thấy ông HLV của HAGL thế nào. Riêng mình thì thấy ông này gân như chả có chiến thuật gì. Từ cái giải U19 ở Indo đến khi dãn dắt HAGL vẫn 1 cái lối chơi đó.
- Khi đc phỏng vấn thì toàn nói chuyện tình cảm, quan tâm, săn sóc...( tối biết CP thế này, hôm nay e ấy ..., khả năng e ấy, hay Tuấn Anh..., XT..). Chả bao giờ thấy ổng phát biểu lối chơi, chiến thuật cả.
- Nói về Ú19 ( thật ra hết rồi nhưng mình gọi vậy cho gọn). Mình ko ghét, thậm chí là có 1 niềm hi vọng vào mấy e ấy. Đến bây h mấy e U19 vẫn tốt, ko scandal. chả có gì để mà ghét. Nhưng mình ko thích những phát biểu của ông Dũng và ông Đức. Về ông Dũng, ng ta có câu" ko nên dấu dốt" và ông Dũng đã triệt để làm theo nghĩa đen của câu ấy.
- Vê Bầu Đức, mình có 1 chút tôn trọng vì những gì ông làm cho BDVN, nhưng quả thật ko hiểu mục đích của ổng là gì. Đánh bóng lò huấn luyện của mình hay muốn cho lứa CP tốt hơn. Vì sao ông ko muốn các cầu thủ có nhiều tiền khi tuổi đời còn trẻ. Thế mà các đài báo VTV, mạng nét tung hô 1 cách quá trớn, ông lại hùa theo, thắng thì nổ, thua thì ngụy biện. Đặc biệt là các blv VTV 1 tình huống vô duyên thì blv kêu là ko may mắn. 1 bàn thắng bt thì gọi là sieu phẩm. Khi HAGL thua có thể nhìn thẳng vào vấn đề mà, đội bạn đá hay hơn, chiến thuật đơn điệu, nhiều vị trí còn kém, hay thể lực yếu....Thế nhưng từ đài tv, blv, bầu đức... éo ai nói đc 1 điều trên cả, mà nhm cả nc ai cũng biết. Chỉ là ngụy biện, 1 trận thua là 1 bài học, thua vì chấp ngoại binh, thua vì thiếu kinh nghiệm....2 lão làng, 2 sếp của BDVN phát biểu như những ành mù BD.
P/S: Năm nay cũng 30 rồi, có lẽ mấy bạn trẻ bây giờ ko đc trải qua cảm giác xem bóng đá phấn khích như tui, hồi còn Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh.....Đỉnh cao là trận BK thắng Thái Lan 3-0. Nếu các bạn trải qua nhưng giây phút ấy, thì chắc bây giờ các bạn sẽ ko cuồng CP quá như vậy.
- So sanh vui 1 tí nữa ( ko có ý gì đâu). Thời Văn Quyến thắng Hàn Quốc, lật kèo China. Nhưng Thời CP trong 1 năm, nằm sắp mặt trc Japan 4 lần. Thế mà 2 Ông Dũng Đức phát biểu như đúng rồi.
 
Thế rồi thời Văn Quyến cũng đi tong cùng bán độ. Người ta gọi là có tài ko có đức đó bạn
 
Thấy mấy bạn bàn luận cũng rôm rả. Mình cũng góp vui 1 chút.
- Mấy bạn thấy ông HLV của HAGL thế nào. Riêng mình thì thấy ông này gân như chả có chiến thuật gì. Từ cái giải U19 ở Indo đến khi dãn dắt HAGL vẫn 1 cái lối chơi đó.
- Khi đc phỏng vấn thì toàn nói chuyện tình cảm, quan tâm, săn sóc...( tối biết CP thế này, hôm nay e ấy ..., khả năng e ấy, hay Tuấn Anh..., XT..). Chả bao giờ thấy ổng phát biểu lối chơi, chiến thuật cả.
- Nói về Ú19 ( thật ra hết rồi nhưng mình gọi vậy cho gọn). Mình ko ghét, thậm chí là có 1 niềm hi vọng vào mấy e ấy. Đến bây h mấy e U19 vẫn tốt, ko scandal. chả có gì để mà ghét. Nhưng mình ko thích những phát biểu của ông Dũng và ông Đức. Về ông Dũng, ng ta có câu" ko nên dấu dốt" và ông Dũng đã triệt để làm theo nghĩa đen của câu ấy.
- Vê Bầu Đức, mình có 1 chút tôn trọng vì những gì ông làm cho BDVN, nhưng quả thật ko hiểu mục đích của ổng là gì. Đánh bóng lò huấn luyện của mình hay muốn cho lứa CP tốt hơn. Vì sao ông ko muốn các cầu thủ có nhiều tiền khi tuổi đời còn trẻ. Thế mà các đài báo VTV, mạng nét tung hô 1 cách quá trớn, ông lại hùa theo, thắng thì nổ, thua thì ngụy biện. Đặc biệt là các blv VTV 1 tình huống vô duyên thì blv kêu là ko may mắn. 1 bàn thắng bt thì gọi là sieu phẩm. Khi HAGL thua có thể nhìn thẳng vào vấn đề mà, đội bạn đá hay hơn, chiến thuật đơn điệu, nhiều vị trí còn kém, hay thể lực yếu....Thế nhưng từ đài tv, blv, bầu đức... éo ai nói đc 1 điều trên cả, mà nhm cả nc ai cũng biết. Chỉ là ngụy biện, 1 trận thua là 1 bài học, thua vì chấp ngoại binh, thua vì thiếu kinh nghiệm....2 lão làng, 2 sếp của BDVN phát biểu như những ành mù BD.
P/S: Năm nay cũng 30 rồi, có lẽ mấy bạn trẻ bây giờ ko đc trải qua cảm giác xem bóng đá phấn khích như tui, hồi còn Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh.....Đỉnh cao là trận BK thắng Thái Lan 3-0. Nếu các bạn trải qua nhưng giây phút ấy, thì chắc bây giờ các bạn sẽ ko cuồng CP quá như vậy.
- So sanh vui 1 tí nữa ( ko có ý gì đâu). Thời Văn Quyến thắng Hàn Quốc, lật kèo China. Nhưng Thời CP trong 1 năm, nằm sắp mặt trc Japan 4 lần. Thế mà 2 Ông Dũng Đức phát biểu như đúng rồi.
Mình đồng ý, và cũng ps luôn là 2 sếp của BDVN mà bạn nói đúng là mù bóng đá thật mà =))
 
Back
Top