Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhật rape Miến 9-0, Sing 8-1
Nói thật thì nếu U22 VN đá đúng sức thì sẽ thắng Mã và thắng đậm Macau thôi, còn đá với Nhật thì không nên đặt quá nhiều hy vọng, hạn chế bàn thua ở mức 1-2 quả là tốt rồi còn giữ hiệu số
 
Hy vọng Nhật nể tình Miura đồng hương nên ăn 5 trái thôi ^^
 
Dm trên sân phủi đội bóng của ta chửi, đuổi bao nhiêu thằng ra khỏi đội, thậm chí có lần suýt đánh nhau vì những thằng có tư tưởng này r.

Trừ phi là thằng kia nó quá kém cho vào cho đủ đội k nói làm gì (nhưng đấy là bóng đá phủi, bóng đá chuyên nghiệp làm dek gì có thằng nào k đủ khả năng xử lý bóng), chứ một khi ra sân mà có tư tưởng sẽ k chuyền bóng cho ai đó thì thực sự là đang chơi chấp 1 người, ngu k để đâu cho hết. Chuyền cho nó nó sẽ chuyền lại cho mình, sân 7 bé, tấn công đã ít người chỉ 2-3 thằng tấn công 1 đợt mà lại còn loại 1 thằng ra khỏi vòng chiến đấu thì đúng là...

Cơ mà tdn phải 80% dân bóng đá VN có tư tưởng này mất, rõ chán.

Chẳng qua các bác kĩ thuật kém sợ mất bóng nên có bóng là nhăm nhăm chuyền thôi. Những thằng có kĩ thuật cá nhân nó rê bóng để tạo khoảng trống chuyền bóng ngon ăn. Tất nhiên có nhiều thằng rê tối đến mức muốn chửi thì ko nói làm gì.

Đội VN này mình nghĩ thua Nhật 5 0 là ít. Nhìn cách cầu thủ cầm bóng quấ dễ mất, quá lập bập. U19 kĩ thuật như thế mà cũng ko cầm nổi bóng với Nhật.
 
Nói chung tui thấy đi đá banh trong đội cũng phải có 1 thằng rê được để tạo khoảng trống thì lối chơi mới biến hóa được, cả đá phủi hay chuyên nghiệp cũng thế thôi
 
Nói chung tui thấy đi đá banh trong đội cũng phải có 1 thằng rê được để tạo khoảng trống thì lối chơi mới biến hóa được, cả đá phủi hay chuyên nghiệp cũng thế thôi
Cái này chính xác.
 
Đội bóng muốn "ngon" là phải có thằng "biết" cầm bóng để điều tiết trận đấu, chứ không phải là thằng chăm chăm giữ bóng "đột phá". Những thằng như Ronaldo hay Messi nó cầm bóng cực ngon, nhưng khi cảm thấy "bị quây" là đẩy bóng cho đồng đội để nó "thoát thân", sau đó nó có thể nhận lại bóng từ đồng đội.
 
^ Bác Guiplain nói là "biến hoá" chứ có bàn đến chuyện ngon hay không ngon đâu ^^
 
Không có Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Xuân Trường thì hơi bị khó về phần tấn công
Huy Toàn chạy nhanh nhưng thiếu ý tưởng
Duy Bale thì chưa đủ kinh nghiệm
 
Huy Toàn overate vãi, đá đấm chẳng ra đâu vaò đâu :-j ở SHB lau bench rồi kia kìa
 
Vấn đề biến hóa cầm bóng là phải như Hazard, tức là nó "làm được", ko được thì nó quay đầu che bóng đưa ra làm lại. Nó khác với thằng CP cầm bóng đâm vào đám đông và một đi ko trở lại =.=
 
Huy Toàn overate vãi, đá đấm chẳng ra đâu vaò đâu :-j ở SHB lau bench rồi kia kìa
Huỳnh ĐỨC có biết sử dụng đâu
Ht chơi máu lửa, con cưng của Miu đó
lại nhạy bàn thắng, cái thiếu của hầu hêt vt VN :)
 
chú Cp đá trận vừa rồi mà vẫn có người bảo vệ thì đúng éo còn gì để nói

Đá bóng nhân tạo, là ra bợp tai cho mấy cái đá đít ra khỏi sân ngay phút thứ 15 rồi

1-2 lần thì còn nói, cả chục lần thế kia mà còn nói cái éo gì nữa.. tạo đột biến tức là ngoặt 1 cái ra góc thoáng để tính phương an tiếp theo.. chứ éo phải cầm quả bóng xộc thẳng vào chỗ 2-3 thằng.. đến Messi mà cũng éo làm thế thường xuyên trong cả trận.. trận nào khó phải chuyền + chạy chỗ chết cha chết mẹ ra
 
Thừa nhận là CP vào đá sáng hơn :-s
 
Còn đây là trận U21 Thai vs U21 Japan hôm tháng 12 rồi

 
cp vào sáng hơn nhờ sức mạnh truyền thông pr nó nên hậu vệ đội bạn quan tâm
mẹ cái clip kobo post ngay đầu clip tình huống phản công thoáng bỏ mẹ mà nó ráng rê qua cánh kia mới vãi chứ =))

phượng học messi nhưng học đéo tới
messi biến ảo vãi,dek biết lúc nào chuyền,lúc nào rê,lúc nào sút
còn cháu phượng thì cứ lủi lủi
hình như nó bắt chước jindo chứ ko phải messi đâu =))

thằng phượng ko nên cấm rê,nhưng nó phải tỉnh 1 xíu(mà cái này nói hoài)
tỉnh để dứt điểm,tỉnh để phán đoán tình huống rồi chuyền hoặc đi tiếp hoặc sút
thấy nó nhận banh toàn cắm đầu lao lên =))
 
CP rê bóng theo kiểu chỗ nào đông thì ta chui vào giữa, hên thì 2 thằng hậu vệ đụng nhau, mình lọt qua khe; xui thì bị nó cho nằm sân :v
 
CP rê kiểu từ chỗ thoáng phi vào đối mặt :facepalm:
Còn Messi nó chẳng mấy khi làm thế, nó cứ đơn giản chạy đến chỗ nào thoáng nhất, nên thường quỹ đạo chạy của Messi là chéo vắt ngang sân, khi nào hậu vệ sơ hở thì nó ngoặt 1 nhát, hoảng hốt quay đầu theo nó lại ngoặt 1 nhát nữa ngã chổng vó thế là xong.

Còn chiêu luồn giữa 2 thằng hậu vệ công nhận hay, thỉnh thoảng mình làm được, cảm giác là dễ hơn cả đối mặt 1 thằng vì 2 thằng hậu vệ nó đùn đẩy trách nhiệm cho nhau k thằng nào quyết liệt hẳn cả, nhưng mà phải nhanh.
 
CP rê kiểu từ chỗ thoáng phi vào đối mặt :facepalm:
Còn Messi nó chẳng mấy khi làm thế, nó cứ đơn giản chạy đến chỗ nào thoáng nhất, nên thường quỹ đạo chạy của Messi là chéo vắt ngang sân, khi nào hậu vệ sơ hở thì nó ngoặt 1 nhát, hoảng hốt quay đầu theo nó lại ngoặt 1 nhát nữa ngã chổng vó thế là xong.

Còn chiêu luồn giữa 2 thằng hậu vệ công nhận hay, thỉnh thoảng mình làm được, cảm giác là dễ hơn cả đối mặt 1 thằng vì 2 thằng hậu vệ nó đùn đẩy trách nhiệm cho nhau k thằng nào quyết liệt hẳn cả, nhưng mà phải nhanh.
Đấy là hậu vệ nó gà thôi hehe. Nếu 2 thằng tỉnh lại đá hợp nhau thì ko bao giờ luôn
 
Bale Duy và Hoàng Lâm 1m85 chấn thương trả về clb rồi tiếc ghê
 
Back
Top