Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Việt Nam! Ai ghi bàn thế các bợn
 
Hỏi ngu. Khúc cuối còn mấy giây thì ko câu giờ + đá mẹ lên cho rồi còn chọn cách chuyền trong vòng cấm dẫn đến việc đối thủ đá dính tay. Vậy không phải ngu? Cái trận thắng được thì éo thắng để hòa. Từ 3 điểm còn 1 điểm. Vậy còn ko ngu? Ngu
Quả đấy thì chuyền vòng cấm đéo gì, bóng câu vào đấy lộn xộn phang vào tay . Có xem ko mà chửi thế :|
 
Quả đấy thì chuyền vòng cấm đéo gì, bóng câu vào đấy lộn xộn phang vào tay . Có xem ko mà chửi thế :|

Cú đó không trong vòng cấm chứ trong đâu? Ra bóng ko phá lên cứ đội đầu qua lại để nó đẩy trúng tay còn gì? Tôi coi hết trận ông có coi ko?
 
Cú đó không trong vòng cấm chứ trong đâu? Ra bóng ko phá lên cứ đội đầu qua lại để nó đẩy trúng tay còn gì? Tôi coi hết trận ông có coi ko?
Vl ý là nó có chuyền ban trong đấy đéo đâu, muốn phá bỏ mẹ nhưng ko phá được thôi.
Mà mình cứ nghi nghi quả 1-0 thằng CV nó cũng sút dâm , đỡ quả bóng xong xoắn quẩy chân đá hịt thế đéo nào thủ môn nó lại đổ trước :v
 
Vl ý là nó có chuyền ban trong đấy đéo đâu, muốn phá bỏ mẹ nhưng ko phá được thôi.
Mà mình cứ nghi nghi quả 1-0 thằng CV nó cũng sút dâm , đỡ quả bóng xong xoắn quẩy chân đá hịt thế đéo nào thủ môn nó lại đổ trước :v
chứ nghĩ nhờ trình chắc @@ vàng duy nhất của vn đến h cũng nhờ thằng vinh nó dâm nên dù ghét nó cũng phải nhớ >.<
 
Sao cứ phải tức làm gì nhỉ. Đằng nào thì cũng đéo vào đc wc đâu nên thắng hòa thu kệ mẹ. Cứ xem là được rồi.
 
XIn lỗi các bợn chứ quan hệ mẫu thuân thằng Cong Vênh.. Ngồi xem mà tức vl. Nếu như bị gỡ từ trước thì không nói.. Đằng này chỉ còn chưa tới nửa phút, thằng CV lại thuộc dạng lão làng chứ éo phải ất ơ, thế mà bóng đến chân và k bị hậu vệ nào áp sát mà ngu đéo thể tả nổi đi phất bóng chéo để rồi bị mất bóng dẫn tới quả pen.. Cái lịt con mịa nhà nó chứ, chỉ cần nó cầm bóng dấn dấn 2 nhịp hoặc bật ban về là win rồi.. dcm thằng CV.. xem cáu k chịu được
Tuyển VN trận này ngoài Huy Toàn k có nhiều cơ hội sút thì thằng Cong Vênh hay Quân Kun toàn dạng chân gỗ.. cái bàn đầu tiên nhìn quả hãm bóng với trượt chân đã thấy chán.. may mà còn vào.. còn lại những pha đối mặt khác thì lởm khó tả
Bên cạnh đó, 1 điểm yếu rất rõ của tuyển VN trong tranh chấp bóng bổng là thiếu sự khôn ngoan. Mặc dù chiều cao + thể hình kém hơn nhưng thường lao vào cố giành/phá để rồi bị hụt hoặc phạm lỗi. Trong khi có giải pháp tốt hơn là nhảy lên tranh chấp với mục đích va chạm đủ để đối phương k hãm/chạm bóng như ý (kiểu nhảy lên tỳ vai hay thúc bằng lưng nhằm làm đối thủ nhảy cùng mất trọng tâm)
 
Thua bàn phút cuối là tức thôi, nhưng ko tức bằng thằng Bayern thua dâm thằng ManU đâu :D
 
Thua bàn phút cuối là tức thôi, nhưng ko tức bằng thằng Bayern thua dâm thằng ManU đâu :D
Thua dâm nó khác kiểu thua ngu.. Đó là cái khiến khán giả khó chịu nhất..
 
Bên cạnh đó, 1 điểm yếu rất rõ của tuyển VN trong tranh chấp bóng bổng là thiếu sự khôn ngoan. Mặc dù chiều cao + thể hình kém hơn nhưng thường lao vào cố giành/phá để rồi bị hụt hoặc phạm lỗi. Trong khi có giải pháp tốt hơn là nhảy lên tranh chấp với mục đích va chạm đủ để đối phương k hãm/chạm bóng như ý (kiểu nhảy lên tỳ vai hay thúc bằng lưng nhằm làm đối thủ nhảy cùng mất trọng tâm)
cái này thì cx ko đỡ nổi , nhìu lúc đều hiểu tự tin hay là ngu lâu dốt bền mà banh bay tới toàn lao vào trái banh như ăn cướp é , mà toàn đón hụt với đỡ ngu banh nó dội đi vào chân đội bạn ko @@
 
CV9 đá như lờ, rê bóng quả nào mất bóng quả đó, xem chỉ tổ ức chế

Ngoài ra thấy cả đội đá ngon, nhất là thủ chắc, thêm cái là I Rắc đá ngu vật ra chỉ biết câu bóng dài
 
VN thì thua phút cuối nhiều rồi, có gì lạ đâu,
đẳng cấp chưa tới thì trông chờ tới may mắn, ., mà trận này cụ Rùa lặn thì phải chịu.
thực sự đẳng cấp thì ăn 3-0 rồi.

CV đá hay nhất đội còn chê gì nữa
 
Trận này hoà phút chót thì tức chứ có gì mà phải chửi đám cầu thủ. Tụi nó cũng căng sức căng não ra đá chứ có nửa vời éo đâu. Đá đến thế đã là tốt lắm rồi. H cần lấy lại thể lực, chuẩn bị tốt cho trận tiếp theo vs Thái mới quan trọng.
 
Tổng kết trận thì :
- HQ quá chân gỗ, cho CP vào quẩy có khi lại tốt hơn.
- Huy Toàn yếu quá gặp đối thủ trên cơ là mất hút, ko nên cho vào.
- CV già rồi đá tầm 70 phút nên thay ra.
- Miura hay gặp vận đen với thằng Thanh Hiền, có lẽ nên thay thằng khác.

- VN khi ko đc quan tâm kỳ vọng nhiều thì sẽ đá hay hơn!!!
:)
 
Tiền cầm trong tay bị giật lại đã cú , đằng này nhét sịp luôn còn bị lột quần lấy lại nên cay cú lắm @@
 
Ai bảo VN trận này rùa thì nên xem lại khả năng coi bóng đá của mình.. Lối chơi của VN là cực kỳ hợp lý trong bối cảnh gặp đối thủ được đánh giá cao hơn, trừ những trường hợp chống bóng bổng còn lại bắt người, theo kèm và che chắn bọc lót quá ổn. Những tình huống nguy hiểm (bàn thắng và tình huống băng cắt đánh đầu, pha bóng 1 chọi 1 của CV đến tình huống Quân kun cầu toàn k dứt điểm ngay khi được mớm bóng) đều diễn ra trong những pha tấn công/phản công, chứ k hề gặp may do hàng thủ đối phương đá lỗi
Bên cạnh đó. Ỉraq cũng được đánh giá quá cao so với năng lực thực sự. Thể hình tốt, sức khoẻ cực tốt, nhưng lối chơi lại vô cùng đơn điệu, chỉ tập trung bấm bống từ giữa sân vào khu cấm địa, hoặc tỉa ra 2 cánh lấy tốc độ băng xuống lật vào, rất ít những pha xử lý cá nhân xâm nhập vòng cấm và hoàn toàn k có những pha phối hợp trung lộ tiến vào cấm địa, thậm chí 2 biên cũng chỉ tạt và tạt, k có nổi 1 cú trả ngược cho tiền vệ dứt điểm. Lối chơi của Iraq hoàn toàn bị tuyển VN ngăn chặn (trừ những trường hợp ăn lỗi tranh chấp do thiếu khôn ngoan khi bóng bổng) cho đến phút 75 của trận đấu. Nếu ai theo dõi toàn bộ trận đấu thì đến thời điểm này hàng thủ VN đã đuối sức nên thiếu sự tập trung cũng như linh hoạt để chọn vị trí tranh chấp/bắt người/theo kèm nữa
Lời khen tốt nhất là dành cho Nguyên Mạnh và hàng thủ. Hàng tiền vệ chơi cũng khá tròn vai, hàng tiền đạo thì Quân kun cực kỳ tệ, thiếu cả kĩ thuật lẫn thể lực để tranh chấp/giữ bóng và sự quyết đoán trong những pha bóng quyết định. CV thì vẫn giữ được sự di chuyển thông minh và nhạy bén, tuy nhiên khả năng phối hợp + chuyền bóng + dứt điểm rất tệ (có thể xem lại replay bàn thắng của tuyển VN để nhận ra pha chạm tiếp bóng và cú dứt điểm có chút may mắn trong tình trạng trượt trụ). Bên cạnh đó, điểm trừ lớn nhất dành cho CV như đã nói từ post trước, việc để mất 2 điểm trong những giây cuối cùng của trận đấu là lỗi của CV - đội trưởng tuyển Việt Nam. Một người dày dặn kinh nghiệm thi đấu, thuộc dạng lão làng quái thủ, lại là đội trưởng, vậy mà xử lý một cách non nớt (thậm chí là cực kỳ ngu ngốc) trong những thời khắc cuối cùng như vậy rất khó chấp nhận. Pha đó phất bóng lên tấn công để làm gì khi đội nhà đang thắng và thời gian chỉ còn tính bằng giây, khi mà điều cần nhất chỉ là giảm nhịp độ trận đấu càng thấp càng tốt trong bối cảnh đội tuyển VN đang bị ép, các đồng đội đang đuối sức, thậm chí Duy Mạnh đang ở ngoài sân
Hi vọng qua trận đấu này, ông Miura và các cầu thủ sẽ rút ra được những bài học cho mình để có thể tiếp tục thể hiện tốt trước người Thái. Đó là các tình huống tranh chấp thông minh khôn ngoan để tránh bị phạt trước vòng cấm địa, là khả năng chuyển bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu (tuyển VN trận vừa qua hoàn toàn k có ai cầm nhịp giữa sân), khả năng dứt điểm. Theo đánh giá cá nhân thì trận tới gặp người Thái sẽ khó khăn hơn rất nhiều bởi lối chơi của Thái dúi rất đa dạng từ kĩ thuật, phối hợp nhỏ đến các pha bóng dài, dứt điểm từ xa
 
Việt NAm
Tổng kết trận thì :
- HQ quá chân gỗ, cho CP vào quẩy có khi lại tốt hơn.
- Huy Toàn yếu quá gặp đối thủ trên cơ là mất hút, ko nên cho vào.
- CV già rồi đá tầm 70 phút nên thay ra.
- Miura hay gặp vận đen với thằng Thanh Hiền, có lẽ nên thay thằng khác.

- VN khi ko đc quan tâm kỳ vọng nhiều thì sẽ đá hay hơn!!!
:)
Lần sau cấm lôi topic lên sớm quá nhé :)
 
Hôm qua thủ môn DM bị De Gea nhập, bay như chim, có quả phá trên vạch vôi cú đánh đầu kinh cmn điển luôn
 
Back
Top