Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Calisto còn có cái cúp và lối đá để mà bào chữa, chứ miu thì có cái vẹo gì. Đá đâu thua đấy. Có giải nào lết nổi vào chung kết đâu mà so. :))
 
Mai Đức Chung, ít nhất là về chuyên môn.
Cơ mà ngồi trong cái hội đồng HLV quốc gia mà chả ai giao việc, có ý kiến cũng không ai tôn trọng nên chán quá mới bỏ sang Bình Dương.
Đức nổ cũng có tâm nhưng dại mồm với truyền thông quá.
Ngoài ra chắc còn Lê Thế Thọ với Nguyễn Văn Vinh, cơ mà chừng nào còn lão Dũng thì ông Vinh không chịu vào VFF đâu =)).
 
Đến Calisto có thành tích vậy mà người hâm mộ còn đuổi nữa thì đủ biết người hâm mộ "thông thái" đến mức nào rồi, cần gì so sánh cho mệt :1onion75: Mà bảo Calisto có lối đá ổn thì còn đúng, chứ nói về thành tích thì ngoài cái cúp năm 2008 (mà ăn may phải chiếm hơn 2/3) ra ổng cũng có vô được cái chung kết nào khác đâu, thành tích châu lục cũng chả có gì, Asian cup, Asiad, U23....đều không qua nổi vòng loại :1onion75:
 
Con mình hư nhưng cứ đổ tại nhà trường với cả "nền giáo dục".....
 
Calisto còn có cái cúp và lối đá để mà bào chữa, chứ miu thì có cái vẹo gì. Đá đâu thua đấy. Có giải nào lết nổi vào chung kết đâu mà so. :))

Vậy chứ ông riedle cũng lết vào bao nhiêu trận chung kết khu vực cũng bị chửi như con về lối đá đánh biên trước đây thôi, chưa kể cái chiến tích lịch sử chưa có thằng cha HLV nào làm đc hồi asian 2007 và vòng loại bắc kinh 2008 :))
 
0d040a055035eb749e7e47ce689efeeb_L.png


Tại thằng này cả này. =))
 
Cái serie ảnh trên sến y như phim tâm lý Đài Loan hồi những năm 90 của thế ký 20. Chỉ có cái ảnh cuối mới phản ánh đứng hiện trạng của "giới trẻ" Việt Nam ngày nay....
 
Đm thanh niên bây giờ cứ yêu là phải lên fb chém vài câu cái đã, xong xếp hình chia tay cái là gỡ tag, block fb, xóa post yêu đường trước đây, có con bạn hồi đi học cũng y chang vậy =))
 
đậu má , cái ảnh hài vãi :))
 
Hehe, cậu hơi bị khinh Huỳnh Đức, Thụy Hải đó, mấy ông này có chuyên môn thực sự, có điều ko biết có dám làm HLV tuyển hay ko thôi.
Mà tính ra mấy ông HLV gạo cội lão làng của VN (Thụy Hải, Vương Tiến Dũng, Trần Bình Sự, Nguyễn Thành Vinh, Mai Đức Chung) tỉnh táo tàu vl, chả ngu gì dẫn dắt đội tuyển. Thắng thị bị cướp công, thua thì bị đổ hết trách nhiệm và đc các fan bóng đá Việt viết tâm thư lôi cả họ nhà HLV ra chửi.
P/s : Ông nào muốn biết tương lai bóng đá Việt thì có thể ngó sang nước anh em Trung Quốc (mà bà con Việt Nam ta vẫn nói vui là giao hoan đất trời mẹ thằng khựa). Nền bóng đá bọn nó cũng y hệt VN, tự tin ảo tưởng mình ngang hàng với Nhật, Hàn... tự cho C - League hấp dẫn nhất châu Á, cầu thủ đá chém giò mua vui, quan chức tham ô.
Huỳnh đức có tiếng là ko trọng dụng Huy toàn, ngọc thắng, các tài năng trẻ....
thời thanh hùng, hoàng phúc cũng tika ngoáy tít mù mà Ko qua nổi vòng bàng luôn đấy...

hlv nào cũng phải có cái nền, điều kiện tốt mới làm việc đc :)
 
Lại thua thái 3 - 0 , ah .........................................................ah
 
đến calisto cả ông rít đờ không nhớ cách viết cũng chỉ đến thế có hơn đc quái đâu =)) ai về cũng thế thôi cứ đặt hy vọng quá làm gì cầu thủ thì đã tâm lý kém.

Mà em ly kute kia thì phều có tiếng mẹ rồi :)) thấy bảo đang bị bóc phốt vụ cầm đt nghe mà màn hình vẫn sáng, nhà tôi ngay thái hà đi xuyên qua thái thịnh thằng bạn kể đi qua thấy nó đang tạo dáng có ekip chụp ảnh mà :9cool_haha:
 
Huỳnh đức có tiếng là ko trọng dụng Huy toàn, ngọc thắng, các tài năng trẻ....
thời thanh hùng, hoàng phúc cũng tika ngoáy tít mù mà Ko qua nổi vòng bàng luôn đấy...

hlv nào cũng phải có cái nền, điều kiện tốt mới làm việc đc :)

Thế thì thà tạo điều kiện cho HLV nhà còn hơn. Ít ra còn gỡ lại cái lối đá. =))
 
Không ai thèm lên đấy chứ =)).
Thầy nội thì 99% sẽ bị khống chế về chuyên môn và gửi gắm con em vào, nhưng khi thua thì sẽ bị đem ra làm bia hứng đạn, khi thắng thì "nhờ lãnh đạo chỉ huy đúng đắn" =)).
 
HLV nhà thì biết nhau quá rồi nên đếu ông nào thèm lên, mấy ông dám to gan lên ngồi ghế nóng như ông Phúc, ông Hùng thì cũng bị chính "90% người hâm mộ còn lại" đuổi cổ sau vài trận với đủ kiểu chửi bới sỉ nhục :1onion75:
Nói đâu xa, trước khi Miura sang thì VFF đi cầu cạnh khắp nơi mà có ông người nhà nào nhận đâu, Huỳnh Đức còn sổ toẹt là ông đếu rảnh, đếu thèm làm. Kiếm HLV nước ngoài thì chuyên môn các sếp VFF "cao" quá, đếu biết kiếm đâu ra, cuối cùng đành nhờ liên đoàn Nhật giới thiệu dùm :1onion75:
 
đm , rõ khổ cho cái nền bóng đá =))
 
Lãnh đạo vff trước đây có ông gì đó quên rồi chuyên về bóng rổ mà vẫn qua giữ ghế của lliên đoàn về bóng đá, nói vậy là đủ hiểu về cái gọi là liên đoàn bóng đá vịt nam rồi =))
 
Lãnh đạo vff trước đây có ông gì đó quên rồi chuyên về bóng rổ mà vẫn qua giữ ghế của lliên đoàn về bóng đá, nói vậy là đủ hiểu về cái gọi là liên đoàn bóng đá vịt nam rồi =))
Giống Sepp Blatter thôi, biết quái gì về bóng đá đâu.
 
Nói đi nói lại, cuối cùng cứ xử VFF trước đã. Nền bóng đá này h nó nát quá rồi, như tất cả đã nhận định có Pep, Ferguson hay ai đi nữa thì cũng bó tay. Các nền bóng đá có sự tiến bộ lớn như Thái, Nhật, Đức và mới đây là Bỉ đều là nhờ chính sách đầu tư đúng đắn, khoa học. Tức là cái chính vẫn là thằng đứng đầu, thật sự có tâm huyết, chấp nhận thương đau, kệ mk đám "người hâm mộ". Cho bọn nó khóc chục năm để chục năm sau cười.

Còn Miura hay dở j thì hiện trạng bdvn hiện tại bó tay rồi. Sa thải cũng đc, mà làm tiếp.... cũng dc. Khi nào đám VFF chưa chịu thay đổi, thì HLV nào về cũng thế thôi
 
VFF năm ngoái thua mã còn đổ cho cầu thủ của mình bán độ nữa cơ mà =))
 
Back
Top