Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

................
 
Chỉnh sửa cuối:
chỉ mong sau trận thua này bị chửi cho sml` luôn , chửi dồn dập éo ngóc đầu lên nổi luôn , túm lại là éo ai hi vọng gì nữa luôn , lúc đó sẽ đá hay vcl cho xem =))

với mình trận này thua lại hay , thắng cái về ca bài ca xưa cũ xong lại sml` , thà thua xong có gì thua tiếp cho đỡ đau tim =))
 
Lúc bắt đầu hiệp 2 mình nghĩ dm sao Văn Quyết chưa bị thay ra. Kết quả không nằm ngoài dự đoán =))
 
hình như hồi miura mình có lượt đi còn tốt hơn mà lượt về dâng cao tấn công để indo luộc thịt 4 trái thì phải =))
 
hình như hồi miura mình có lượt đi còn tốt hơn mà lượt về dâng cao tấn công để indo luộc thịt 4 trái thì phải =))
Malay bác ạ
năm đấy vào CK lượt về Malay cũng chơi 3-0 Thái trước đến cuối bị gỡ lại 3-2
 
Thua cũng có cái tốt. Ít nhất là k ảo tưởng với trên mây để rồi lượt về sml như năm ngoái :)) . Chắc chắn là phải đá cẩn thận và tập trung hơn. Mà dm Văn Quyết hôm dứt điểm còn thua mấy thằng đá phủi =))
 
Bữa qua tụi Indo nó đá như đánh nhau, thêm áp lực từ đám khán giả nữa nên thọt cũng không lạ, đừng quên là VN mình toàn bọn tâm lý con thỏ đế, đá sân nhà mà còn éo chịu nổi áp lực....khán giả nhà, nữa là sân khách có cả trăm ngàn thằng hăm he 4 phía :1onion75:
 
Tiger Cup 2004: tổ chức ở Mĩ Đình (loại từ vòng bảng).
AFF Cup 2007: thua Thái 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về trên Mĩ Đình
AFF Cup 2008: thắng Thái 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mĩ Đình (vô địch)
AFF Cup 2010: thua Mã 0-2 lượt đi và hòa 0-0 lượt về trên sân Mĩ Đình
AFF 2012: bị loại từ vòng bảng, ko tính tiền
AFF 2014: thắng 2-1 ở lượt đi, lượt về thua 2-4 ở Mĩ Đình
ps: năm 2003 khai mạc Seagames cũng sấp mặt ở ck với Thái


=> nếu lượt vè đá ở Hàng Đẫy hay Thống nhất (HCM) thì còn có cửa , đá ở Mĩ Đình thì =))
 
Mỹ Đình đến vòng knock out chưa thắng nổi trận nào kể cả năm vô địch =))
 
Tiger Cup 2004: tổ chức ở Mĩ Đình (loại từ vòng bảng).
AFF Cup 2007: thua Thái 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về trên Mĩ Đình
AFF Cup 2008: thắng Thái 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mĩ Đình (vô địch)
AFF Cup 2010: thua Mã 0-2 lượt đi và hòa 0-0 lượt về trên sân Mĩ Đình
AFF 2012: bị loại từ vòng bảng, ko tính tiền
AFF 2014: thắng 2-1 ở lượt đi, lượt về thua 2-4 ở Mĩ Đình
ps: năm 2003 khai mạc Seagames cũng sấp mặt ở ck với Thái


=> nếu lượt vè đá ở Hàng Đẫy hay Thống nhất (HCM) thì còn có cửa , đá ở Mĩ Đình thì =))
Hàng đẫy năm 98 thua đau Sing ở ck, một trận thua khó hiểu ;)
 
trận sau cho hết đám gia lai vô quẩy đê, biết đâu lại thắng =))


má, loại huy hùng xong kéo lê văn thắng về đá CM =))
 
trận sau cho hết đám gia lai vô quẩy đê, biết đâu lại thắng =))


má, loại huy hùng xong kéo lê văn thắng về đá CM =))
trận sau cho hết đám gia lai vô quẩy đê, biết đâu lại thắng


má, loại huy hùng xong kéo lê văn thắng về đá CM

cơ bản là đéo có ông tiền đạo nào sdc đá đúng vị trí ở Võ league nên chuyện đó hết sức bình thường =)) ngay cả CV cap ở Đtqg còn phải dạt biên là đủ hiểu, từ già tới trẻ, từ tiềm năng đến trưởng thành đều như vậy cả
 
Loại Huy Hùng giữ thằng loz Phi Sơn bây giờ éo có tiền vệ trung tâm luôn.
 
Trận sau cứ cho CP vô thay Quyết đi, thấy hiệp đầu vẫn cái tật cũ và gỗ thì cho ra :)).
Tiger Cup 2004: tổ chức ở Mĩ Đình (loại từ vòng bảng).
AFF Cup 2007: thua Thái 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về trên Mĩ Đình
AFF Cup 2008: thắng Thái 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mĩ Đình (vô địch)
AFF Cup 2010: thua Mã 0-2 lượt đi và hòa 0-0 lượt về trên sân Mĩ Đình
AFF 2012: bị loại từ vòng bảng, ko tính tiền
AFF 2014: thắng 2-1 ở lượt đi, lượt về thua 2-4 ở Mĩ Đình
ps: năm 2003 khai mạc Seagames cũng sấp mặt ở ck với Thái


=> nếu lượt vè đá ở Hàng Đẫy hay Thống nhất (HCM) thì còn có cửa , đá ở Mĩ Đình thì =))
Mòa sao Mĩ Đình từ hòa đến thua thế kia, năm nay phá dớp coi nào.
 
Ngu nhất là tiền vệ trung t đéo có người đi loại Huy Hùng =)) . Đến nỗi hôm qua Văn Thắng đá tiền vệ phòng ngự thì tôi cũng đến ạ bố Hữu Thắng =))
 
Lính nghệ an bóp Hữu Thắng quá =)) Quế Ngọc Hải feed =)) Trọng Hoàng xém bị đuổi =))
 
Cái lò nghệ an nếu đc đào tạo bài bản sẽ rất là ngon, tiềm năng nhiều mà ko đc khai thác đúng cách
 
Trọng Hoàng thì có thể thay chứ Quế ko thay được a, hiện giờ mình nghĩ ở VN ko ai chơi hậu vệ tốt bằng. Có điều dễ bị nóng đầu nên đôi lúc dùng võ thay đầu. Cơ mà nói thật mình thấy liên kết giữa 3 tuyến thấy xa quá. Chú Thắng mang danh chơi bóng ngắn mà mấy vị trí đứng 2 tuyến trên có xu hướng chuyền dài thôi, lâu lâu dâng gần lên được thì chuyền ngắn, còn lại quất cho cánh tự xử. Phối hợp thấy ngượng quá, chẳng mạch lạc. Lúc thấy hàng tiền vệ và 2 hv cánh dâng lên thì nhìn xung quanh chả thấy ai để phối hợp cùng rồi đành chuyền về.
 
Trọng Hoàng thì có thể thay chứ Quế ko thay được a, hiện giờ mình nghĩ ở VN ko ai chơi hậu vệ tốt bằng. Có điều dễ bị nóng đầu nên đôi lúc dùng võ thay đầu. Cơ mà nói thật mình thấy liên kết giữa 3 tuyến thấy xa quá. Chú Thắng mang danh chơi bóng ngắn mà mấy vị trí đứng 2 tuyến trên có xu hướng chuyền dài thôi, lâu lâu dâng gần lên được thì chuyền ngắn, còn lại quất cho cánh tự xử. Phối hợp thấy ngượng quá, chẳng mạch lạc. Lúc thấy hàng tiền vệ và 2 hv cánh dâng lên thì nhìn xung quanh chả thấy ai để phối hợp cùng rồi đành chuyền về.
Quế toàn feed mấy trận quan trọng, năm xưa thua Mã cũng nhờ Quế chứ đâu
 
Có chơi bóng ngắn được éo đâu, từ lúc vào giải tới giờ phần lớn là chơi tầm trung bình và phất dài phản công, kết hợp đua cánh tạt vào cho cong vênh xử lý :1onion75: Tính tới giờ ghi 5 trái thì, trận Miến 1 trái là chọc ở tầm trung bình của cháu Trường + 1 trái cong vênh là tạt từ cánh, trận Mã trái của Trọng Hoàng 90% là màu sắc cá nhân, trận Cam trái đầu lại tạt từ cánh + 1 trái bọn nó đốt lưới nhưng châm ngòi cũng là từ tạt cánh :1onion75: Éo có trái nào từ phối hợp bóng ngắn hay ban bật gì :1onion75:
 
Back
Top