- 28/11/05
- 5,818
- 3,974
Nền tảng quan trọng nhất vẫn là thể lực, hy vọng sao giải này sẽ chúng ta sẽ có thể cải thiện thể lực hơn nữa để còn có thể hy vọng ra thế giới
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói xui là xui quả trúng cột dọc chứ ko phải cả trận đấu. Mém ghi được bàn thắng lịch sử chứ có phải chuyện đùa.xui gì, nói chung giờ muốn làm gì làm, quan trọng là phải có Sức cái đã !!!

Cứ thua là chửi thôi chứ tụi nó cần biết j đâuLướt FB thì thấy nhiều fan đá đẹp thua cũng sướng bắt đầu chửi.

trước cha Namek bảo thể thao Việt Nam ko mang tính khoa học, nhất là Y học trong thể thao nên.......đừng hy vọngRa biển lớn mới thấy nhiều cái căn bản Việt Nam thiếu mãi mà k khắc phục được
Ít nhất phải có cái nển tảng là thể lực, sau đó là các yếu tố bổ trợ các kĩ năng cả khi không có bóng và có bóng chuẩn mực hơn như sức rướn, khả năng giữ thăng bằng chẳng hạn.
Cầu thủ Việt Nam tương đối khéo (nếu so với tụi sêm sêm đẳng cấp như NZ hoặc Honduras) nhưng điều khiến các pha xử lý của ta vẫn cứ thiếu độ chuẩn xác nó nằm ở việc thiếu yếu tố về thể chất
Mình nghĩ Việt Nam phát triển bóng đá trẻ kiểu nhờ Tây giúp không đc đâu, vì thể chất con người bọn Tây nó khác. Thằng Thái nó nói đúng, mấy CLB lớn mấy về áp giáo án của tụi nó vào mình cũng k thành, mình phải tự nghiên cứu mới đc.
Hy vọng những người làm bóng đá trẻ Việt Nam hiểu ra sau giải này, đừng để nó qua đi, mà không giúp ích được gì cho bóng đá nước nhà.
Chê đội U20 kém thể lực thì dễ lắm. Làm thế nào để mọi người cùng thích và tham gia thể thao mới không đơn giản. Nói một cách thật lòng, mình nghĩ, chúng ta là một quốc gia yếu về thể lực, nhưng nhậu thành thần.
Viết status ngắn này sau khi đọc được một post chỉ trích thể lực đội U20 của một ông bạn cực lười vận động, nhưng mỗi trận nhậu của cậu ấy thường kéo dài trên 180 phút, tương đương với hai trận đấu...
Thêm nữa cái định nghĩa "bóng đá đẹp" ở xứ này nó lệch lạc bệnh hoạn quá sức, thiên hạ người ta vẫn rê, vẫn chuyền, vẫn ban bật.....nhưng éo có ở đâu lại có cái danh ngôn bất cmn hủ kiểu như "đá đẹp thua cũng được", đúng kiểu bọn fan ngôn lù não tàn chuyên đọc đam mỹ bách hợp 
nhậu nhiều chắc gì thể lực đã kém
bọn cầu thủ Châu Âu nó chả ăn chơi chè chén tối ngày, chơi cả đồ, bú cả đá mà
Ta (gần 40 tuổi) một tay bế thằng con (hơn 12kg), đi bộ 2 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Mặt không đỏ, chân không run.nhậu nhiều chắc gì thể lực đã kém
bọn cầu thủ Châu Âu nó chả ăn chơi chè chén tối ngày, chơi cả đồ, bú cả đá mà
. Thôi thì loại vì thua luôn đi cho xong chứ loại vì thua hiệu số lại tiếc lên tiếc xuống 
"đam mỹ bách hợp" liên quan gì ngôn lù bađúng kiểu bọn fan ngôn lù não tàn chuyên đọc đam mỹ bách hợp

