Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Trận sau hòa là vô :)) úc trình đâu thắng hàn
 
Đù má bảo rồi mà. Có thể thua Thái ở ao làng chứ ra châu lục thằng làm nên chuyện là Việt Nam chứ đéo phải Thái mèo nhé :))
 
trước khi đá giải này mấy anh báo chí toàn viết kiểu éo có cơ hội ko , sau trận win này chắc lại ca tụng lên mây , và 1 khi đã ca là mấy anh sml` cho xem =))
 
Tung hô cho lắm vào, lúc còn 5 phút nữa mới hết giờ 2 thằng BLV nói chuyện cứ như đã thắng rồi, lúc đó mình lại muốn Úc nó đâm 1 trái cho im mẹ nó đi. Mà đúng là sau đó có quả thằng tiền đạo Úc trượt chân :))

Dự là trận sau bị sml, còn Úc hòa Hàn, 2 thằng bắt tay nhau vô =))
 
Quang Hải gà son phết...
lứa trẻ các lò giờ đá tỉnh phết
cơ mà ra châu Á thì ít động kinh chứ về ao làng thì ... ;)
Bữa thua Hàn Xẻng thì ông chuyên gia nào đó nói rồi, đá châu Á gặp bọn có trình cao hơn thì không có tâm lý sợ thua, chứ về ao làng gặp bọn ngang cơ là bắt đầu có áp lực để tự bóp team =)).
 
Chuẩn rồi. Chả riêng gì vn. Đá league nươvs ngoài cungz thế thôi.
Thế cửa dưới dễ thở và dễ làm nên chuyện hơn. Ko thấy đội hạng 2-3 có khi còn thắng hay hoà đội ngoại hạng ah :)
Chứ gì chứ cái gì mà ảo tưởng mỉnh cửa trên phải thắng phải đẹp còn ngu nữa.
 
Tung hô cho lắm vào, lúc còn 5 phút nữa mới hết giờ 2 thằng BLV nói chuyện cứ như đã thắng rồi, lúc đó mình lại muốn Úc nó đâm 1 trái cho im mẹ nó đi. Mà đúng là sau đó có quả thằng tiền đạo Úc trượt chân :))

Dự là trận sau bị sml, còn Úc hòa Hàn, 2 thằng bắt tay nhau vô =))

Ta thấy có nói gì quá đâu nhỉ, mà nói gì thì cũng kệ mẹ tụi nó, quan tâm diễn biến chứ mắc mớ gì cầu cho team nhà lọt lưới :|

Mà bọn thái dúi cho bỏ cái tật nổ, vua ao làng ra biển lớn thành tích cũng chả có gì hơn VN :))
 
Sướng, sướng quá các bác ạ. :8cool_cry:
Thua Hàn trong tư thế ngẩng cao đầu, bum 1 quả vào lưới Úc, còn thằng Syria nữa, xuống xác nó đi các em :8cool_cry:
 
Bữa thua Hàn Xẻng thì ông chuyên gia nào đó nói rồi, đá châu Á gặp bọn có trình cao hơn thì không có tâm lý sợ thua, chứ về ao làng gặp bọn ngang cơ là bắt đầu có áp lực để tự bóp team =)).
Việt Nam đá giải quốc tế thành tích lúc nào cũng khá nhất trong đám Đông Nam Á, bọn còn lại thì như creep auto thua cmnl, may ra có Thái thỉnh thoảng có tí gọi là, nhưng cũng gần như auto sấp.

Nhưng về Đông Nam Á thì Vịt lúc éo nào cũng sml

Kể ra nếu một ngày có đội Đông Nam Á vào wưold cup thì đấy là Việt Nam chứ chả phải Thái đâu, và lúc đó Vịt vẫn chưa có HCV sea game =))
 
https://thethao247.vn/95-thong-ke-u23-viet-nam-vs-u23-uc-dieu-than-ky-cua-viet-nam-d154201.html

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam vẫn chịu lép vé khi để đối thủ cầm bóng tới 75%. Tuy nhiên, Việt Nam thể hiện khả năng phòng ngự tuyệt vời. Theo đó, chính U23 Việt Nam là đội chiếm ưu thế trong tranh chấp tay đôi, lên tới 55%. Ở mục không chiến, U23 Việt Nam chiến thắng hơn 68% pha bóng bổng (bao gồm cả phá bóng và tranh chấp với đối phương). Úc chỉ có chiến thắng 32% bóng bổng.

che1-1649-1432692577-2346-1432884225.jpg
 
Việt Nam đá giải quốc tế thành tích lúc nào cũng khá nhất trong đám Đông Nam Á, bọn còn lại thì như creep auto thua cmnl, may ra có Thái thỉnh thoảng có tí gọi là, nhưng cũng gần như auto sấp.

Nhưng về Đông Nam Á thì Vịt lúc éo nào cũng sml

Kể ra nếu một ngày có đội Đông Nam Á vào wưold cup thì đấy là Việt Nam chứ chả phải Thái đâu, và lúc đó Vịt vẫn chưa có HCV sea game =))
Việt Nam gặp Hàn, Nhật, Úc hay Tây Á đéo sợ đâu nhưng gặp Thái là auto sml =))
 
Bỏ thằng Nhật ra nhé, nó đá như bố đá con :))
Việt Nam ngại mấy thằn đá kỹ thuật chứ đá cậy sức với thể hình như Hàn, Úc với Tây Á lại k ngán :))
 
Việt Nam đá giải quốc tế thành tích lúc nào cũng khá nhất trong đám Đông Nam Á, bọn còn lại thì như creep auto thua cmnl, may ra có Thái thỉnh thoảng có tí gọi là, nhưng cũng gần như auto sấp.

Nhưng về Đông Nam Á thì Vịt lúc éo nào cũng sml

Kể ra nếu một ngày có đội Đông Nam Á vào wưold cup thì đấy là Việt Nam chứ chả phải Thái đâu, và lúc đó Vịt vẫn chưa có HCV sea game =))

Đâu phải ngẫu nhiên mà thái với vn là 2 nước vượt qua vòng loại giải trẻ nhiều nhất ở ĐNÁ cũng như có thành tích tốt nhất :))

Mà vui cái là mỗi lần bị thái hiếp thê thảm ở giải khu vực là ra châu á vị thế 2 thằng swap cho nhau =))
 
Giờ chỉ mong Lord Chinh trận tới thể hiện tí, 2 trận rồi hơi bị cóng.
 
Chinh gỗ hỗ trợ phòng ngự tốt cơ mà đỡ bóng bước 1 max chán.
 
chuyền 5m còn ko xong nói chi đỡ bóng với xử lý, hồi chiều phản công 2vs1 ngon kèo vậy mà đéo hiểu sao mất bóng đc cũng hay
 
Có điều hơi khó hiểu là trận này mới là trận 2, gần nhu quan trọng nhất. Thắng làm cầm chắc vé đi tiếp mà sao thằng Úc nó thay 8 cầu thủ chính đá với Vn nhỉ. Giữ sức chắc ko phải rồi. Ko lẽ có ông trùm nào bắt Việt Nam 20 triệu $ nên mua luôn cả HLV úc ròii =))
Hôm qua xem cái thống kê, cầu thủ trẻ Vn 1 năm đá chưa nổi đến 20tr ở hệ thống giải trẻ. Chán thế. Tháng đá chưa được 2 trận sao mà kinh nghiệm trận mạc trui rèn được
 
Chinh chủ tích phái Toàn chân gỗ mà !
 
Nghe mấy anh VTV bảo 8 thằng thì có tới 5 thằng đang đá ở châu Âu, trận trc chắc mới về nên không đủ thể lực. Trận này chắc cũng chủ quan nên cho bọn nó ra làm quen sân luôn. Mà trận này 2 ku hv cánh mình cứng vl. 2 thằng cánh của nó éo lừa dc qua phát nào luôn.
 
Back
Top