Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nếu so sánh con người thì 8 thằng ở trận 2 có lý lịch hơn vài đứa đá trận 1 gặp Syria. Chủ yếu nó cất 3 thằng trụ cột ở hiệp 1, hiệp 2 hoảng quá mới cho vào nhưng mình nóng máy rồi với thêm chút may mắn. Bảng này tử thần rồi Syria vừa hoà Hàn. VN mà thắng thì chắc chắn đi tiếp nhưng Syria nó cũng ko dễ ăn đâu nhất là nó vẫn còn cơ hội như mình, trận sau ít nhất mình phải hoà và thằng Úc nó ko thắng Hàn. Chỉ hi vọng là vẫn giữ ổn tâm lí đá như 2 trận vừa rồi đừng có sinh ra ảo tưởng hay bóp team thì vẫn đá ngon với Syria thôi, hi vọng qua được vòng bảng :D.
 
Syria có thằng số 10 to như con tịnh, chỉ sợ nó chơi bài câu bổng vào thì trung vệ mình éo đè nó dc, chục trái cũng dc 1 trái. Hên là nãy xem thấy nó thích múa hơn.
 
Bọn Syria có khai gian tuổi k mà mấy thằng già đơ, thằng số 10 bảo 30 tuổi cũng tin =))
 
miẹ này ngồi xem cầu cho hàn xẻng nó hiếp dâm syria để nó hết cơ hội vào gặp vn nó buông ^^ ai dè thằng hàn đá ncc @@
 
miẹ này ngồi xem cầu cho hàn xẻng nó hiếp dâm syria để nó hết cơ hội vào gặp vn nó buông ^^ ai dè thằng hàn đá ncc @@
Hàn gặp VN đá cũng có bài vở đc ra hồn đâu, Syria thì trình nó giờ top 10 châu á chứ ko phải dạng dễ ăn như mấy thằng SEA đâu :))
 
Thằng Hàn trc giờ cũng chỉ đá cậy sức với thể hình, gặp thằng cũng dùng sức và thể hình tốt thì chả tịt :)) . Phải như thằng Nhật lối chơi đa dạng gặp thằng nào cũng chiến tốt :))
 
Bởi bữa trước mềnh mới bảo bọn xẻng nó cùi vãi luôn, bữa trước mà hòa thì giờ có phải ấm rồi không :1onion75:
 
Bọn nó đẳng cấp vượt trội mình, ko cho ăn hành ngập mồm là may rồi chứ huề gì được :))
 
Trận sau Úc thắng Hàn, mình hòa Syria thì cũng tạch :)) . Mà bảng này toàn thằng đá cậy sức nên cũng chưa biết thế nào, phải mà có thằng Nhật ở đây thì nó làm gỏi sạch cái lũ cục súc này :))
 
Bọn xẻng công hơi cùi thôi chứ đâu có nghĩa là dễ xơi, đá với Úc thì còn đc 10 pha sút cầu môn chứ đá với xẻng tụi nó pressing đeo bám lien tục đéo lên nổi bóng để mà tấn công chứ chưa nói cơ hội để mà dứt điểm :)) có cái VN mình chống bóng bổng quá kém nên chả tiếc lắm trận thua bọn củ sâm, trận gặp úc nó tạt sơ sơ thôi cũng mém 2 quả đánh đầu rồi, hồi vòng loại cũng thua ngược xẻng vì bóng bổng
 
Hôm qua bọn Hàn hơi lờ đờ thôi( điểm rơi hay thể lực?) chứ trong từng tình huống vẫn rõ đẳng cấp bọn nó hơn hẳn 3 thằng còn lại còn gì.
 
Bọn Syria có khai gian tuổi k mà mấy thằng già đơ, thằng số 10 bảo 30 tuổi cũng tin =))
Ngoài đời ở VN ông găp mấy thằng 9 4 95 mà chả khác gì 80 nữa là bọn Ả rập hay râu ria xồm xoàm.
Hay ngó thử sáng NBA có mấy thằng như Davis hay Harden ra đường gặp nó chả chào chú =))
 
Tàu loại mẹ rồi :)) . Giải vô địch quốc gia, các clb thì mạnh vl mà các đội tuyển đá ngu như lợn vậy =))
 
. HLV Park Hang Seo còn thực hiện cả chiến thuật nghi binh trong cách thay người khi ông cho trợ lý hô to yêu cầu trung vệ Thành Chung phải khởi động thật kỹ, nhưng cuối cùng người vào sân lại là tiền vệ phòng ngự Tiến Dụng
Đệt gặp phải cụ già gân rồi :))
 
Đệt gặp phải cụ già gân rồi :))
Mình nghĩ lả báo được thể chém, tha hồ bốc phét và tâng bốc chứ chuyện càu thủ A khởi động cầu thủ B vào sân nó quá là điều bt luôn, hầu như trận nào cũng có.

Đơn giản là trong phút chót HLV thay đổi quyết định vì nhiều lý do
 
Hồi VN thắng Iran 4-1 tụi báo chí cũng tâng Miura lên giời, sau đó thì ai cũng biết =)).
 
Tới giờ vẫn còn người anti Miura à.
 
Cụ Park mà cứ cho team đá kiểu này thì cũng bay sớm thôi :1onion75:
 
Cụ Park mà cứ cho team đá kiểu này thì cũng bay sớm thôi :1onion75:
Phản công có nét vậy còn gì

Thời Miura toàn câu bừa lên thôi. Nhiều tên đầu bò còn mặc định coi đá phản công là phải câu dài nữa. Cứ mở mồn ra chê cách lên bóng k ổn là alo xô như zombie ùa vào chửi "đá phản công mới ăn đc ngu mới đá tấn công", đù mé làm như có độc 1 phương án câu dài cầu âu để chọn vậy

Chắc giờ mấy tên đó đang phủ nhận u23 đá phòng ngự phản công vì các cầu thủ chọn... Bóng ngắn- trung bình làm trọng tâm phát triển bóng chứ k phải câu bừa lên =))
 
Back
Top